1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau AHXĐ... sẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieutuong_phitu, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtamphoantru

    thanhtamphoantru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Hôm thứ 4 ko biết có ai xem phim ko nhỉ Hôm đấy tiểu muội ko được xem ( hay là phải nhỉ ) đoạn cuối phim Nên đến tối qua chả hiểu gì cả.
    Sao hôm qua tự dưng thấy mấy người trên phim nói gì mà Thánh cô của Ma giáo đã bắt mất Nghi Lâm rồi . Sau lại đến LHX kêu : Chắc Nhậm Doanh Doanh muốn ép ta vào Nhật Nguyệt thần giáo đây
    Rồi cuối cùng lại thấy Thánh cô nằm " như sắp chết " trong động miệng lẩm bẩm " Xung ca ơi Xung ca " ( -->nhảm nhí ) Bên cạnh lại đang có NL chăm sóc Thật chẳng hiểu gì cả Mọi người làm ơn kể hộ nhé.
    Phim này đã đổi trật tự tùm lum rồi mà bịa cũng chẳng biết đường bịa Ai đời Đinh Dật chết xung quanh toàn đệ tử mà lại đi truyền ngôi cho một kẻ ngoại đạo đang mang tiếng xấu (dù bà có biết là tốt đi chăng nữa ) Lại là con trai chứ
    Cô nào ở Hằng Sơn cũng toàn xúng xính hàng hiệu nhé Thế mà bảo giản dị với cả nghèo Phải đi quyên tiền suốt ngày Bịa đặt
    Lao Đức Nặc chưa gì đã lộ hết cả chân tướng rồi xem mất cả hứng ĐBQ bị cạo đầu nhanh quá Làm thay đổi ý nghĩa bao nhiêu chỗ . LHX trông như một tên công tử bột. NLS thì có vẻ nết na gấp chán vạn lần truyện
    Nhất là Doanh Doanh chao ôi Bây giờ ngẫm kĩ thấy cái lạnh lùng của cô Hứa Tình kia hình như mang chất khinh người nhiều hơn thì phải Đã thế nhiều chỗ lại còn cư xử ngu ngốc quá Cô này mê mệt LHX theo kiểu gì í Cứ ngu ngu thế nào ấy Xem chả khác gì một bà cô ế chồng khó tính Khó chịu ko thể tả được.
    May mà phim nay chỉ còn khoảng chục tập nữa là hết Chứ còn lâu hơn nữa thi ... oải quá ...

       Chim nghinh nam bắc điểu
       Diệp tống vãng lai phong
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ Nhạc Linh San trong truyện lẳng lơ ạ? Ô hô, thương thay người con gái mệnh bạc đấy, chết rồi mà vẫn mang tiếng lẳng lơ.
    (Nhưng công nhận cái phim này, được nhiều người chưa bao giờ đọc KH (nhưng biết tiếng tăm của KD) khen tấm tắc.
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nên hỏi cụ KD ở nguyên tác ý, phê film là ko phải rồi

    Hì, ra mấy tấm vải các chị ấy quấn trên người là hàng hiệu hử
    Mà hàng hiệu là cái chi chi zậy các huynh tỷ
  4. 8daysaweek

    8daysaweek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chưa đọc TNGH thì nên xem, đọc rồi xem film tức anh ách. Đành rằng khi chuyển thể tác phẩm VH, ĐD có quyền "tối tác" 1 chút gọi là, nhưng cái kiểu làm ăn như thế này ĐD đã thẳng tay hạ thủ KD lão nhân gia k thương tiếc. Tại hạ k thể tưởng tượng ra Độc cô cửu kiếm lấy vô chiêu thắng hữu chiêu lại được Đd cho LHX "béo mập" múa may quay cuồng như điên. Thật chịu hết nổi. Đd đã làm hỏng tinh thần của tác phẩm, hỏng toàn bộ.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ kô có gì dở bằng phê bình các pha đánh nhau trong phim. *********, có ai thấy Độc Cô Cửu Kiếm thứ thiệt bao giờ đâu. Nó múa lên cho coi là may lắm rồi. Nếu kô thích thì cứ cầm thanh gỗ múa may quay cuồng rồi bảo đó là Độc Cô Cửu Kiếm cũng được.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. thanhtamphoantru

    thanhtamphoantru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác Heo con lon ton làm ơn đọc kĩ lại nhé. "Nết na" chứ có phải là đoan chính đâu mà bảo người ta kêu cô này lẳng lơ. Vậy là đọc ko kĩ đã kết tội người khác rồi Thế là ko tốt đâu .
    Chứ bác ko thấy cô này có vẻ chững chạc và hiền dịu hơn truyện à Thế thì tôi nói cô này trong phim "nết na " chẳng nhẽ là sai sao.
    Còn truyện mấy bộ hàng hiệu của các cô Hằng Sơn tiểu muội này lại càng thấy ko sai. Càng ngắm càng thấy mấy bộ này vải xịn chẳng đúng kiểu vải bình dân gì cả. Mấy bác sư trong phim này cứ kêu nghèo chứ giàu ra phết đấy.
    Bây giờ nhớ lại mặt Nghi Lâm và Bà bà mẹ cô cũng thấy thế nào í . Nghi Lâm trông hơi trải đời Còn bà mẹ trông mặt thấy vẫn tinh anh Không có cái kiểu người vừa câm vừa điếc chẳng hiểu gì đến độ NL giốc hết gan ruội ra mà kể, của truyện.
    Nói chung là khâu chọn diễn viên của phim này hoàn toàn có vấn đề.
       Chim nghinh nam bắc điểu
       Diệp tống vãng lai phong
  7. thanhtamphoantru

    thanhtamphoantru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    E hèm Mấy vị này hình như khoái Nhạc cô nương lắm thì phải . Tiểu muội đâu thấy cái gì gì mà các NV khác bị lí tưởng hoá ghê như các vị nói Giả dụ như cô Hân Tố Tố í . Cô này mà kêu lí tưởng hoá thì muội chết mất thôi.
    Nói chung truyện kiếm hiệp là truyện viết trong bối cảnh cổ Nên làm sao giống cuộc sống hiện đại bây giờ đc, tính cách NV cũng có đôi phần đặc biệt nhưng gọi là lí tưởng hoá thì hơi cao siêu rồi
    Phần đông các NV nữ hiệp muội thấy vẫn rất thực đấy chứ Chả lẽ cứ phải ngây thơ ko hiểu hết nhân tình thế thái mới gọi là hiện thực à Làm gì đến độ thế Tiểu muội này đã đc gặp ối người còn tinh thâm hơn ấy chứ Chả kém gì Hoàng Dung , Doanh Doanh cả. Nghĩ đến bây giờ vẫn chả dám tin là họ hiện hữu trc mắt mình
       Chim nghinh nam bắc điểu
       Diệp tống vãng lai phong
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đọc 3 cái bài của em Thanh Tâm phổ thiện trú phát hiện thấy hoả hầu lộn xộn, truyện nắm cũng không rõ mà phim thì cũng chả nắm được mạch phim nó thế nào có vẻ tẩu hoả nhập ma thật rồi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. 8daysaweek

    8daysaweek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái già mà "Nghi Lâm trông hơi trải đời"... *********, phải nói là Nghi Lâm trông rất nhục cảm thì có, tương phản dã man với 1 NL thánh thiện trong tiểu thuyết.
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem Tiếu Ngạo Giang Hồ mới để ý thấy cái thằng đóng vai Tả Lãnh Thiền trông giống thằng Trần Lập của The Wall dã man, hé hé hé!
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.

Chia sẻ trang này