1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 2 năm đi làm, các bác có gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi royalgia, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Túm lại nhìn thì hơn 1 số đứa nhưng mình của bây giờ ko khác 2 năm trước là mấy...hic hic..
  2. richdad82

    richdad82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    sau tròn 4 năm, nợ nần chồng chất, công việc thất bát đủ mọi thứ tệ hại kéo đến.
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Trắng tay
  4. bebuday

    bebuday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sau 2,3 năm ra trường, đánh Nam, dẹp Bắc.
    Bi giờ trong tay vẫn là con số 0 tròn tría.
    Vắt tay lên tran'''' những đêm thức trắng, vẫn không giải quyết được gì-> chán!
    Muốn làm cái gì đó tuy nhỏ thôi, cho nền Cơ khí nước nhà, mà khó quá.
    Lực bất tòng tâm.
    Chưa đủ ăn, nợ nần chồng chất.
    Chưa một mảnh tình vắt vai--> buồn
    Được bebuday sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 24/12/2007
  5. ga_to81

    ga_to81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng gà đây, gà chính cống đây, xem nào, ra trường từ năm 2003 cơ, thấm thoắt đã 4 năm roài. Hic..Làm nhiều nghề, chưa nghề nào ra hồn. Học được khá nhiều đức tính mà có lẽ đáng quí nhất là: khi bị criticised thì lắng nghe chứ không phản ứng, hơn nữa sau đó biết refleccionar về những gì nghe được. Biết take advantage of time, đến ngủ cũng tiêc thời gian...(giá như ngày xưa suy nghĩ đc như bh, thì có lẽ thành...gì rồi chứ k phải đứa đi làm thuê như bây giờ...) Cũng tự nuôi cái mồm lâu lâu roài, biết sống hơn và cũng ích kỉ hơn. Tuy vậy, còn ti tỉ thứ để phấn đấu và học hỏi....
  6. quynhdo

    quynhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.757
    Đã được thích:
    0
    sau 2 năm đi làm tui lại muốn đi học tiếp ...
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    TÔI CŨNG THẾ
  8. kimtronghn

    kimtronghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sau khi ra trường ai cũng muốn tìm 1 con đường bằng phẳng cho riêng mình nhưng thật là buồn tất cả đều là những con đường đầy chông gai mà thôi
    Ai biết vượt qua thì sẽ đi tiếp ai ko qua đc thì phải đứng lại mà nhìn thôi
  9. zigzagarc

    zigzagarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    T vừa ra truờng . . Ra cái kiếm siền ngay .Làm cũng đủ ăn .Sau 4 tháng chiến đấu vì đồng siền trước mắt .T quyết đinh lùi lại ....10 bước để vào Bộ làm .Jờ tớ là ng của Bộ roài ,Bà con ơi .Cố lên .
  10. chantroimoi_2007

    chantroimoi_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, gà chính hiệu 1981, ra trường năm 2005 (tạch 1 năm nằm nhà) Gần 3 năm đi làm, tay không trắng tay lại về không? Nhục, đang trên đường tìm kiếm sự nghiệp mới, rất hy vọng vào 2008 này. Cố lên cả nhà Gà ơi !!!

Chia sẻ trang này