1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau AHXĐ... sẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieutuong_phitu, 23/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đánh cho cu Bô mất roi bi giờ, không nhìn thấy cái lover ở dưới đó sao. 2 đứa này dòm ngộ ngộ, khoái thôi chớ chưa bằng Jack được đâu
    ờ, cô nương thiên thần xanh thông cảm, tớ không có thời gian để upload từng cái ảnh ấy lên server của mạng ttvn nên đặt đại vậy , mấy lại cứ thấy run run nếu như up từng ấy ảnh lên server, cứ có cảm giác là mình làm nó chập chàng chập chờn như dạo rồi vì mấy cái ảnh này, là cảm thấy vô cùng tội lỗi , ôi chao tội lỗi tội lỗi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 17/10/2003
  2. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    phim TNGH do nhậm hiền tề đóng là do công ty điện ảnh truyền hình Á Châu hay ATV làm,sau này thường do Kinming phát hành phim do ATV làm đầu tư tốn kém hơn và được thể hiện dưới dạnh phim chất lượng cao hơn
    cướp người yêu và cả cướp vợ của kẻ khác nhưng ko cướp tâm hồn vì nó vốn thuộc về ta
    Kẻ đi tìm mục đích sống-tự do cho linh hồn bản thân
  3. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tập tối qua xem lâm li bi đát quá đi mất ! Hiếm hoi lắm mới thấy chị gái thánh cô ấy bố thí được cho một nụ cười, (có 2 cái lúm đồng xu hay nhờ, nhưng không bằng xu của thánh cô cốc này ! ) ơ nhưng mà sao tôi thấy chị gái thánh cô này hình như hơi bị cưa sừng làm nghé quá mức thì phải hả các bác ? Làm nhớ đến mấy pha lãng mạn trong cải lương Sài gòn ngày xưa...
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  4. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy quả tình tứ hôm qua gượng gạo thấy mồ. Xem bực cả mình. Giá để mình vào đóng mấy pha đó
    [​IMG]
  5. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Bác nào muốn download cả nhạc lẫn videoclip,midi các bài hát trong các phim kiếm hiệp Kim Dung thì vào đây nhé
    http://tshy.org/jinyong ..... cho rất nhiều phim luôn , từ cổ chí kim
    kể cả phim của CCTV và mấy bản nhạc đỉnh kiểu như TNGH96
    Chỉ có điều là website toàn tiếng Khựa , nhưng ko sao .... chỉ cần bật cái status bar của IE lên rồi dò link theo đó là OK
  6. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Mà em nói thật chứ , em thấy các bác cãi nhau nhức ... mắt bỏ mịa , lại còn có vài bác siêu già mồm già miệng nữa chứ ... Ai thích thì xem,ai không thích thì nghỉ , đơn giản vậy thôi , mỗi người có một quan niệm,sở thích khác nhau,có cãi cả đời cũng không ăn thua ... heheh , giải tán đê , ai làm việc ngưòi đó thích
  7. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, dạo này Khuyết trí Thánh cô này đúng là khuyết trí thật! Chắc mới ngã xe máy đập đầu xuống đường ngất xỉu nên trí nhớ có vấn đề. Hôm qua ngồi ngoan ngoãn bó gối trước màn hình TV, theo dõi từ đầu đến cuối cái mà người ta gọi là một tập phim Tiếu ngạo giang hồ trên HTV, hic, nói thật là không biết người ta có phát nhầm phim không nữa!
    Đầu tiên, nói đến Thánh cô (Thánh cô chính hiệu chứ không phải Thánh cô TIO củ chuối). Cái bà cô Hứa Tịnh đấy lúc đóng phim đã lên thớt băm rồi, nhìn thoáng qua ở mấy cảnh quay có filter làm mờ với nhìn ảnh thì cũng xinh, chứ nhìn lâu trong phim thấy hơi lắm nếp nhăn. Bà này chỉ cho đóng bà bà thôi, chứ còn Doanh Doanh thì phải cho cô nào non tơ một tí, kiểu như cái em gì đóng Vương Ngữ Yên ý!
    Bỏ qua phần ngoại hình, vì Lương Bội Linh cũng chẳng xinh đẹp trẻ trung gì. Nhưng nói đến diễn xuất! Ối zời đất cha mẹ bạn bè bà con KHC ơi, Thánh cô vốn tính e thẹn, đến mặt còn không cho nhìn. Lúc ra lệnh cho bọn Tổ Thiên Thu đi giết Lệnh Hồ Xung, bí quá phải nói nguyên nhân ra thì cũng chỉ ấp úng rồi nhắm mắt mà gào rằng: "Tao bảo chúng nó đi giết mày là để mày ở bên tao mãi mãi, không đi đâu được". Thế mà trong phim thì bà Doanh Doanh bà ý lao đánh uỳnh vào ngực ông Lệnh Hồ Xung một cái, nước mắt nước mũi tràn trề chan chứa như môtíp phim Hàn Cuốc. Thôi, thế là xong, còn gì là danh giá tiết hạnh nam nữ thụ thụ bất thân với cái khỉ gì lễ giáo Khổng Mạnh đặc sản của Khựa nữa!
    Đại khái là diễn xuất của cái bà Hứa Tịnh này không "ra" được cái tính cách ngoài lạnh trong nóng của Doanh Doanh, trình độ cưa sừng làm nghé nhí nhảnh con chó cảnh thì không thua Lưu Hiểu Khánh trong Phượng Hoàng Lửa tí tẹo nào. Nhưng thôi, không chấp, kể tiếp thì đến đập cái bàn phím mất!
    Tiếp theo, ta nói đến tài môđifê của tác giả kịch bản và đạo diễn. Nào là ông Lệnh Hồ Xung với bà Doanh Doanh quay về xây tổ ấm ở Lạc Dương, nào là chàng hứa tìm cha giúp nàng, nào là một lũ man di mọi rợ Hawaii với một đám các anh diện nguyên cả cây đen đeo kính đen vênh váo đi thành hàng kéo đến tổ ấm truy sát thằng bé làm con bé với thằng bé phải nượng tựa lẫn nhau oánh cho máu me văng tung toé (hừ, võ vẽ làm phản cảm và bạo lực quá!)... nhưng những cái đấy cũng còn có thể chịu đựng được, chứ đến cảnh lão Lục Trúc Ông lụ khụ bay vọt như tên lửa ra đỡ mấy chục kiếm cho hai cô cậu, rồi 3 người máu me be bét nằm giữa một bầy vịt (hay ngan ngỗng gì đó), lá tre trúc bay lả tả, nhạc nổi lên ỉ eo thì TIO đây không thể nào xem thêm nữa. Cái đoạn đấy sến còn hơn cả mấy cái video clip của mấy anh Đan - Lam - Ưng, ụa ụa!!!
    Thôi, xả xong rồi! Cười duyên và cúi chào!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng được xem cảnh bầy vịt béo ú chạy ào ạt và Nhậm đại tiểu thư (khiếp, đã đại lại còn tiểu) cùng Lệnh Hồ Xoã Xượi be bét máu rồi.
    Công nhận nhìn mà thèm món tiết canh vịt ghê
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  9. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Hehêh,ở đây lắm bác bức xúc quá nhỉ ... Khổ quá,nếu không thích thì các bác đừng có xem kẻo lại càng ... bức xúc hơn . Nói làm gì thêm cho mỏi tay và .... tốn tiền online thêm ra. Nói chung là không hiểu có phải do em dễ tính quá không chứ em thấy phim Trung Quốc xem cũng rất được , nó có những điểm mạnh mà phim HK không thể sánh được , ngược lại , phim HK cũng có những ưu điểm riêng của mình ( phim Đài Loan thì quên đi,rất vớ vẩn).... Xem cả 2 cho biết và đều thấy hay cả . Vâng , cũng có thể là do em .... chưa bao giờ đọc truyện nào được quá ... 2 trang mà chỉ nhăm nhăm xem phim ( mỗi bộ xem vài lần rồi ) thế nên có cái nhìn thoáng hơn các bác chăng ?
    Các bác có biết ở đâu cho thuê phim Kim Dung do Trung Của sản xuất không nhỉ ? Em xem phim HK nhiều lần rồi nên muốn xem phim Trung Quốc thế nào ( để mắt thấy tai nghe những cái mà các bác chê , heheh) , với lại đài truyền hình Hà Nội chiếu nhỏ giọt quá , xem sốt cả ruột . Đi hỏi mấy cửa hàng rồi mà chẳng thấy có gì cả , ví dụ như TNGH đang chiếu chẳng hạn
  10. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Nhậm Doanh Doanh trong phim của Tàu Khựa
    [​IMG]
    Được TaleOf2Luverz sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 29/10/2003

Chia sẻ trang này