Sau 4 năm gia nhập TTVNOL Hôm nay là một ngày đặc biệt của tôi với TTVNOL. Cách đây 4 năm tôi đã trở thành Member của Diễn đàn, cũng cách đây 4 năm thì tôi đã chia tay mái trường Bách Khoa thân yêu! Những ngày tất bật đi in, chỉnh sửa Đồ án tốt nghiệp do không có máy tính cũng dần qua đi. Một buổi sáng đẹp trời ngày Thứ 3 06/06/2006 sau khi in hoàn chỉnh xong Đồ án ở cửa hàng ICC trên phố Bà Triệu mình có ghé qua quán Game trên Tạ Quang Bửu rồi lanh quanh lẩn quẩn sao lại tìm được đến với TTVNOL. Sau khi đăng ký làm thành viên xong (hình như ngày ấy đăng ký để lấy Link) dạo quanh Diễn đàn một vòng rồi "lặn" mất hút cho đến đầu năm 2010 mới đây. Trong khi người bạn thân (yo_hatsukoi cùng phòng trọ) tận dụng từng phút thời gian để viết bài thì mình không quan tâm đến việc đó (ngại quá). Mãi về sau này mới biết đến sự chia sẻ thông tin thì càng cần tham gia nhiều hơn nữa trên các Diễn đàn. Từ bây giờ mình sẽ chia sẽ nhiều hơn nữa trên TTVNOL, đóng góp nhiều hơn nữa để bù lại 4 năm "lơ đảng" vừa qua![/size=3 ]
thôi nào,ko bon chen topic của bạn ýh nữa,ko bạn ýh hết hứng viết,2 đứa lại thành Thành viên phá hoại ttvn mất