1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau chiến dịch sock và kinh hoàng ...mỹ sẽ dùng gì nhỉ ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Sau chiến dịch sock và kinh hoàng ...mỹ sẽ dùng gì nhỉ ?

    ....
    Sau khi cô ấy đã yêu mình rồi .. tiếp theo cũng là gì nhỉ ?
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thằng này..... Chú học ở đâu ra thế? Tôi tưởng bên chỗ chú có ca tụng một bài về các giai đoạn lứa đôi.
    Thằng nào sáng tạo ra tôi cũng chẳng nhớ. Đại khái chia ra như 9 cơ là nắm tay đi bộ dưới những con phố nhỏ, bên bờ biển (hình như các chú xếp là đẹp nhất của tình yêu tuổi học sinh).... Cao hơn có 9 bích, 10 cơ... rồi K cơ, K bích và Át.... Thế chú đến giai đoạn nào rồi? Nếu chưa đến Át cơ (Át bích thì mang tiếng lắm ) thì phấn đấu tiếp nhé.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    hê hê chú kém quá :) đã gọi là chiến dịch Shoc và kinh hoàng mà :) Cho nên ngay từ đầu đã Át bích, k bích rồi .. sau đấy mới tù từ đến J cơ và Q cơ.. nhưng khi những lá bài mạnh đã ra hết rồi ... Làm gì tiếp đây...
    How to refresh our love ???
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế thì là đấu trí.... Khi các con bài to đã ra thì phải biết đánh du kích thôi. Thông thường chiến thuật đánh bài của mọi người là đánh hết cây lẻ sau đó đến bộ. Cứ sêri, bộ ba, bộ hai mà tương... Bộ thì đâu cần to đúng không, bộ bé thì cần hiểm. Bộ mà dùng cây to thì dễ bị chửi là ngu. Hoặc là dừng dao mổ trâu giết lợn. Bộ to thì xé lẻ ra đánh cho máu. Con cây bé thì hợp lại, ba cây thành một hòn núi cao.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe đến cài gì mà liên quan đến việc cưa gái là cảm thấy nó .....thất đức thế nào ấy

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế đã Át rồi cơ à? Tôi tưởng chú bảo khoảng 27, 28, 29 gì đó cơ mà. Chẳng trách chú than đầu 2 đã già. Đầu 6 mới già chứ. Thế Át lúc nào mà không báo anh em đến làm chén rượu nhạt cung hỉ hai bạn.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1: Cô ấy ko fải là tớ -> bỏ
    Trường hợp 2: Cô ấy là tớ -> hôn nhân hạnh fúc gia đình
    hmmm gd

  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế là sao? Khó hiểu ghê cơ..... Cái cô ấy mà chú rinoavn nhắc là gì gì.... Chẳng hiểu gì cả. Bực cả mình!!!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  9. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    con gái luôn luôn khó hiểu ... khà khà , phải ko mấy bà chị ...
    Once You Meet Her
    only love love only
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ừ khó hiểu thật đấy.... Thích thì cứ nói, cứ để om om như kho cá, mà kho cá thì cho ít mắm muối, ít gia vị đâm ra trời nóng một chút, quên không cho vào tủ lạnh là thiu ngay. Đến khổ!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.

Chia sẻ trang này