1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau buổi ăn các bạn có khi nào nghĩ về nó chưa ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguyenhungvy, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhungvy

    nguyenhungvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sau buổi ăn các bạn có khi nào nghĩ về nó chưa ?

    sau buổi ăn các bạn có khi nào nghĩ về nó chưa ?
    còn tôi thì sau buổi ăn thì tôi cảm thấy một vụ thảm xác đầy nghe rợn hàng loạt nhũng sinh vật vô tội đã bị thảm xác thật dã mang .hàng loạt những chú cá dễ thương và những thực vật đã bị giầy séo ,đã bị bẹt mình bẹt đầu thật dã mang .những động vật đó đã bị một loài động vật (còn gọi à động vật bậc cao đấy các bạn à).tôi cảm thấy rất tội cho chú cá đó dã có một lòng huy sinh rất tuyệt vời chết cho mọi người được sống thật là anh hùng .
    cho nên mới có câu :
    có những phút làm nên lịch sữ ,
    có cái chết hoá thành bất tử.
    tôi cảm thấy những chú cá đó đáng được hưởng những câu thơ đó phải ko .
    nếu các bác cảm thấy có y kiến khác thi hảy đống góp nhé . thank

    [blue]
  2. Luong_Thi_Bich_Van_new

    Luong_Thi_Bich_Van_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói nghe cũng phải, nhưng đó là quy luật sinh tồn mà, mình là động vật bậc cao, biết đâu kiếp trwớc mình cũng bị như nó nhưng chết xuống dwới diêm vương đã cho uống thuốc lú hết rồi nên không nhớ đó thôi, cho dù mình có tặng cho chúng nó những câu hay hơn nữa nó cũng không biết đâu, hay là để dành những câu thơ hay và ý nghĩa đó tặng cho người yêu thì hay hơn!
  3. nguyenhungvy

    nguyenhungvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nghe lương thị bích vân nói rất đúng ,chích vì bạn nói kiép trước mình giống nó nên mình mới cần phải dành cho nó nhưng lời đó phải ko vậy
    [blue]
  4. NGDKIEN

    NGDKIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thì mọi người mọi vật ai cũng pahỉ ăn để sống chứ có gì mà phải lăn tăn. Nếu còn lăn tăn hì bạn hãy thử ngưng ăn dám ko??
  5. nguyenhungvy

    nguyenhungvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    về iệc nghĩ ăn thì mình xin hẹn kiếp sau nhe ! nhưng mình nói vậy chĩ để chí tưỡng tượng của mình phong phú them thôi mà . bạn có cảm thấy điều đó ko
    [merqueen]chào bạn hehhehhehe[/merqueen]
    [blue]

Chia sẻ trang này