1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 3 năm!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Casanova_86, 21/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 năm từ khi chia tay mối tình sâu đậm nhất của mình, đến ngày hôm nay mình mới cảm giác nhớ nhung và yêu thật sự đối với 1 cô gái! Trong thời gian 3 năm đấy mình đã trải qua nhiều mối tình nhưng mình chả có cảm giác gì cả, mình đều yêu cho vui! Thế mà bây giờ mình mới cảm giác được yêu được tán tình 1 người con gái mình thích! KO biết kết quả cho mối tình này thế nào nhưng nó đã chấm dứt sự trống rỗng kéo dài, các mối tình chỉ thoáng qua và ko cảm giác gì! Đã lâu ko tán gái thật lòng, bây giờ cảm giác nao nao khó tả! Thật vui vì Real của Mourinho đã thắng Barca 1-0 và cám ơn bác nào đi qua đọc những dòng này và chia sẻ với em! ;))
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chúc bác nova tán đổ cô gái làm bác yêu thật sự :-p
    khi nào có kết quả thông báo nha
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình bạn à! Em này thuộc diện gái hiền lành, nhút nhát nên khó lém!
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    ô
    vậy là bác đầu hàng ạ
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Nhắm trúng cô nàng hiền lành ah! Thế thì đc đó,
    Chiêu cơ bản là từ từ mà tấn công, hay áp dụng chiêu "độc" "đánh từ trung ương đánh về địa phương" nếu gia đình bạn ở gần gia đình cô gái đó.
    Mình yêu bằng trái tim mình thì nhất định họ sẽ cảm động thôi, nhưng đừng nóng vội mà hỏng nhen!
    Chúc bạn ay mắn hen
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    KO bạn à đang tấn công nhưng chưa kết quả! Vì 1 phần 2 người làm việc với nhau được gần 1 năm trời, bình thường khi làm việc với nhau mình ko để ý em ấy, hay trêu đùa em ý thôi.thật sự trong thâm tâm ko có ý nghĩ là sẽ yêu hoặc có cảm tình với em ý! Thế là mình mới chuyển công ty được 1 tháng! Tự nhiên wa cty cũ chơi, gặp em ý lại thấy xao xuyến kỳ lạ! Tư dưng bây giờ ngày nào cũng nghĩ về em ý, thế là cứ mấy ngày lại wa cty cũ chơi để gặp em y'! Cái khó là em ý hiền lành, nên ngại với mọi người ở chỗ làm,vì có ai nghĩ mình lại đi thích em ý đâu! :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng sẽ cố gắng thôi! Em vừa trình bày như ở trên có gì giúp em! Tuy Box này ko phải Box Tư vấn tình yêu hêh!:P
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói rỏ tình hình cho chị xem rồi chị mơi giúp em được. Kiểu như cô này đã có ai theo đuổi chưa? Gia đình thế nào? Người ngợm ra sao?...........Trình độ học vấn..... công tác gần nhà hay xa nhà,......cứ kể hết những gì có thể kể được cho chị nghe nhé!
    Chị ko giám nói là cao thủ giúp các cặp đôi nhưng chị giúp được mấy cặp rồi đó, định giúp thêm 1 cặp nữa rồi "rửa tay gác kiếm" ko biết em có phải là người cuối cùng chị giúp hay ko? Nếu muốn đừng bỏ qua cơ hội có 1 không hai này nhé!
    Chị sẽ tư vấn cho, ko cần thù lao đâu mà sợ :hic hic :D
    Vậy nha em !
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị trước, tình hình là như này! Em ý làm thu ngân ở nhà sách, em làm được ở đấy gần 1 năm, ở trong nhà sách thì em gọi là nổi bật với mọi người em gọi là thân thiết với quản lý và phó quản lý, trong nhà sách ai cũng quý em vì em hay trêu chọc và làm mợi người cười! Thế nên bây giờ tự nhiên em thích em ý thì em biết em ý sẽ ngại, vì sợ mọi người trọc! Nói thật em ý hiền lành lém, em đụng nhẹ vào tay hoặc người thì mặt em ý cứ đỏ như gấc ý! Tính em hay trêu các em gái trong nhà sách là cứ dụng tay chân vào người mấy em ý mơií được :-"!Em này người ở we thôi đang học kế toán, chưa có ai tán tỉnh! Bọn em đều đang sống và làm việc ở Sài Gòn, người ngợm thì da trắng, cao 1m60!cái quan trọng nhất là tán em ý, nhưng quan trọng nhất là em ý sợ mọi người trêu nên em ý khó mở lòng ra lém! Vì chỗ bọn em làm nhân viên với Sếp thân thiết trêu đùa nhau như anh em ý! Kể cả em có ý định tán nhưng ko dám công khai trước mặt mọi người nữa ý! Chị có ý kiến thì giúp em! Tán mấy em hiền lành khổ thế đấy!^:)^ Chị giúp em thanhf công vụ này hehe! Em sẽ ko quên ơn chị! :-*
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em zai ah! Theo như tình hình em báo cáo cho chị thì có tính khả quan đó em ah! Em có thể lấy lòng em này được nhưng phải đầu tư hơi tốn thời gian chút xíu nhé!
    Con gái hiền lành thì rất ngại thổ lộ chuyện tình cảm , đại loại có người nào để ý thì rất ngại, ko biết phải làm sao, luống cuống, chỉ muốn chia sẽ tình cảm cùng mọi người, chan hòa trong lối sống, nhưng dẫu sao người hiền lành vẫn có trái tim biết nói mà, em muốn tán cô này thì em phải bỏ thói quen động tay động chân vào người khác, vì nếu cô này thấy vậy sẽ ko hay, khi em chưa biểu hiện tình cảm cho người ta thì ko sao nhưng khi họ biết tình cảm của em dành cho họ thì hơi mất điểm đó em zai,
    em phải chỉnh chu lại bản thân mình, từ cách giao tiếp đến các mối quan hệ trong cuộc sống, bằng cách lịch thiệp, ăn mang gọn gàng, chỉnh chu, giao tiếp thái độ thân thiện ko được hạch xách hay thiếu sự tế nhị,
    Sau đó bắt đầu tìm hiểu và tán nàng, em cứ làm theo lời chị, con gái hiền lành rất thích những người con trai biết quan tâm tới mình, và đọc đươc suy nghĩ của mình, họ chưa yêu nên họ rất nhát, sợ sệt với mối quan hệ tình yêu nam nữ.
    Em có thể quan tâm tới cô ấy bằng cách đứng từ phia sau hậu thuẩn, ko cần đứng trực diện thể hiện, hãy nhiệt tình hỏi han cô ấy bằng những tin nhắn, nhưng nhắn vừa vừa thôi nhé, vì con gái rất dể dị ứng nếu như 1 anh chàng tán mình với tốc độ khá nhanh, ban đầu hỏi thăm sức khỏe, ex: hôm nay e/ bạn có mệt ko? ăn uống thế nào? nếu nàng trả lời ko được tốt thì phải phản ứng kip thời là phải giữ gìn sk, ăn uống nhiều vào, hay mệt trong người thì nên nghĩ ngơi và nên uống nước mát hay ăn chút trái cây gì đó, công việc quá bận rộn và việc học áp lực thì nên vui chơi giải trí chút xíu, bằng việc rủ đi đâu đó chơi, gần gần thôi nhé, vì con gái khi mới tìm hiểu thì rất ngại, nếu khỏe thì hỏi có hay về nhà chơi ko? Nhà bao anh chị em, đi làm rồi hay còn đi học, ba mẹ vẫn khỏe chứ? Cứ tìm hiểu tâm lý của nàng, từ từ em sẽ thấy có hiệu quả, chứ khi mình yêu 1 ai đó bằng sự hời hợt bề ngoài thì ko chin phục được họ đâu em ah!
    Tình hình tốt có thể rủ nàng đi chơi, hay đưa đón nàng mổi khi hết giờ làm, nhưng tránh chổ có người wen ra nhé, vì nàng rất ngại, trước lúc đi ngủ nhắn chúc ngủ ngon, khi tỉnh dậy thì nhắn 1 tin chào ngày mới vui vẻ,
    Nhưng trước lúc nhắn tin nhớ hỏi nàng 1 câu: "em ko phiền khi nhận được tin nhắn của anh chứ?"..................
    ....................
    Chị rất nhiều cách để chinh phục 1 người em ah! nhưng em phải làm theo từng bước chị chỉ dẫn, từ từ cháo cũng nhừ, rồi tiếp theo chị sẽ chỉ cho em,
    Có tình hình gì phải báo cáo ngay cho chị nhé
    đợi tin của em!
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cám ơn chị! Em cũng đang thử theo cách của chị, Dạ em nói thật với chị là em cũng khá đẹp trai và ăn chơi công tử nhưng tính em rât đa cảm nên bây giờ gặp được đối tượng này em muốn đưa nàng về dinh quá,bạn bè e giờ này ai cũng vợ con đàng hoàng rùi còn mỗi mình lông bông! Em sẽ cố gắng có gì em báo cho chị ngay!

    PS : Em còn chưa biết tên của chị, chị ở đâu ! Rất vui được làm quen với chị! Em Tên Hiếu

    Thân!

Chia sẻ trang này