1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau AHXĐ... sẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieutuong_phitu, 23/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ờ, túm lại là cứ chẳng xem tập nào như TIO đây thì sẽ chẳng kêu ca chê bai gì sất! *********, phim với chả ảnh, toàn chiếu vào giờ người ta đi làm. Mà lại cái bác Nhọc Nhạch thuyết minh tiếp à? Than ôi, mỗi khi nhạc phim hoành tráng nổi lên, giọng hát du dương đang vút cao thì có giọng ồm ộp của bác ý đọc mấy cái lời dịch cố phổ thành thơ! Hợ hợ, nhớ hồi xem Đông Chu Liệt Quốc, bác ý dịch cái bài trong Kinh thi "Quan quan thư cưu/ Tại Hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu" thành cái gì mà vui vầy sánh duyên, ặc ặc, nghĩ lại vẫn còn thấy khó thở!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chưởng truyền hình TQ thì chỉ thế thôi. CHịu khó mà chấp nhận thôi, hê hê
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ?! Xem TNGH lần này thất vọng ghê gớm! Tưởng phim TQ phải khá, ko ngờ... Chú Lý Á Bằng đóng vai này chả hợp, chả thể hiện được chất lãng tử của LHX. Có lẽ chú này chỉ hợp với mấy vai anh nông dân chất phác ngu ngu thôi.
    Thôi an ủi là có mấy cô diễn viên xinh xinh (ví dụ Nghi Lâm). Eo ôi NL xinh thật, tiếc là trông hơi già. Xem phim chán quá ngắm người cũng đỡ chán!
    À mà em trông cái bác Điền Bá Quang kia có nét gì giống giống Hồng Thất Công, ko biết có phải ko nhể?!
    [blue]Wherever u go, whatever u do
    I will be rite here waiting for u.
    Whatever it takes, or how my heart breaks
    I will be rite here waiting for you.[/blue]
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Xem tập hôm qua xong thấy BỰA quá, mấy nhân vật xấu kinh khủng. Dư Thương Hải mắt nổ mắt xịt, Lưu Chính Phong thích hợp đóng tham quan hơn, béo ị mà. Mạc Đại tiên sinh, Khúc Dương thích họp đóng mấy nhân vật trong trại dưỡng lão quá, người học võ thì về già cũng không nên có cái kiểu tim đập chân run thế chứ, đằng này thì, đằng này cứ run lẩy bẩy như Cao Biền dậy non.
    Cái đoạn Lưu chính phong rửa tay chậu vàng đáng nhẽ nên làm trong một nơi nào rộng rãi chứ, đằng này trong một ngôi nhà vé tý xíu ních bao nhiêu người, Mộc Cap Phong mới nhìn tưởng là rợ Mông Cổ, hé hé hé.
    Khoái nhất là các tiểu ni cô cạo nhẵn thín he he, trông yêu ghê, các diễn viên vì đóng TNHG mà hy sinh đi mái tóc như thế quả là đáng khâm phục vô cùng.
    Nói chung, qua ba tập phim đầu tiên của TNGH thấy thế nào, xin thưa thất vọng ghê gớm !
    Được Dicavaily sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 19/09/2003
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Sau này coi mấy khúc oánh nhau là khoái liền mà ...
    Film này đánh nhau coi rất đã !

    Majin-Boo
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lưu Chính Phong gia đình giàu có. Béo ị chắc để đối chọi với Mạc Đại tiên sinh, gầy nhom như que củi.
    Dư Thương Hải cũng chưa thấy ai bảo là đẹp. Lão này còn lùn nữa chứ.
    Mộc Cao Phong ở Tái Bắc, giống người Mông Cổ cũng kô lạ lắm đâu.
    Mà sao chưa ai nhận xét gì về Nhạc Bất Quần nhỉ? Tại hạ thấy lão này đóng cực kỳ đạt.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. fabio

    fabio Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    62
    Hic, Nhạc Bất Quần trẻ hơn Lưu Chính Phong, Mạc đại thì trông sắp xuống lỗ, đi còn ko vững, bay nhẩy cái nỗi gì, mà đến mạc đại còn già thế thì ko biết cụ Phong Thanh Dương lúc xuất hiện có lết trên sàn ko nữa. Mới xem vài thằng trẻ trâu múa kiếm, đến ông tướng Lâm Bình Chi còn bay lượn vèo vèo, thế thì đến khi Lệnh Hồ Xung oánh nhau ở miếu hoang ra sao đây, chẳng nhẽ đến lúc ấy quay chậm a1???
    Tớ định nói nhiều nhưng thấy dearfriend nói hay quá nêu ko dám đánh trống trước cửa nhà sấm nữa.
    Cuối cùng là chuối, nhưng vẫn muốn xem liệu phần sau sẽ chuối đến đâu! Có thể đây là 1 thiên hướng sản xuất phim mới chăng???
    Cái ấy còn tuỳ...
    Được fabio sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 19/09/2003
  8. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái gì mà yêu, đang tưởng tượng ra một bé Nghi Lâm ngây thơ, xinh đẹp, đáng yêu, tự nhiên nhìn vào cái đầu trông như...đàn ông, thất vọng.
    Kể thì cũng khâm phục thật...
    thienhadebetanhhung
  9. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Có mấy chỗ dịch nghe khiên quá. Nghi Lâm hớt hải chạy trong rừng kêu váng : "Đại k Lệnh Hồ, Đại k Lệnh Hồ ....!!!"
    Gọi Lệnh Hồ đại k quách đi thì có chết ai, nghe lại còn ngọt hơn. Mà nếu dịch thuần việt thì "Anh Lệnh Hồ" quách cho nó ấm.
    Ban đầu tại hạ tưởng đấy là ý đảo ngữ của ban biên dịch, sau xem đến đoạn Lưu Chính Phong tâm sự với Mạc Đại tiên sinh thì cứ một Khúc đại k, hai Khúc đại ca sao ko Đại k Khúc cho nó khớp với lời Nghi Lâm gọi Lệnh HỒ Xung
    Còn một quả chuối nữa là khi Nghi Lâm lần về được chỗ quần hào tụ họp thì xiêm áo vẫn gọn gàng sạch sẽ quá, chắc nàng ghé vào hàng giặt là cấp tốc trước khi về đó thì phải.
    Something we'll never have again.
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Nhặt Mất Quần chưa xuất hiện nhiều, hôm qua mới nói được mấy câu nên chưa biết thực hư thế nào, nhưng mà Kiều huynh nói là lão đóng hay thì chắc là hay rùi !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.

Chia sẻ trang này