1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau 4 năm nhìn lại .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 4coconuts, 09/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4coconuts

    4coconuts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm nhìn lại .........

    Sắp đến tết rồi ,mình không biết có nên về nữa hay không !!!Lúc nãy gọi điện thoại cho ba , nghe giọng nghèn nghẹn ,mình hứa là sẽ về ......Chắc mẹ nhớ mình lắm ,bây giờ sao mình thấy thương mẹ quá ,ba nữa .....Em mình còn nhỏ quá ,nó lại hơi khờ khạo ,nhưng có nó chắc ba mẹ cũng đỡ buồn .Mình quả là đứa con bất hiếu ,từ trước đến giờ vẫn thế ,mình không thể nào sử dụng đồng tiền cho chính đáng và hợp lý được .
    Đã 4 năm trôi qua ,mình cũng 22 tuổi rồi ..........thế mà cũng chưa tự lo được cho bản thân .Từ bậc thang kiêu ngạo ,mình dần bước vào nấc thang tự ti ,rồi đi xuống mặc cảm .Để rồi cuối cùng ,người khổ nhất lại chính là ba mẹ mình .
    Bây giờ nghĩ lại ,mình cũng không biết quyết định thôi học của mình có đúng hay không ??? Lý do thì đầy đó ,nhưng dường như chính mình đã mất phương hướng .Cảm thấy quá mệt mỏi ,đôi lúc ý nghĩ ngu ngốc nó lại thoáng qua .Nhưng đồng thời cũng chính mình buồn cười cho cái ý nghĩ đó .
    Mà mình cũng sao sao ấy ,sao mình không thử cố gắng hết sức một lần thử xem .Bây giờ mình đã không thể tập trung như trước nữa ,mình dễ bị phân tâm quá .
  2. 4coconuts

    4coconuts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình thích và rất muốn trở về nơi đó ,để có thể được tận hưởng cả một bầu không khí trong lành mát dịu và thích nhất là cái cảm giác bình yên .....thật là bình yên .Những lúc ấy mình cố hít thật sâu ,thật nhiều ....mặc dù chỉ là những lần về vội .Bên cạnh cái cảm giác đó cũng là nỗi bất an , và niềm hạnh phúc khi trở về .Để rồi tự mình đã hứa với mình ,lần đi này sẽ phấn đấu hơn và lời hứa ấy cũng chỉ như gió thoảng mà thôi [-_-]
    Bởi thế mà mỗi lần cứ nghĩ ,sẽ lại đặt chân lên mảnh đất ấy ,trong lòng mình đầy những mâu thuẫn ,lẫn cái cảm giác là 1 tên tội đồ .
    - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - -- - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - -- - - --
    Cũng đã 4 năm rồi mà mình vẫn không thể quên được bạn ,đôi lúc mình cứ ngỡ là những kỉ niệm đó mình đã có thể chôn vùi .Thế mà 4 năm qua ,mình vẫn còn nằm mơ thấy bạn ........những lúc tỉnh dậy mình đã suy nghĩ thật nhiều và mình biết là mình vẫn còn yêu bạn nhiều lắm .Thế nhưng nếu có một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau ,có lẽ mình cũng không thể quay lại với bạn được đâu .Thời gian được ở bên cạnh bạn là thời gian hạnh phúc trong cuộc đời mình ,những kí ức đó hồn nhiên và trong sáng biết bao .Có lẽ cũng chính vì thế mà mình và bạn đã xúc phạm nhau nhiều quá ,vì cả 2 đứa vẫn chưa chín chắn lắm .Đến bây giờ mình vẫn chưa thể yêu ai ??? .Nhiều lúc mình đã cố thử ,nhưng những kỉ niệm đó lại tràn về ,và ........còn có một bức tường khác ngăn cản nữa ,đó chính là sự mặc cảm của mình .
    Cũng may là bên cạnh mình còn có 3 đứa bạn thân ,nếu không chắc mình cô đơn lắm ......Mình giờ là người trầm cảm mà ,rất khó tính .Mà không biết giờ bạn như thế nào rồi ???Có bạn trai chưa nữa .....TH ơi !!!
    Nhớ một lần ,lúc về mình gặp P ,P cứ nhìn chằm chằm mình ,chắc tại P thấy mình thay đổi nhiều quá ,không còn đẹp trai ,phong độ (ặc ặc ) như trước nữa ....................................................................Bạn biết câu đầu tiên P nói với mình là gì không ??? " Trời ơi !!! N .........3 năm rồi ,ông đi đâu mất tăm vậy " .....hix...........
    - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - -
  3. 4coconuts

    4coconuts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lần này nếu ba biết mình có ý định thi lại , mặc dầu chỉ là có ý định thôi chắc ba cũng sẽ mừng lắm ........Ba đã từng rất tự hào về mình ,nhưng ba cũng đã đặt cho mình nhiều áp lực quá .Quá khứ thì buồn thật nhưng sao mình cứ không thôi nghĩ về nó .Người ta bảo " Sống cho hiện tại và tương lai ,chứ không ai sống cho quá khứ cả " .Biết là như thế nhưng để làm được điều đó quả thật không dễ dàng chút nào .
    Ba thì muốn mình về cho mẹ vui ...........mình cũng nhớ mẹ lắm ,hôm nay mình cứ không ngủ được ,cứ mãi nghĩ về chuyện này ........................................................................

Chia sẻ trang này