1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAU CHUYEN AY THI LAM GI NHAY

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maurom, 09/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nghe người ta điều tra rằng : Đàn ông VN mình sau khi xong chuyện ấy thì có 5% hút thuốc, 15% lăn ra ngủ và 80% ...ĐI VỀ NHÀ.....

    Không biết có đúng không nhỉ ?
  2. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi , trong 80% đó chắc cũng phải hơn 50% là trả tiền , xong mới về nhà .
    Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ ...
  3. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi khiếp nhẩy, nếu thế thì 30% ăn wịt à, Đ.Ô VN có vẻ ăn chơi wá, sao mình chưa tham gia nhỉ ? Tình hình có vẻ như xuống cấp về đạo đức và thuần phong mỹ tục của TNVN ? Không hiểu nổi nữa ?
  4. chieuxuantrenbien

    chieuxuantrenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em nói thiệt chứ em thấy gái đẹp là sáng mắt lên liền.Nhưng mà gái **** mà có đẹp mấy thì cũng vái chào thôi,điên mà đâm đầu vô đó à,vừa tốn tiền lại còn mang bệnh vào người.Và quan trọng nhất là không thể mang dòng máu mình đi phân phát 1 cách ngu xuẩn như vậy được.
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ui,cái nì là số liệu ở đâu thế?
    80% đi về nhà,số còn lại thì đi về đâu?Hay là đi tiếp?
    Nghe mà sởn cả gai ốc,mai đi kiểm tra ng` yêu khẩn cấp
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    eeeêrrrr......80% về nhà àh...hmmm mình ko biết đuợc...nhưng mà có chắc không....chỉ sợ không về đúng nhà mà về nhầm nhà khác thôi....
    Dù gió có ngang qua vuờn chiêu...Làm lá khô rơi rụng nhiêu..
    Dù gió có mang bao điêu...Cuốn theo lời em noi...
    Gió nói dối rằng em luôn hAt3 anh..
    Gió nói dối rằng em căm tức anh..
    Gió vẫn nói rằng em yÊu anh...
    Thế thôi.............................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này