1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau AHXĐ... sẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieutuong_phitu, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, Kiều đệ đâu rồi, ra đây ta hỏi cái.
    Tại sao lúc lão Dư Thương Hải đánh nhau với LBC, thế quái nào mà phân thân thành 2 lão lùn tịt, oánh chí tử thế hở,
    Hơ, thằng Lâm Binh Chi trong này được phết, dám tự cung ngay trong đêm tân hôn , tự cung xong thì uốn a uốn eo, nhìn phát kinh lên Hơ, tập LBC trả thù coi đã thiệt, oánh nhau loạn xị ngậu, máu me be bét. Cảnh LBC bị phun nước độc vào mặt cũng hay. Thằng LBC này được 5 * luôn
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đây, đây, báo cáo có mặt.
    Về cái đoạn đấy, e hèm, nếu nói 1 cách chính xác trên phương diện khoa học, sinh học, lẫn võ học thì đệ cũng .... chả hiểu gì sất.
    Nhìn lão Dư Thương Hải này trông giống phù thủy, biết đâu lại có phép phân thân.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Xem bộ này mới thấy Quỳ Hoa Bảo Điền (Tịch Tà kiếm phổ) dễ luyện thật, chỉ cần tự cung là có thể luyện xong, mới tập trước còn thấy LBC nhặt được chiếc áo cà sa ghi Tịch Tà Kiếm Phổ, thế mà đến tập này đã thấy hắn giết Dư Thương Hải rồi, quái lạ ở chỗ Dư Thương Hải có khả năng phân thân thành hai, không biết chi tiết này được các nhà làm phim giải thích ra sao đây ! Kể ra cũng công nhận cái màn múa Tịch tà kiếm phổ xem thích thật !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mai sẽ có tên Dica luyện Quy hoa bảo điển he he,do hắn đang làm bếp đánh rơi con dao mà con dao lại sắc quá he hé
    còn sau Tiếu ngoạ giang hồ sẽ là phim gì
    "Thích Khác độc hành" nghe ên như kệch hé

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    thảo nào lúc em bật ti vi lên ko hiểu tại sao hiện ra những 3 thằng hehe...tội nghiêp tôi nghiệp...mà cái thằng LBC xấu wá...hiz..ko chỉ thàng ấy...mà cả cô Nhậm DD nữa...làm em ko thể hồi phục trí tưởng tượng trước kia...cứ nghĩ đến NDD là thành cái bà già ấy....huhu
    And I will make you understand....If you open your heart....To love me once again...
    Anh xin noi buon di wa...du tinh minh nay phoi pha...hay hat cho mua yeu xua
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các bác thấy thất vọng chưa?Phim như dở hơi ấy.Cốt truyện cũng ko như nguyên tác,ko có đc những đoạn hay.
    Em thấy thằng Lý Á Bằng mà đc chọn đóng LHX thì phim đã mất đi một nửa hấp dẫn rồi.Càng xem càng thấy thế.Trong các bộ của KD em thích bộ này nhất,nên xem phim cũng thấy thất vọng nhất.
    Từ mai chỉ nên đọc truyện thôi,xem phim vừa tốn thời gian,vừa tức anh ách.
  7. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mới thấy thất vọng cơ à?
    Thôi, đã chót thì chét, xem được đến đấy rồi thì cố nốt đi cho đủ bộ
    *****
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe...
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ặc hôm qua xem xong bóng đá đang vui thì chuyển sang TNGH <------ lại tức anh ách
    Thôi cốt truyện méo quá rồi khỏi phải nói , chuyện buồn cười nhất là chuyện Thánh Cô - một người gần như đứng đầu Nhật Nguyêt thần giáo , nhìn đầu rơi máu chảy ko nhấm mắt - vậy mà lại suýt ngất xỉu khi nghe Nhạc Linh San nói động phòng hoa trúc với Lâm Bình Chi ....hết nói nổi
    ( Cũng có thể giải thích là Nhậm Doanh Doanh biết Lâm Bình Chi đã tự cung nên hơi biến sắc nhưng trong truyện Thánh Cô chỉ đỏ mặt vì nghe lén câu chuyện của vợ chồng nhà người ta thôi - 1 người như Thánh Cô ko thể yếu ớt quá thế được )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  9. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Xem phim thấy thất vọng quá đỗi, làm hỏng hết những tưởng tượng đẹp của mình khi đọc truyện.
    Diễn viên thì xấu òm, nhiều chi tiết ko có trong truyện, mô đi phê nhiều quá, chán.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ============> thất vọng tràn trề .............................*******n_Gió_Buồn. Đề nghị đọc lại TNGH xem Thánh cô như thế nào. Cái chỗ đó thể hiện gần được tính cách của DD đó
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này