1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 2 năm đi làm, các bác có gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi royalgia, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sau 5 năm đi làm và chuyển đổi qua 6 công ty thì cái mình đúc rút được đó là kiến thức học trong trường vẫn QUÁ nhỏ bé so với công việc ngoài xã hội! Vẫn là 1 nhân viên thôi nhưng qua mỗi công ty khả năng của mình lại được nâng cấp nhiều! Mỗi nơi đi qua lại học được thêm kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau, khá thú vị nhưng cũng hơi vất vả! Thấy thích công việc hiện tại vì có niềm đam mê từ trước! GIờ mới có đất dụng võ!!!
  2. star8x

    star8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm thôi sao, mình có tận gần 3 năm rồi chứ, công việc thì cũng đủ sống, có của ăn của để nhưng các bạn định nghĩa thế nào là làm được cái gì đó cho mình???
    Mỗi người có 1 mục đích sống khác nhau, 1 công ciệc khác nhau, vậy nên theo mình thành công ko cứ fai là tự làm được cái gì đó (ví dụ như có cty này cty kia), làm chủ như vậy cũng chưa fai là thành công, bạn fai làm gì được cho cái doanh nghiệp của bạn chứ? Nó phát triển, có thương hiệu hay nó chỉ cho bạn thu nhập cao hơn người khác chút? Bạn fai ôm rơm nặng bụng trong khi người khác dù là đi làm thuê cũng có khả năng kiếm được như thế.
    Nói như vậy cũng ko fai là mình bàn lùi mà theo mình nghĩ là mình chỉ cần có mục đích sống, có mục đích trong công việc, và mình vươn tới đỉnh của cái đích của mình là đã coi như thành công. Mình càng đưa ra cái đích càng xa thì có nghĩa là mình càng fai fan đấu nhiều hơn.
    Tiếp theo là các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa; các bạn muốn thành công đâu fai cứ cố gắng hết sức là được đâu, mình cũng đã trải qua như vậy và nhận xét thấy 1 điều là thành công chỉ đến khi ta chớp được thời cơ và thời cơ đó fai hội tụ thêm cả 3 yếu tố trên. Các bạn muốn làm việc gì thành công mà ko có thời cơ, hoặc ko có cơ sở vật chất hoặc không có người giúp đỡ, chỉ cần thiếu 1 trong các yếu tố đó thì coi như đổ bể tới 50%.
  3. hauhac

    hauhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chả được cái cóc khô gì ngoài 2 năm biên chế nhà nước. Chết đói phải đi bán Nước Mía rong đây!
    Được hauhac sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 25/04/2007
  4. nhonhieuem

    nhonhieuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm được gì à ?
    Nhiều chứ:
    1 - Chửi nhau với Phó Giám đốc vì ức chế sau đó chuyển công tác
    2 - Học nghành kinh tế xong rồi bỏ đi làm kỹ thuật
    3 - Gần 3 năm đi làm rồi mà địa vị vẫn chỉ là viên chức còm chưa lên được Giám đốc (hehe)
    4 - Bây giờ thì vẫn đi con xe Giấc mơ 2 ghẻ ghẻ chưa có xèng đổi xe
    Đời là thế
  5. xonni81

    xonni81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tui thì sau 2 năm lai bỏ ngành kĩ thuật sang bên kinh tê.Nhưng đúng là bọn kinh tế xủ lí tình huống tế nhị đến kinh nguời,hok như bọn kĩ thuật
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái củ c gì cả. May mà vẫn giữ được trinh tiết, không là bị thịt bao nhiêu lần. Xã hội đảo loạn chả biết đường lào mà nần.
    Vẫn cố đi nàm
  7. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    có được nhiều cái chứ -những cái ko lấy được ở trường ĐH.
    Vẫn phải cố gắng nhiều..
  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nhảy 3 công ty, đi được 7 nước, tích luỹ được ít tiền,già thêm mấy tuổi, ế vợ.
    Hết!
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    hai năm thôi hả?
    tui năm năm tuổi nghề rùi. Kinh nghiệp thì cũng tương đối nhưng vẫn chưa tiết kiêm được xu nào
    Hic hic - Bước sang năm thứ 6 tuổi nghề rùi. Sắp đc nghỉ hưu rùi
  10. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    thấy mình ngày càng thoái hoá biến chất ... nhưng mà là chất tốt ! duy nhất là kinh nghiệm sống ...

Chia sẻ trang này