1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 3 năm!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Casanova_86, 21/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em thì ko có nhiều kinh nghiệm nhưng em suy từ em ra thì đầu tiên quan trọng là anh phải chân thành,thật lòng tất nhiên là sau đó cũng phải có cái người ta gọi là chiên thuật nữa ạ.hi
    cố gắng lên anh!
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Uhm! Em cứ gọi chị là OnMi nhé!
    Chị trạc tuổi em thôi.
    Mấy em hiền lành ko thích tính công tử đâu em, chỉ thích lòng chân thành và sự quan tâm của người khác dành cho mình.
    Em nên cố gắng điều chỉnh bản thân mình chút xíu, nhất định sẽ thành công nhé Hiếu!
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Híc tình hình là rất tình hình! Em đến thăm em ý ngày hôm nay thì em ý vẫn bình thường và hỏi thăm em xem 30-4 và 1-5 đuợc thườg nhiêu nhưng khi hỏi e ý là đêm nay anh đưa e về được ko vì em ý làm tôi 10h tối là về nhưng em ý cứ từ chối là mình buồn quá! Bây giờ em đang đinh nhờ Shop hoa tươi tặng cho em ý bó hoa và trong đấy viết vài dòng để em ý hiểu tình cảm của mình Sis xem có Ok ko chứ buồn quá à!
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày quá Hiếu ah!
    Chị bận việc quá nên ko vào đc dd, ko biết chuyện của em đến đâu rồi? có thể cho chị biết thông tin không?
    ------
    Việc từ chối để cho em đưa về cũng dể hiểu, vì con gái thường e dè, e ngại khi có người khác quan tâm tới mình, một cô gái nhút nhát khác hẵn với 1 cô gái tự tin thích sự quan tâm của người khác,
    Cái gì cũng phải từ từ em ah! Ban đầu mình phải ghi điểm bởi cách cư xữ ứng xữ của mình với cô ấy sau mới bắt đầu đến hành động quan tâm, tâm lý con gái ai mà chả thế, nên em đừng nóng vội mà lỡ duyên nha!
  5. fatty

    fatty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chủ top ơi, bác update tiếp tình hình đi. em tò mò muốn biết bác "nhát gái" mà tán thì như thế nào lắm!
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chị onmi xinh đẹp, :"> lâu không gặp chị, chị khỏe không ạ?
    Tán theo kiểu nhát gái X_X
  7. MAT-DEN

    MAT-DEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 năm mới cảm thấy "iu lại thì u cũng thuộc hàng 'chung thủy". Người ta nói luật "Nhân quả", ai biểu cái tội lúc trước iu chơi chơi làm gì giờ thì gặp một em gọi là "thủ môn giỏi" giữ khung thành chắc quá :)). Thôi lấy lòng thành để làm chiến lược đi, con gái bao giờ cũng thích con trai chân thành và nhiệt tình. Cố lên hỉ!!!Kiên trì, kiên trì và kiên trì (chai mặt chút cũng chẳng sao)hehe
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là càng ngày càng xấu đi rùi! Hôm trước có nhờ điện hoa gửi hoa cho em! Cả cty ai cũng biết là em gửi! Vì cô quản lý cô nhìn chữ là biết chữ của em! Híc thế là dạo này ko thấy em ý cười với mình nữa, có vẻ như càng ngày càng tránh ne' ! Hôm trước có đi ăn cơm trưa cùng em ý và mấy đứa bạn cùng cty của em! Nhưng ngày trước chưa có tình cảm thì mua nước để em ý uống cho đỡ khát thì ok, còn bây giờ em ý nhất định ko uống! H đây thật sự là ko biết tán theo kiểu gì nưã! Gọi điện nhắn tin thì em ý nhắn vài tin thì thôi! Hồi trước chưa tán thì còn cười đùa vui vẻ bây giờ thì ko còn vui vẻ như xưa! Thật là tiến thoái lưỡng nan! Nhưng mình chỉ biết theo đuổi cho đến khi ko thể được nữa thì thôi, và sau này nếu kết quả vẫn vậy thì mình cũng ko có gì hối tiếc vì mình đã cố hết sức mình! Đấy là tôn chỉ yêu của mình hehe!
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tình hình như vậy mới thấy rỏ được sự quan tâm của 1 người khác giới dành cho cô ấy,
    Em biết đấy khi mình chỉ coi nhau ở phương diện bạn bè thì nó sẽ khác, còn khi mình tiến gần thêm 1 bước cái gọi là tình yêu thì nó sẽ khác, ai ngại và thận trọng hơn, các biểu hiện của mức độ tình cảm hay cảm xúc bề ngoài của cô ấy không có gì là lạ, em đừng phiền lòng, hay buồn chán, tại vì bản thân 1 người con trai luôn ở thế chủ động còn con gái khi nào cũng thế bị động nên có biểu hiện như thế là đúng đó em ah!
    Hãy làm những gì theo con tim em mách bảo, làm những gì để em không cảm thấy nuối tiếc nha!
    Truoc mắt bây giờ là cứ thăm hỏi đều đặn, sau này thời gian dài dài mình sẽ tìm cơ hội để nói rỏ tình cảm, nhưng cái này phải phụ thuộc vào điều kiện là tiến triển theo hướng tốt. Mình mà cảm mến ai đó bằng lòng chân thành thì nhất định người ta cũng sẽ cảm nhận được em ah!
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Rồi có gì em sẽ Update cho chị! Thanks chị nhá :-*

Chia sẻ trang này