1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau AHXĐ... sẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieutuong_phitu, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô nhìn hơi bị xinh ... Phải gọi là rất xinh ... ui chao !

    Majin-Boo
  2. demon_warrior

    demon_warrior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sinh chứ...
    Demon_warrior:To live is to die...
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hic, câu post ác quá, mà chả hiểu bác này có ý gì hắc hắc hay bẩu cu bô viết sai chính tả, nên chỉnh lại, hơ hơ
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em xem Tiếu ngạo xong thấy AHXĐ hay ghê gớm,chán thiệt

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    hi, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta không nên nuối tiếc quá nhiều về hình ảnh của Nghi Lâm, Nhạc Linh San và Nhậm Doanh Doanh của TVB hồi năm 92 - 93, trông họ tuyệt vời theo đúng thứ tự đó Còn bây giờ đã 10 năm trôi qua họ tất nhiên cũng phải già đi, còn trách cứ nỗi gì?
    Còn đây là dành cho những người đi chơi khuya ko chịu ở nhà thưởng thức
    ( đoạn trước không rõ) ... Bọn đệ tử phái Tung sơn rú lên như một lũ lợn, chắc do đạo diễn cho chúng mặc áo giáp thay vì áo vải của dân võ lâm lên chúng tưởng lầm là đi đánh trận. Truy bắt tội đồ mà làm ầm ĩ thế thì nó trốn mất còn đâu? Có điều 2 vị Khúc Dương và Lưu Chính Phong tuổi già sức yếu vẫn không hay biết gì, nhưng trong cái rủi lại có cái may, Nhậm đại tiểu thơ không ở cùng Lục Trúc Ông tại nơi mà Kim Dung đã xây một ngôi nhà 3 gian cho cô ở mà lại có mặt nơi này, thế là cô ra tay một hồi giết sạch lũ lợn. Tiếp đó 2 vị Khúc Dương và LCP dù đã mệt mỏi cũng cố sức trèo lên 2 mỏm núi cao để chơi nhạc, chơi trên mặt đất bằng thì còn chi là thi vị? Dựa trên thực tế là Khúc Dương trưởng lão thổi tiêu như hút thuốc lào còn LCP vừa đánh đàn vừa nhìn trời nhìn đất, trông giống một hoạ sĩ vẽ tranh phong cảnh hơn là Đặng Thái Sơn, còn tivi thì lại chẳng phát bản nhạc nào cả, tôi cho rằng khúc Tiếu ngạo giang hồ là một khúc nhạc có bản quyền, vậy quí vị ai muốn được tận tai nghe bản nhạc này vui lòng liên hệ với cơ sở băng đĩa gần nhất. Chắc chắn khúc nhạc này rất hay vì 2 vị này đều thành thạo cả 2 món cầm tiêu, bằng chứng là lúc soạn nhạc Khúc Dương chơi đàn cầm còn LCP thổi tiêu, đến lúc trình diễn thì họ lại đổi đạo cụ cho nhau. Đại tung dương thủ Phí Bân thật là thù dai, lại còn đuổi đánh đến tận nơi này. May sao Mạc đại tiên sinh xuất hiện, kết quả Phí Bân chết nhẹ nhàng như trong truyện 7 viên ngọc rồng - Bị chém đứt đôi người mà mãi sau mới biết. Đến đây tồn tại một câu hỏi, sau đó Khúc Dương và LCP đi đâu? Dù sao đi nữa đây cũng là một việc tốt, LHX chôn một mình Khúc Phi Yến cũng đủ mệt rồi mà còn bắt hắn chôn thêm 2 cái xác nữa như ý của Kim Dung thì lỡ hắn chết luôn thì sao? Cuối cùng LHX có được bản Tiếu ngạo giang hồ, còn Nghi Lâm đưa con khỉ cho Lục Đại Hữu - bây giờ chúng ta mới chính thức được phép gọi hắn là Lục Hầu Nhi cũng như con khỉ của LHN thực ra là của Khúc Dương trưởng lão. Ngoài ra chúng ta còn có thể rút ra một kết luận rằng mọi nhân vật trong phim Tiếu ngạo giang hồ đều có một lai lịch rõ ràng, cho dù đó là một con khỉ!!!
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hôm nay xem 2 lão già tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi. Sáng tác gì mà tay chả thèm sờ đến đàn, cứ rần mò như sờ mó cái gì í Còn nữa, diễn xuất 2 ông này chán thế. Lúc sáng tác nhạc cũng như chơi nhạc phải có cái trạng thái phê phê của dân nghệ sĩ chứ, đây cứ như là gì gì í, ko thể miểu tả nổi, chuối cả nải luôn, hê hê
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  7. passport0501

    passport0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuối thì chuối thật, nhưng phải nói là phong cảnh thì quay đẹp quá xá, nhất là lúc cụ già hom hem hút thuốc lào, thằng cha béo núc ngắm trời mây. Mình sợ nhất là đoạn Thánh cô hiện hình mờ mờ ảo ảo như ma. Thế ra ma giáo có những chiêu dọa ma kinh dị thật. Mà đã thế lại còn nỡm "ta chỉ cứu một người thôi, ba bọn mày tranh nhau đi", thật không biết nói sao nữa.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tập hôm qua thấy cảnh đẹp quá. Núi non hùng vĩ, mây mù trắng xoá (ko biết mây thật hay khói than tổ ong nữa). Nói chung tập hôm qua ổn, ít nhất là cũng được xem mấy cảnh non nước mây trời, có mấy cái ảnh đó làm banner cho KHC thì tuyệt. Cứ với tình hình dựng ngoại cảnh như thế này, ko biết lúc làm TĐĐH thì tuyệt tình cốc nhìn như thế nào nhỉ?
    Hic hic, nhưng nhìn TC ngày càng đau xót, mắt mũi xanh lè, buổi đêm nhìn thấy ko khéo tre con khóc thét.
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    he he! Bà con chửi phim này dữ quá,tui thây phim này nó cứ rởm thế nào,phim này là bộ phim bị chê trách nhiều nhấtTui thì bỏ xem cái phim có Mã bang ở VTV1,hơi bị hay luôn
    Nghe đâu trước kia có chuyện rằng phim này giữa dòng thay ngựa(diễn viên đóng LHX) chả hiểu là thế nào nhưng quả thật là nhìn diễn viên thấy mất cảm tình,nhìn bé Nghi Lâm dịu dàng tuyệt vời nay biến thành 1 mụ xấu xí lại vô duyên chán biết bao
    Mà trong loạt phim của KD do bọn TQ làm ko biết có cái phim nào có 1 em HQ được mời đóng (em đóng phim Trái Tim Mùa Thu và Nụ Hôn Đầu Tiên) mà KD chê là trông hiền quá chả hợp vai
    Lệnh Hồ Xung trong phim này ko biết có ham cờ bạc rượu chè ko nhỉ,ko xem nên ko biết
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Haha, dearfriend huynh kể lại hay quá! TIO đọc xong ngồi ăn cơm mà cứ hình dung ra cảnh thổi tiêu thuốc lào, cười lăn lộn!
    Hôm qua vừa xem lại đoạn trailer quảng cáo của phim. Hồi trước thì đoán mò các nhân vật, bây giờ mới biết ai với ai. Ối xời, ĐPBB không thể vượt qua cái bóng của ĐPBB TVB được. Còn phim đang phát trên TV thì... không xem được (may quá )
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này