1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau AHXĐ... sẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieutuong_phitu, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thánh Cô sau khi nghe Nhạc Linh San nói với Lâm Bình Chi như thế cảm thấy bối rối và nghĩ " Đến lúc này mà ta còn nghe nữa thì sau này còn đáng làm người nữa hay ko ? " Sau đó liền từ từ bước ra xa , thầm chửi : " Nhạc cô nương này thật ko biết xấu hổ . Giữa đường giữa sá như vậy làm sao có thể .. có thể ...hừ "
    Thánh Cô chỉ ngượng ngùng vì mình đã trót nghe trộm chuyện vợ chồng người khác thôi . Còn trong phim thì sao ? Thánh Cô rơi từ thanh ngang trên trần xuống , nếu ko có Lệnh Hồ Xung đỡ thì chắc là đập cả đầu xuống sàn rồi <----- thể hiện cái gì của DD vậy ?
    Xin thỉnh giáo speed cô nương .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Mời bác đọc lại đoạn quote của tớ.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  3. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời Lục Y cô nương, xem đến tận bây giờ thì xem cho trót, thế là hôm nay TIO ngồi xem tập 40 cái gọi là phim Tiếu ngạo giang hồ. Hị hị, mới đầu cứ tưởng là đang xem phim ma, run cầm cập + mồ hôi lạnh toát, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của Nhạc phu nhân, cái bà mà theo như mình suy đoán thì phải tự tử chết từ đời tám hoánh nào rồi. Cha mẹ ơi, rồi lại còn cho Nhạc Bất Quần búng tay một phát (dáng điệu rất chi là thái giám!) và thằng cu Lâm Bình Chi rơi tòm xuồng vực giãy đành đạch một lát rồi nằm im. Rồi Nhạc Bất Quần lên Hắc Mộc Nhai xiên Nhậm Ngã Hành... Thế thì thằng Lệnh Hồ Xung ăn hại làm gì? Chỉ có đánh đàn với đong gái thôi à? Nói túm lại là phim này làm rất thô thiển, rất bạo lực và rất... ngu đần, không toát lên được nội dung tư tưởng của truyện. Qua tay thằng cha (con mụ) biên kịch, thằng đạo diễn với 1 dàn diễn viên hâm đơ, tác phẩm được coi là xuất sắc và hoàn chỉnh nhất của Kim Dung biến thành một thứ phim bạo lực máu me hàng chợ không hơn không kém!
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ: đây là một phim kiếm hiệp hay nhưng không phải là một phim dựa kim dung hay
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này