1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau 2 năm ko có TY, giờ e đi cầm cưa, giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsieu, 26/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    >:D< Bác nói đúng quá ! e xin ghi lòng tạc dạ.
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ca này 99% tạch vì "không có cơ hội thứ hai để làm quen"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ca này 99% tạch vì "không có cơ hội thứ hai để làm quen"
  3. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tình hình sau nửa tháng thường xuyên đến chơi. thì e đã ntin gọi điện được 2 ngày nay rồi, thái độ hài hước vui vẻ lắm các bác ạ. hehe. cả 2 cũng biết kha khá thông tin về nhau. e này có 1 cái ntin gọi điện bình thường thì cởi mở, cũng đáo để ra phết nhưng khi gặp nhau trực tiếp thì có vẻ bẽn lẽn và hay ngại. hm nay gà e rủ nàng ăn kem nhưng nàng bảo "e đi một mình ngại lắm, thôi e ko đi đâu" . e cũng thôi, bảo thôi cũng được. để hm nào khác vậy.
    Bây giờ gà e đang băn khoan có nên ntin gọi điện nhiều quá ko, vì như thế có cảm giác mình săn đón e ấy quá. mong các cao thủ chỉ dạy
  4. vinhsieu

    vinhsieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gần chục ngày nữa trôi qua. gà e không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến thế.vui quá :)
    từ hm bắt đầu ntin, ngày nào gà e cũng ntin vào sáng sớm, lúc nàng đang học và buổi tối trước khi ngủ. cũng có những lúc nàng ntin cho e trước :x

    hm chủ nhật. e rủ đi xem phim nàng đã đồng ý... nhưng đen quá. hm ấy nàng học thể dục ( đánh bóng chuyền ) về kêu đau tay và mệt nên ntin hủy ko đi nữa. lòng e buồn tê tái :( nhưng hình như số gà e trong cái rủi lại có cái may thì phải. e chưa kịp ntin lại thì nàng ntin tiếp " hay a ko chê thì qua phòng e chơi " . quá tốt. gà e phi ngay ra hiệu thuốc mua Cao dán Salonpas, mua 1 quả dưa hấu và thẳng tiến nhà nàng. lần đầu tiên gặp nhau nói chuyện trực tiếp vui vẻ cởi mở lắm. có mỗi mình nàng ở nhà :)>- được chừng 15 phút thì e lịch sự bảo về. chả hiểu nàng nghĩ cái gì bảo " hay a e mình ra công viên đi dạo 1 lát rồi a về " :)>- thế là e và nàng ra công viên đi dạo. haiz. đến đoạn này e cũng định nắm tay nắm chân rồi đấy nhưng nghĩ thôi lần đầu đi chơi cũng hơi ngại. đi dạo nói chuyện hỏi han không khí cũng rất vui vẻ, nàng nói nhiều, kể nhiều. e thì nghe và đá đểu là chính :D

    nói chung trong buổi gặp lần đầu này e cũng hơi choáng về độ bạo dạn của e này, nhưng cũng ko phải kiểu à ơi mà là kiểu cởi mở, hòa đồng nhìn vẫn hiền và duyên. 2 hm nay tự dưng buổi tối ntin bắt e buổi sáng gọi dậy đi làm nữa cơ.
    update : e đã có FB của nàng. xem qua FB thì hình như nàng mới chia tay đc gần 2 tháng
    các cao thủ tư vấn giúp e. e đang nghĩ có khi nào nàng mới chia tay nên cần người quan tâm, chia sẻ và nói chuyện vui vẻ hoặc làm người thay thế thôi ? e nhảy vào tầm này có lợi hay là ko nên nhỉ. lần sau e định rủ đi xem phim nên chọn phim nào thì hợp nhỉ
  5. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    haha, chú có triển vọng rồi đó, cố lên
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Đến phòng ngồi chơi 15 phút rồi đứng dậy đòi về là một trong hai cách hành động đúng trong hoàn cảnh đấy. Chú làm được thế là cũng không bị xoắn lắm. Gái của chú là đang thèm hơi giai rồi. Giảm nhắn tin. Xúc tiến tay chân nhanh đi. Cứ 1 lần ra ngoài chơi kết hợp với 1 lần đến phòng chơi. Chậm lắm thì đến lần thứ 3 đến phòng chơi là đè ra hôn được. Nó chống kệ nó, cưỡng hôn không bị đi tù đâu. Nếu thấy nó phê phê thì dấn hết cỡ luôn. Nếu lúc chú đến chơi mà nó chủ động ra đóng cửa phòng vì bất cứ lý do gì thì hành động của chú chỉ có 1 chữ "phang" ngay và luôn. Đừng để tuột mất cơ hội. Phải người thay thế hay không thay thế thì cứ phang đi rồi tính. Ca này sáng sủa đấy.
  7. himadam

    himadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mới quen đã tính chuyện phang phập rồi, chú nóng vội quá, có cần phải thể hiện ham muốn đàn ông quá mạnh mẽ vậy ko, đang cua nhau mà chứ có tìm gà đâu cu ?
  8. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Sợ nhanh quá là việc của gái, không phải cảm xúc nên có ở đàn ông. Người lớn rồi có nhiều việc quan trọng cần làm. Dứt điểm được nhanh thì việc gì phải lãng phí thời gian?
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Ko biết các bác nghĩ sao chứ mềnh thấy cái post đầu cách làm quen,sin sđt so với comment này thì ca này có vẻ...hơi phi lý và có mùi!:-w
  10. Soo

    Soo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt

Chia sẻ trang này