1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 2 năm đi làm, các bác có gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi royalgia, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đếch có gì, ngoài con wave tầu đỏ, vài mối tình vắt vai.
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    thế là có hơi bị nhiều đấy Quá giàu tình cảm
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chú chịu !!
    @ebunba : Đọc được những dòng viết "bút phê "của bạn link_2me rất hài lòng ,cảm ơn bạn đã có đôi lời nhắc đến .
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 21/03/2007
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sau 2 năm đi làm, cái mình có được là biết đựoc thông tin khám bảo hiểm XH tại Bệnh Viện Xanh-Pôn
  5. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đúc kết lại sau 2 năm đi làm là thời gian vẫn cứ trôi mà tay vẫn trắng tay. Học được chút kinh nghiệm và nhận ra đời phũ phàng hơn ta tưởng."không tin được loài người" muốn sống thì tự mình tin vào mình thôi.
    Bây giờ cảm thấy chán đi làm!!
  6. RD_cupid

    RD_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng là để có được cái gì thì phải làm cho mình, đừng đi làm thuê nữa. Đó là một cách mạo hiểm nhưng kết quả là rất lớn. Nếu làm cho mình, lời ăn lỗ chịu, kinh nghiệm, từng trải sẽ tăng lên, qua đó bản lĩnh cũng tăng (cái này mới là quan trọng) nhưng tất nhiên được nhiều thì có thể mất nhiều.
    Với tôi 2 năm kinh nghiệm (giờ là gần 3 năm roài) là fải có mục tiêu, biết phấn đấu và hi sinh cho mục tieu đó, như thế sẽ ko thấy phí thời gian. Ai cũng biết vậy nhưng cá nhân tôi thấy là mình vẫn lười và thiếu quyết tâm, chứ nếu quyết tâm thì tớ chẳng lên đây viết linh tinh thế này. hic
    Mai fải làm hợp đồng với đối tác rồi, chắc tối nay ko ngủ mất
  7. king of the dark

    king of the dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền này nói nhiều câu bất hủ phết , mấy câu tục vãi cả .....ra .
    Tính thâm niên đi làm mình chắc khoảng 4 năm rồi , khi còn mài đít quần ở trường Đại Học cũng đã đánh đông dẹp bắc nhiều rồi , nhưng đến bây giờ cũng chẳng có gì ..Để mà có được cái gì thì hãy gấp 10 lần cái con số 2 đi , lúc đó may ra còn có tý ty .
    Sống và cống hiến đã , mà cống hiến cho mình nha ,đừng cho thằng nào khác , lúc mới có cái Gì chứ ..hêhhhehhêh
    [/quote]
    Sory cả nhà vì dùng từ hơi xô bồ!
    Bạn cùng tuổi 81 của mình rất nhiều và cũng nhiều loại. Hơi nghèo 1 tý nhưng sống chân thành cũng có, Giàu mà quái cũng có...nói chung nhiều loại. Có những người tuy còn trẻ nhưng đã rất sớm thành đạt: Sau 3 năm đia làm họ đã làm Trưởng Phòng nhân sự, Trưởng phòng IT.v.v... Cũng có những người còn rất khốn khó : Ngày làm thợ, tối chạy xe ôm kiếm thêm.
    Nhưng khi chúng tôi ngồi với nhau thì rất vui vè rất thảng thắng nhật xét về những cái hay cái dở của lứa tuổi 81và đưa ra nhiều ý kiến về sự từng trải khác nhau.
    Còn riêng mình, vơi các con số ư? Nếu học được jì ư?
    Theo hiểu bít ít ỏi của mình: Muốn thành công dù bé hay lớn
    trước hết cần phấn đấu đạt được con số 3 ( con số Tối thiểu ),
    Sau đó thì từ từ sự thành công và con số 5- con số Hoàn hảo sẽ đến.
    Và cần tránh con số 7 ( con số Quá - ko tốt) và cũng đừng chạy theo dòng đời sống dựa trên co số 9 ( con số sống vì Lợi ích )..
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    2 Năm đi làm từ khi bước khỏi trường ĐH thấy cũng đưọc khá nhiều!! Tự do, hạnh phúc, xa nhà!! Sống được 2 năm nhờ đồng tiền mình kiếm ra. (Học dh còn nhờ cơm mẹ vài bữa). Nhiều kinh nghiệm hơn!! Và thấy mình "Ngu (Nobita)" hơn!! Già hơn. Hiểu biết thêm về nơi chỉ có mùa nắng và mưa!! Và thấy nhớ thủ đô hơn!! Và nhiều lắm!!
  9. Mr_Khoaitay

    Mr_Khoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm đi làm thấy phí công đi học . Giá mà chỉ học cao đẳng hay trung cấp thì sẽ là 4 năm kinh nghiệm
  10. HoangDatVN

    HoangDatVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 câu nói bất hủ về gà 81
    Đúng là sau 3 năm đi làm tớ học được rất nhiều điều, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng nhiều nhưng mà cay đắng lắm. " Bố mẹ nuôi ta lớn, Cuộc đời dậy ta khôn "
    Nhưng tiêu chí của tớ là : " Bằng lòng với những gì mình đang có và luôn luôn phải vươn tới những gì mình chưa có "

Chia sẻ trang này