1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 23/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng?

    Tôi đang ngồi một mình và suy ngẫm lại những chuyện gì đã sảy ra. Một cảm giác không thể diễn tả như là vừa mất mát một cái gì thật lớn lao. Tôi và em quen nhau trong một ngày đẹp trời ba năm trước. Khi ấy, tôi là một tân sinh viên Bách Khoa đầy khát vọng. Còn em là một cô bé bắt đầu bước vào năm nhất trung học. Như mọi buổi chiều thứ bảy, chiều nay tôi lại cưỡi con ngựa sắt cao lêu đêu như một tay đua chính hiệu đến nhà nhóc học trò để truyền thụ võ công Toán, Lý, Hóa cho nó và cũng để một chiều cô đơn trôi đi nhanh chóng. "Thầy ơi, hôm nay em ốm! Nghỉ nhé thầy!". "Uh, thế thì cố gắng khỏi ốm, làm hết bài tập lần trước đi nhé, buổi sau học tiếp!" tôi nói có vẻ cảm thông. "Chắc lại hẹn hò đi chơi với mấy đứa bạn, chẳng chịu gọi điện trước gì cả, làm cho sư phụ mệt phờ râu thế này", tôi dư biết nó chẳng ốm đau gì cả. "Thôi thì về vậy, còn một đống bài tập lớn ở nhà nữa kìa". "Oái, còn phải checkmail cái nào..." thế là tôi lao như bay vào hàng net gần đấy. Chẳng có gì mới cả, Beckham sang Real với giá 25 triệu bảng thôi ư? Chán phèo, thế là Man mất vàng rồi. Thôi chít chát tí vậy, coi như chiều nay mình vẫn đi dạy mà, tôi tự an ủi cho cái việc không về nhà mặc dù trong lòng cảm thấy cực kì tội lỗi. FPT chat cho vui, và tôi đã nghĩ cho mình một cái nick thật kêu mà đảm bảo một cô bé nào nhìn thấy thì chắc là phải chat luôn ?oanhlacuariengem?. Híc, nhưng đợi hoài mà chẳng có nhóc nào cả, thôi thì tôi lại đổi nick thành một cô bé mà chắc bất cứ boy nào cũng thấy tò mò ?ogirldethuong?. ?oSao hôm nay thứ bảy đẹp trời thế này mà không có ma nào online nhỉ??, tôi tự nhủ và click đại vào một cái nick.
    girldethuong: hi, lam quen nhe..
    haclien: ban la ai?
    girldethuong: minh la girl, 18 tuoi
    haclien: minh cung la g
    ?
    Sau một hồi nói chuyện, mặc dù luôn phải đợi chờ vì tôi cũng chẳng muốn chat với ai cả, còn em thì không biết là do chat với nhiều người hay là gõ chậm mà reply chậm rì rì. Nhưng, thôi cô bé dễ thương quá, tôi cảm thấy xấu hổ trước những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng của em. Và trước khi signout tôi đã kịp ghi những thông tin cơ bản của nhóc em vào bộ nhớ: PBL lớp 10A4, Trường THPT LC,?

    Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy tôi đã là gã sinh viên năm thứ 2. Các bài tập lớn, đồ án, và các nhóc học trò đã làm tôi quên béng đi cô bé thủa nào. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được message của em và vài lá thư tay. Chút bộ nhớ tôi dành cho em chỉ là một cô bé cực kì tinh nghịch, nhí nhảnh, nói chuyện thì còn hài hơn cả Xuân Bắc, chat với em thì có cười từ đầu tới cuối. ?oEm cưỡi ngựa đi chat, rồi vượt đèn đỏ, thế là công an bắt mất ngựa rồi??, ?oAnh cho em gửi lời hỏi thăm tới tất cả những người trên đường về anh gặp nhé??. Em cũng như bao cô bé khác, ngày ngày nuôi một ước mơ cháy bỏng là vào đại học. Còn tôi thì vẫn coi em như một người bạn online, và một chút mơ mộng là duy trì tình bạn đó để chứng minh cho mọi người thấy rằng Internet là nơi kết nối người ta lại với nhau chứ không phải là lừa lọc nhau. Sinh nhật lần thứ 20 của tôi đúng vào lúc thi học kì, bạn bè chỉ chúc nhau vài câu và hẹn thi xong thì ?ochiến?. Và ngày hôm sau thì tôi nhận được thư em và bức tranh em vẽ Conan tặng tôi. ?oEm chúc anh lời chúc bao gồm tất cả những lời chúc hay nhất, ý nghĩa nhất?. Shinichi thì là thần tượng của tôi rồi, tôi cảm phục những suy nghĩ sắc sảo, nhạy bén của hắn đặc biệt là tình yêu lãng mạn, chung thủy với Ran Mori. Thế là tôi treo ngay bức tranh đó trước bàn học của tôi. Và những hình ảnh về em suýt trôi đi theo thời gian thì nay lại trở về.

    Lại một năm nữa trôi qua, chúng tôi cũng đôi lần chat với nhau, viết thư qua lại, nhưng chưa từng biết mặt nhau. Sinh nhật lần thứ 21 của tôi ồn ào trong các câu chuyện phiếm, game, và ngập tràn một màu sắc chưởng Kim Dung? tất cả chúng tôi đều đọc hết các tác phẩm của Kim Dung. Phải nói truyện Kim Dung đã ảnh hưởng tới chúng tôi cực nhiều. Nhân vật tôi khâm phục nhất là Trương Vô Kỵ, tôi thương cuộc đời Dương Qua, và thông cảm với tình yêu của Lệnh Hồ Xung? Tôi cũng mơ ước mình là một Ca Ca, bên mình là một tiểu muội cực kì yêu thương mình như Xung Ca và Doanh Muội chẳng hạn. Một tuần sau tôi nhận được điện của em, em đã về Hà Nội và muốn gặp tôi. Uah, gặp thì gặp, một chút tò mò trong tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều thứ và cảm giác như là đã quen nhau từ rất lâu rồi. Em vô tư kể các trò đùa tinh nghịch của mình một cách rất hãnh diện, rồi bạn bè em, em chơi rộng, nhiều bạn bè, và là quân sư quạt mo của bao vụ xích mích tuổi học trò. Anh thì cũng có rất nhiều bạn bè. Nhưng anh chưa có một người bạn thân. Bất cứ khi nào chúng nó buồn vui là anh có mặt, nhưng khi anh buồn anh chỉ thích ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình thôi. Anh ghét than thở, kể lể. Anh mong muốn tìm được Ran của anh. Em sẽ thi Xây Dựng, em thích thế. Anh giúp em đi mua sách để em ôn nhé. Ừ, nhưng em phải chơi ít đi, bạn bè nào có thể chơi thì chơi không thì thôi thì có thể giảm bớt, để tập trung vào học hành, ít lo chuyện thiên hạ thôi em ạ. Vâng em hứa với anh là em sẽ cố gắng. Ngoắc tay nhé?Trời đang nắng, bỗng mưa rào ập đến, mưa đầu mùa mà. Tôi và em đi mua sách, không mang áo mưa, thôi vào gốc cây kia trú vậy. Đường Láng là đường dài nhất Hà Nội đấy em ạ. Thôi em đứng nép vào trong đi không mưa ướt hết, anh ướt thì có thể về nhà thay quần áo mà. Em thích xem người ta chạy mưa anh ạ. Híc một sở thích dã man. Thế thì anh sẽ chạy mưa cho em xem. Trời còn mưa nhiều, mà anh em mình ướt gần hết rồi. Thôi tắm mưa nhé, anh đưa em về?Mai em về rồi, anh ở lại học tốt nhé.

    Tôi cầm thư em trong tay, bức thư đã hơi nhầu đi vì được đọc đi đọc lại khá nhiều. KCM (Ca của muội) này, từ nay M là tiểu muội của K nhé, M lười học lắm, K phải nhắc nhở M nhiều nhé. MCK (Muội của Ca) hứa sẽ học thật tốt để đỗ Xây Dựng, học thật tốt vì M và vì K. Yeah, từ nay ta đã có một tiểu muội rồi, sướng. Thôi học hành thật tốt đi để làm gương cho M. Một năm nữa M sẽ thi đại học, chắc là sẽ đậu, MCK sẽ luôn bên K rồi. Và từ đó tôi quyết tâm học hành thật tốt, những khi stress thì có một thói quen là hoặc là đi đá bóng, chơi game với đám bạn, hoặc là rủ tiểu muội đi chat. ?oĐại ca của em yêu cầu em online ngay lập tức?. Và vài phút sau trên net người ta thấy shinichi225 sáng với Status Message ?ohaclien oi, online di? và hacshalemxd?

    Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, và tôi luôn tự nhủ với chính bản thân mình rằng, tình cảm giữa chúng tôi là tình cảm anh em trong sáng hơn cả ruột thịt. Những lúc buồn chán tôi thường hay ngồi viết hết tâm sự của mình ra một file word cho riêng em, vì chỉ có em mới được quyền hiểu anh thôi, và được nghe anh tâm sự thôi. Bọn bạn anh nó trẻ con lắm, chơi thì được, còn chẳng biết chuyện gì đâu.

    Tôi vừa thi học kì xong, thế là hết năm thứ tư. Còn em thì cũng vừa thi đại học xong. Thi tốt nghiệp cấp 3 xong em xuống HN luôn để ôn thi. Ngày qua ngày tôi vừa thi học kì, vừa gia sư cho em. Tôi không hề thấy mệt mỏi, vất vả. Trái lại còn thi học kì cực tốt bởi tôi tự hứa với bản thân mình rằng tôi phải học tốt thì mới xứng đáng làm gương cho em tôi. Và tôi dần phát hiện ra rằng hình như không phải tôi coi em như một tiểu muội bình thường. Vì với mọi người tôi vẫn luôn cố gắng giúp đỡ họ hết mình mỗi khi họ nhờ vả điều gì. Nhưng với em, mỗi khi không gặp em tôi lại thấy nhớ và chỉ mong sớm tới ngày mai để lại được gặp em. Phải chăng tôi đã yêu uh? Nhưng dù sao cũng phải để em thi xong đại học đã. ?oK có biết chữ gì đây không?? M khắc nó lên đây và đã đeo nó bây giờ K đeo để đem hết may mắn, và kiến thức của K dành cho M nhé. Tôi thấy 2 chứ KCM và MCK ***g vào nhau trên một sợi dây cực đẹp. Mặc dù không phải là đệ tử của Rock nhưng ngày ngày tôi vẫn đeo cái đầu lâu đó theo yêu cầu của em. Và những tình cảm ngày qua ngày cứ lớn dần lên? Tôi không nói cho em biết chỉ viết hết vào 1 file word thôi?.

    Thi xong đại học rồi, tôi hẹn em đi chơi ? Trời lại mưa tầm tã, như khóc than cho một mối tình bi lụy, như lần đầu tiên anh gặp em. Và giá như hôm ấy đừng mưa, tôi sẽ không nói hết tấm lòng tôi với em. Vâng tôi đã nói hết những cảm xúc của tôi với em. Em cũng nói về những suy nghĩ, ước mơ của em. Chuẩn bị thi cao đẳng rồi, mai lại đến trường anh ôn tập nốt cho nhé. Chiều nay về sớm anh đưa em đi chơi nhé, đi tới những nơi anh thích mà lâu rồi anh không tới. Em đã trả lời tôi tất cả những gì em nghĩ và cảm nhận. Và chiều nay trời lại mưa, tại sao mỗi lần tôi và em đi chơi, ông trời đều mưa nhỉ. Như tầm tã, ào ạt, như muốn cuốn trôi tất cả. Anh không muốn về nhà, anh muốn được đi chơi với em, bên em càng lâu càng tốt? Muội chỉ muốn làm tiểu muội của K thôi. M không thể? Đã từ lâu M không tin vào tình yêu nữa,? M không dám giấu K, K có quyền được biết sự thật? M kô hề yêu K, mà chỉ là một sự kính trọng, khâm phục. M nghĩ đây chỉ là một vết thương lòng, K kiên cường lắm mà, K cố gắng vượt qua nhé. Trong thâm tâm, M kô muốn K chờ đợi, nuôi hi vọng, M chỉ muốn là một tiểu muội thật tốt với đại ca thôi.

    Tôi bước ra khỏi hàng game mà không biết đi đâu về đâu nữa, mọi thứ đối với tôi giờ đây vô nghĩa. Trước kia, tôi có bao nhiêu niềm tin, bao hoài bão, khát vọng. Tôi mơ ước và vạch kế hoạch thực hiện nó? Nhưng trước mắt tôi thấy, một mơ ước nhỏ nhoi, một công việc đơn giản, một tình cảm anh em mà mình không nhận ra được. Tôi sụp đổ, vỡ tan tất cả. Trước đây, tôi luôn xem thường tình yêu nghĩ rằng chắc rằng không có một điều gì làm tôi đau khổ, giờ đây chính tình yêu đã làm tôi đau khổ. Tôi vẫn chưa thể vượt qua. Tôi viết lại câu chuyện này để cố gắng khép lại những tháng ngày đen tối nhất của tình yêu. Giờ đây, khi đã bớt đau, nhiều lúc tôi vẫn thầm hi vọng một ngày nào đó em có thể hiểu được tình yêu của tôi, thực ra thì em đã hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu sao em từ chối. Nhưng nếu vì cảm thấy tôi đau khổ, yếu đuối, hoặc chỉ vì một lòng thương hại, thì chắc rằng tôi không bao giờ có thể chấp nhận tình yêu ấy. Em vẫn nhận làm tiểu muội của tôi, và tôi vẫn mong muốn làm ca ca của em như ngày nào. Nhưng giờ đây, mỗi lần gặp nhau, ánh mắt mà cả những suy nghĩ của em chắc cũng đã khác, đâu còn là muội, ca như ngày nào. Còn tôi, tôi đã tìm ra cách khắc phục nỗi đau này rồi. Từ nay, tôi cũng không bao giờ tin vào tình yêu nữa, cũng không để ý một người con gái nào khác. Tôi đã mất lòng tin vào tình yêu, người tôi nhất mực yêu thương mà còn vậy?Giờ tôi biết làm sao, có tiếp tục là huynh muội với em không? Hay là không bao giờ gặp lại, vì mỗi khi gặp lại tôi sợ hãi trong ánh mắt của em nghĩ rằng tôi đã từng tốt với em như vậy chỉ vì để yêu em? trái với những suy nghĩ trước đây của em về tôi là một người sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và chắc rằng mỗi khi gặp em thì tôi lại nuôi hi vọng? còn chạy trốn uh thì thật yếu kém. Tôi biết làm sao đây???
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    muội của bạn còn nhỏ và trước mắt còn phải lo lắng hoàn thành các kỳ thi quan trọng, sự từ chối khéo léo đó đơn thuần chỉ vì muội của bạn muốn tập trung hơn cho các kỳ thi đó mà thôi.
    chuyện của bạn chưa có gì quá trầm trọng đâu, hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. ok ?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này khoái truyện Kim Dung mà giọng văn thì sặc mùi Quỳnh Dao, kể cũng lạ.
    Ah, mà sau cơn mưa dĩ nhiên trời lại sáng. Trời chỉ kô sáng khi trời lại mưa tiếp.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 24/07/2005
  4. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng chung thôi mà, sao tránh khỏi!
    Khi mình bị từ chối (chắc hẳn sẽ rất đau đớn và thất vọng), lúc đó bạn tưởng như chỉ muốn xa người kia ngay lập tức, vì cảm giác hơi hụt hẫng và ngượng ngập!
    Sau một thời gian, dù không muốn nhưng bạn vẫn mong ngo''ng gặp lại người ấy, dù biết trước chắc chắn sẽ có khoảng cách, nhưng vẫn muốn nói chuyện, vẫn cố thừa nhận quan hệ như khi chưa có chuyện gì!
    Khó lắm bạn ơi, điều đã nói không thể rútlại, cho dù cả 2 có cố gắng cũng không thể về trạng tháicũ. Từ khi bạn là người có bản lĩnh để tự cân bằng, nếu không tránh mặt nhau là cách tốt nhẩt.
    Hi vọng bạn sớm vượt qua!
    AFTER RAIN COMES FAIR WEATHER!
  5. truong_hd83

    truong_hd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng lắm lúc trải qua thăng trầm, bạn hãy bình tĩnh và cố gắng vượt qua nó nhé. Bạn hãy cố gắng thư giãn để tiếp tục cuộc chiến đấu mới..
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Sinserely thank to all of you. Thực sự mình đã vượt qua được một chút rồi... Híc, nhưng mình vẫn chưa biết phải làm thế nào cả. Có bạn thì khuyên mình lên im lặng một thời gian, có người lại khuyên mình phải quan tâm hơn nữa tới nhóc em...? Hãy tư vấn giúp mình nhé....
    Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố, nhược ly ư ái giả, ái giả diệc vô bố (Vì yêu mà sinh ra buồn phiền, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu như dứt được yêu, không buồn cũng chẳng sợ)...?
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Viết gì dài quá đọc không hết Nhưng mà M với K cái gì nhỉ, kệ mẹ nó đi chứ, mục đích của cuộc sống này là cảm thấy thoải mái cơ mà , vậy sao lại để một em M nào đó chẳng họ hàng, bà con gì với mình lấy mất đi sự thoải mái của mình .
    Mưa hay tạnh là tại tâm
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Lâu rồi mới thấy Điệp phát biểu 1 câu hay, vậy mà sao ngày ấy lại để Lan.........
    Chừng nào qua Cali thì nhắn Vy nha
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói để bác dien_bk biết , em đọc chuyện của bác thấy hay thật , nhưng sao bác nản nhanh thế , em chẳng biết bác thế nào nhưng mà bản thân em cũng bị từ chối mấy lần đó bác ạh , nhưng mọi chuyện vẫn êm xuôi , thôi bác cố gắng vượt qua nhé , có gì mà bác ko tin vào tinh yêu , yêu rồi còn đầy việc phải làm có khi còn cảm thấy ức chế khi chưa yêu đó bác ạh
  10. haquangtrung

    haquangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    đọc xong kể cũng buồn nhưng pác nghĩ đen tối quá

Chia sẻ trang này