1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 2 năm đi làm, các bác có gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi royalgia, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    sau mấy năm đi làm với khoảng 6 công việc! giờ lại trở về anh bốc vác! và vẫn tay trắng!
  2. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    sau 2 năm về quê( xây dựng quê hương). kinh nghiệm tích luỹ thì ít ỏi. (nói các pác đồng ngạch đừng cười,em toàn thiết kế nhà cấp 4) đồng lương thì nghèo nàn.........lại chuẩn bị xuống thủ đô TAM MAO thui.
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Hai năm đi làm rồi mà vẫn đíu ra khỏi trg được. Chẳng có gì mới.
  4. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm đi làm tôi vẫn như ngày xưa. Suốt ngày cứ có thời gian là đi chơi với bạn bè. Bị mọi ng nói vẫn lông bông. Money thì cứ xin papa & mama đều đều.
    Cho đến giờ vẫn là con số 0, luôn ở trạng thái bắt đầu một cái gì mới, sự thích nghi yếu dần.
    Ngoảnh lại nhìn ước mơ ngày xưa của mình thế nào, sao bây giờ nó........ khác hẳn.
  5. hangamos

    hangamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    sau hai năm đi làm....hơn chứ, ngày học đại học cũng đã bắt đầu làm việc rồi. Cũng nước mắt, mồ hôi..chẳng thiếu giọt nào cả. Đau đầu vì thói đấu đá nhỏ mọn, giờ lại thấy đó là điều đương nhiên.
    được gì thì phải nói tính đến cả thời đi học nữa. trứơc khi vào DH kỳ vọng là thế. Tin chắc rằng sau khi tốt nghiệp mình sẽ nghe mấy cái băng nói nhanh như ăn cướp kia ngon ơ, thoáng nghe cũng ok. đọc tiểu thuyết, truyện dài kì, báo chí tiếng anh ngon như tiếng Việt. Ra trường, thấy không khác hồi vào là mấy....thế mà còn khá hơn mấy tên học cùng mới đau.
    Đi làm, chỉ mong được thực hành và sau thời gian đó sẽ nâng cao khả năng đã được học. Lương bổng không quan trọng, cái chính là mình phát triển cái gọi là " năng lực". Chẳng biết nữa, nhưng giờ nhìn lại, thấy mình không có gì cả.
    Nghĩ mình thế là ớn lắm rồi, hôm trước xuống trường Một trường cao đẳng với tụi nước ngoài, mấy chị học DHSPNN ra cũng chả nói được câu E nào. họ vẫn không hồn nhiên sống vì ít ra bi giờ họ có biên chế rồi.
    Nếu phải tính tỉ số, thì không biết thua mấy không rồi
    ko nẳn chí đâu...vẫn bước tiếp để không thẹn với mình
  6. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chao hoi ga81.
    Sau 2 năm trước mình làm những gì nhì.Cũng giống phần lớn các bạn là chẳng có gì( tiền bạc) nhưng có được sự tự tin trong nghề nghiệp,đứng đắn hơn và biết mình nên đi tiếp con đường hay rẽ trái.A quên còn phải mừng tuổi khi tết đến nửa chứ.
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hàng tháng vẫn xin tiền bộ mẹ đều
  8. khanh2008

    khanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm đi làm thấy chán như con gián, thấy buồn như con chuồn chuồn . Nhòm đi nhòm lại chả hỉu mình học làm cái chi nữa, ra đời khôn thì chả lên dc tí nèo mà còn ngu đi nữa chứ, chuyên môn càng ngày càng tệ, chả còn tẹo lí tưởng nèo cả . Chả hỉu sau một vài năm nữa mình sẽ ra sao đây nhỉ.
    Oài, chán we''
  9. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Sau 6 năm đi làm, vẫn chưa có gì. Ngoai trừ một việc là lương mỗi lúc một thấp hơn. Hic
  10. cock1012

    cock1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm đi làm kinh nghiệm đầy mình! lương ngày một cao hơn, nhưng công việc càng ngày càng chán..........
    Và có 1 điều quan trọng nữa là mình ko thực hiện được kế hoạch sau 2 năm đi làm thì sẽ lập gia đình. Nhưng đến giờ vẫn cô đơn phòng trống

Chia sẻ trang này