1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 2 năm đi làm, các bác có gì?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi royalgia, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    sau 2 năm về ở ẩn( chẳng học hỏi và kiếm chác được gì )...xuống thăm hn lại thấy nó thân quen mới chết. QĐ . 2008 có mặt ở hn. ọp ẹp ko bao giờ thiếu. si u sun.
  2. hatito81

    hatito81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    viết đc 1 đoạn rõ là dài vậy mà nhấn lầm nút F5 thành ra mất hết. THôi kể lại vậy.
    Sơ lược cuộc đời Hà tí tồ:
    1.Học: Tốt nghiệp 12 xong thi KTQD đc 19,5đ thiếu 0,5 điểm - Tạch. Thôi đành để học tạm trung cấp (ESTIH) để chờ sang năm thi tiếp. Sang năm sau "hoành tráng" hơn - học trung cấp bị đuổi vì học thì ít chơi thì nhiều đến lúc bạn bè thi mình thì không đc thi buồn quá nên ngắt cầu dao cho nó vui, hihi. Còn thi ĐH thì 3 môn đc 9,5 đ(bằng đúng số lẻ của năm trước). May mà kịp té sang trung cấp tin học khác (HUPETS) học tiếp (chân thành cảm ơn bố mẹ đã không trách con, để có thể tiếp tục đứng dậy). Tại đây học hành tử tế hơn, sau 2 năm ra trường đc cái bằng giỏi oai như cóc.
    2. Đi làm: sau khi ra trường như thường lệ cuộc đời sô đẩy mình thất nghiệp ở nhà, may mà cũng có 1 chút ít hiểu biết về tin học đồng thời là học trò cưng của các thầy cô. Cô giáo gửi cho mấy học sinh (nhớn) dạy tại nhà.
    - Trong số các học sinh nhớn có 1 anh sinh năm 1973, anh này vừa cùng thành lập 1 công ty nên anh kéo mình về làm việc. Từ đây bắt đầu 1 công việc mới bán xe chuyên dụng với mức lương 800k/tháng. Cuộc đời bắt đầu thế đấy. Sau 1 thời gian làm việc kết quả làm việc thật thảm hại, chẳng làm đc gì. Lý do ư??? Có thể dùng vài từ an ủi đó là:"không có chuyên môn", "chưa có kinh nghiệm". Kết luận chuyển sang lĩnh vực mới....(sau 8 tháng)
    - Các bạn vừa nhắc đến tự làm cho mình đúng không???? Tớ lúc đó cũng nghĩ vậy. Quyết định cùng 02 người bạn khác mở cửa hàng điện thoại di động. Đi vay bạn anh trai (chính xác là người yêu cũ anh trai) được 10 triệu đồng cùng góp vốn làm đt. Lúc đầu cũng thấy ngon lắm. tháng nào cũng trả được tiền nhà lòi ra đc mấy triệu, nghĩ rằng khởi đầu thế là ổn rồi. Sau 3 tháng, làm ăn bắt đầu đi xuống, nghĩ nát nước rồi đành xin thêm 1 công việc còn công việc cửa hàng để dành cho 2 ông bạn trông nom.
    - Xin vào 1 công ty của em trai chị người yêu cũ anh trai (chị cho mình vay tiền làm đt). Công ty chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc răng miệng của Tây Ba Nha. Chẳng biết cho mình làm gì GĐ đành giao cho mình 01 công việc:" thiết kế bao bì cho kem đánh răng và bàn chải đánh răng". Hihi nghĩ cũng hay với mức lương 1,2tr đc sử dụng 1 cái máy tính để bàn mới tinh cấu hình ngon, cũng sướng đấy chứ. NHưng cuộc sống đâu có yên lành vậy đâu, sau 1 thời gian làm việc GĐ bắt đầu hướng mình vào công việc kinh doanh, đầu tiên là gsát nhân viên bán lẻ. Rồi đùng 1 cái GĐ nói mày cùng vào SG với anh, thế là đi thôi. Sống trong SG 11 tháng, con người thay đổi hẳn, đang ở nhà sướng không phải làm gì, vào đó cái gì cũng đến tay:đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, bốc vác,.....Quái hẳn ra. Chức vụ cao nhất ở cty này là đc làm trưởng phòng kinh doanh. Nhưng cũng vì bất đồng quan điểm với GĐ lại té.
    Thôi đến đây là tạm hết tập 01 sẽ tiếp diễn tập 02 sau vậy. Lại phải tiếp tục công việc rồi
  3. xuanloind

    xuanloind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Sau 4 năm, chuyển công ty 3 lần. Gặp đủ các thể loại người, hơn mình cũng có, ngu hơn mình cũng có, tốt có, sấu có, lưu manh có thôi thì đủ cả. Âu cũng là cuộc sống.
  4. Kengangbac2003

    Kengangbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Online buồn buồn! vào đây chia sẻ cùng các bạn.
    Tớ toạch ĐH 2 năm liền, nguyên nhân thì xưa như trái đất: do cấp 3 học hành thì lười, chỉ mải chơi nên vào ĐH muộn hơn so với các bạn cùng lứa 2 năm. "Tâp xác định" từ khi bắt đầu vào học ĐH là vừa học vừa cày kéo ngoài đẻ tích lũy kinh nghiệm. :D nhưng mà ngu một cái là những công việc mình làm khi đi học chf chả liên quan đến nghề nghiệp khi ra trường. Hị hị! Toàn đi làm xe ôm với bốc vác, mệt nhưng vui, ngoài ra có thêm tí ti để cải thiện. 4 năm ĐH cũng qua vài 3 công ty. Nhưng chả thu đc gì về mặt kiến thức, con xe máy thì nát tươm vì chở hàng nhiều, vốn sống thì có tăng thêm chút đỉnh vì tiếp xúc với nhiều loại người.
    Ra trường năm 2005 chuyên ngành IT, khi mới ra trường thì chỉ mong có việc ngay để làm, hồi đó tớ chỉ mong mức lương 1,5tr.
    Sau 2 năm đi làm, nhìn lại thì được cũng có mà mất cũng nhiều.
    Được là, sau 2 năm mình được bổ xung thêm nhiều kiến thức chuyên môn + 1 mối tình vắt vai...
    Mất: 2 năm là thời gian hơi lâu cho một công việc mang nặng lý thuyết mà thiếu thực tế.
    Chốt lại: sau 2 năm có được có mất. Nhưng tiền bạc và địa vị thì vẫn còn mờ mịt quá. Đang đi thả thính để mong rằng sang năm con Chuột sẽ kiếm đc công việc khấm khá hơn...
  5. VLuan

    VLuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm đi làm..giờ có bàn tay trắng..
  6. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chỉ hai năm thoai à. Ặc ...... 6 năm roài mà vẫn không bằng hai năm
  7. ctrlf3

    ctrlf3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đi làm 4 năm rồi, sau bốn năm đi làm ngoài 2 bàn tay trắng ra, thì 2 bàn chân tớ cũng trắng bóc
  8. iemngu

    iemngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi làm được gần 2 năm rùi. Số tiền tớ có trong túi là 90K, ngoi ngóp đến cuối tháng sau. Càng đi làm càng thấy ngu đi, chẳng hiểu học ĐH để làm gì, mất time, mún nhẩy việc mà không nhảy được cả, nản
  9. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Nhiều ng nghèo quá !! Thế mà Đảng và Chính phủ bảo là giảm đến mức tối đa rồi !! Cần xem lại mới được ... Hay là mọi người thích trà khổ qua nhỉ !!
  10. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    thấy ngu đi tức là đang khôn lên đấy.

Chia sẻ trang này