1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sau chia tay còn liên lạc với nhau...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, lại làm phiền cả nhà với 1 topic mới :-"

    chẳng là mình làm mối cho 1 đôi. họ quen và yêu nhau... thời gian quen nhau, yêu nhau và chia tay (chưa nói hẳn là chia tay) tất cả là gần 3 tháng !!! lý do chia tay theo mình là do bố mẹ anh kia phản đối ---> tình cảm của anh k vững vàng + 2 người không hợp nhau ... chuyện chỉ có thế và chẳng liên quan đến mình [:D] ngoại trừ...mình hỏi giờ 2 anh chị thế nào thì chị ấy bảo họ vẫn liên lạc với nhau theo kiểu bạn bè. anh ấy thì nói là không muốn chị ấy shock nên chưa dứt khoát hẳn nhưng đợi 2 tháng nữa sẽ nói (chị ấy đang chờ bảo vệ thạc sỹ mà). chị ấy thì cũng xác định là 2 người chia tay nhưng vẫn nghĩ có 1% nào đó sẽ "yêu lại từ đầu".

    lại nhớ đến 1 trường hợp mình biết, 2 người vẫn yêu nhau nhưng xác định k lấy nhau được (do hoàn cảnh: nữ Bắc trai Nam???) nên vẫn thỉnh thoảng liên lạc, hỏi han giúp đỡ nhau (là mình được nghe kể sơ sơ như thế, trong đó người nữ rất nặng lòng với nguời nam còn nam thế nào mình k biết). thời gian đôi này yêu nhau thì lâu hơn và sâu sắc hơn. việc liên lạc này kéo dài được khoảng 2 năm (trong thời gian đó nữ chính vẫn hi vọng về 1 ngày đoàn tụ) thì nữ chính thôi k day dứt về tình cũ nữa, nhẹ lòng và đón nhận tình yêu mới...theo mình đoán là do sau lần gặp mặt nói rõ mọi chuyện với nam chính, nữ chính đã hiểu ra...

    mình thắc mắc:
    1. sao chia tay rồi mà vẫn là bạn được nếu như 2 nguời yêu nhau thật lòng. có thể nào gặp nhau, nói chuyện với nhau, vẫn còn yêu trong khi xác định k thể lấy nhau sao?

    2. đấy là cách sự xử khéo léo (theo bí kíp) của zai ???

    haizz mong được giải đáp :-??

    p/s: 2 nam chính trong câu chuyện này đều khá cả: về ngoại hình lẫn địa vị xh
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trả lời cho bạn.
    Trường hợp 1: Thời gian yêu chưa lâu, chưa sâu sắc, đã xác định chia tay rồi. Cũng không có gì quá đáng để không thèm nhìn mặt nhau, vậy lý do gì để mất một người tử tế có thể coi là bạn?
    Trường hợp 2: Yêu và không đến được với nhau, tình yêu chưa đủ lớn để người này có thể hy sinh đươc vì người kia, cơ hội gặp nhau cũng chẳng có nhiều, vậy cũng chẳng có lý do gì để bỏ phí mất 1 người bạn cả.
    Vấn đề ở đây, là cả 2 trường hợp đều có tình yêu chưa đủ lớn. Nên khi đã chia tay, thì không quá đau đớn. Cơ hội gặp nhau cũng không nhiều, để có thể cứ nhìn thấy là phải đau.Sau một thời gian, người nữ thấy chả có hy vọng gì, thì cũng còn ôm ảo tưởng gì về cái ngày đoàn tụ, tự nhận ra, tự thay đổi thôi.
    2. Khi chia tay rồi còn làm bạn bè, thì ý kiến đó thường là của gái, không phải của trai. Trai thì khá nhanh quên, và cũng có nhiều mục tiêu phù hợp hơn, mấy khi nhớ nhiều. Gái còn muốn là bạn, nhiều khi hy vọng quay lại, đến lúc tình cảm tự hết, hoặc có một đối tượng khác thay thế, thì mới quên. Đó hoàn toàn do gái , chả liên quan quái gì đến bí kíp nào của zai hết.
    Có những tình yêu sâu đậm, nhưng không đến được với nhau. Họ sẽ mất một thời gian dài để tạm thời quên.Họ vẫn tôn trọng nhau, yêu quý nhau, cái gì không thể thì đã không thể rồi, vậy thì sao không thể coi nhau là những người bạn, mong muốn cho nhau những điều tốt đẹp?
    Cái đó gọi là....sống có trước có sau. :P
  3. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    còn duyên nợ gì đây =((
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là vĩnh biệt thì hơn, đã bye rồi thì thôi.. cuối cùng cũng phải ........ thế thôi mà.
  5. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì mình đồng tìh với ke_chien_bai, 1 khi tình yêu 2 ng ko đủ, thì việc chia tay của 2 ng đến với nhau cũng rất dễ dàng ko đau đớn , đôi khi đó là điều tốt cho họ, họ bik dừng đúng lúc, và họ dừng ở mức tình bạn ! chứ còn nhiều ng vẫn cố chấp đâm đầu vào thì tự chuốc lấy cái đau khổ về mìh, đối với con gái mà nói thì họ có thể lâu quên hơn con trai, vì họ bỏ vào đó rất nhiều, khi mất đi họ đau nhiều hơn, nhưng họ vẫn ko chịu chấp nhận, họ vẫn muốn liên lạc, nt, nc như 1 sự cứu vãn nhưng làm như thế ko ít gì cho họ mà làm cho họ cảm thấy vết thương lòng càng nặng thêm!
  6. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề.
  7. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ...rồi mai đây nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau...rồi đi thôi đừng để trái tim nghẹn ngào....
  8. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    có box hỏi gì đáp nấy đấy .

Chia sẻ trang này