1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau chiến dịch sock và kinh hoàng ...mỹ sẽ dùng gì nhỉ ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rinoavn, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo là làm cô ấy yêu mình mãi mãi
    cô ấy mà chán thì ko nói làm gì nhưng để rơi vào tay chú khác thì kay lắm.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao ko hay, hay chứ. Ăn ốc ngại nhất đổ vỏ (đến tối nay hỏi mẹ mới hiểu ý nghĩa của câu nói này ).
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hê nhưng bực nhất là khi cái thằng kia nó đến lượm vỏ. chỉ lượm vỏ ốc thôi, nhưng nó lại bới được mấy con to lắm. Chả hiểu sao lại to thế, thế rồi mình lại cú... nó là của mình cơ mà :)
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    Nhưng cuối cùng cũng chưa ai trả lời câu hỏi của mình ..
    How to refresh our love :)
    Đâu phải lúc nào cũng như lúc ban đầu ,gặp nhau là bi ba bi bô. Điện thoại thì ngày 5 6 cú. Đâu phải lúc nào cũng có thể gặp nhau. Đâu phải lúc nào hai đứa cũng có thể rủ nhau đi chơi, rủ nhau đi coi phim ... Đâu phải lúc nào cũng thế :)
    Vẫn biết, khi yêu nhau, ta chỉ cần tới nhau để cũng chia sẻ niềm vui , nỗi buồn ,vẫn biết, chỉ cần thấy nhau là vui , nghe tiếng nhau là hạnh phúc. Thấy người ta cười là lòng mình khoan khoái. Nhưng sao cẫn muốn, để lúc nào cũng nóng bỏng như lúc ban đầu ..
  5. vuquang

    vuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bám váy đàn bà, suốt ngày chỉ nghĩ đến cô này cố kìa không lo ăn nhậu gì hết

    vuquang

Chia sẻ trang này