1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 23/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của dien_bk viết lúc 16:05 ngày 23/07/2005:
    t? Muội chỉ muốn làm tiểu muội của K thôi. M không thể? Đã từ lâu M không tin vào tình yêu nữa,? M không dám giấu K, K có quyền được biết sự thật?
    Cái câu này ông viết chưa rõ nghĩa lắm, sự thật ông đã nói gì ở trên này với anh em đâu. Cái đầu óc đen tối của tôi tự nhiên tưởng tượng ra cái lý lịch của em nó bị làm sao í. Tại sao lại không tin vào tình yêu hic hic
    ( mấy ông cũng quá đáng, viết đến 8-9 trang cái topic "yêu ****" làm mình đọc xong tối tăm mặt mũi, tự nhiên nghi ngờ hết thảy )
    To live to fight
    Cái pác nguyenphuong5 này đầu óc quả thật đen tối quá cơ. Em ý nói thế tức là em ý kô muốn lửng lơ con cá vàng, em ý muốn tôi có quyền được biết sự thật là em ý chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cái đó gọi là nó thì nhận ra mình mà mình thì chẳng nhận ra nó đấy.
    Còn bác chuoicabuong nữa, bác xui thế là sao... em kô hiểu lắm, thôi thì chuối nó xanh thì giấm cho nó chín vậy.
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chán thật....
    Giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về.
    Thôi thì ta lại là ta vậy. Salem, thôi thì K lại cất M tạm vào trong lòng vậy. Bao giờ M cựa quậy thì K lôi ra. Bây giờ K phải đi ....chơi đã.
    Salem thiên thần, mãi mãi chỉ một mình muội thôi! Non xanh còn đó, nước biếc còn đây. Mong rằng chúng ta sẽ sớm có ngày gặp lại.
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Em xin nói một chút về cái tiêu đề bài viết này nhé. Đó là câu nói trước khi em ấy chia tay em nên em để tiêu đề như thế.
    Còn bây giờ thì lại phải nhờ đến kinh nghiệm đầy mình của các pác rồi. Em ấy đã đỗ đại học rùi. Nhưng mỗi khi tui nhắn tin, gọi điện em ấy đều không trả lời. Nhiều lúc tui cũng nghĩ bỏ quách đi rùi, nhưng kô bỏ được. Bây giờ có cơ hội rùi là em ấy lên HN học... Các bác xui em nên chộp cơ hội này thế nào đây.
    TB. Em ấy vẫn vô cùng tức giận vụ bị người nhà em mắng, em đoán thế.
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin & gọi điện không trả lời mà ông ko hiểu ý hay sao mà cố tình không hiểu?
    Tôi chỉ có thể nói với ông một câu: Ông hết hạn sử dụng rồi, thôi đi tìm cô học trò khác đi
  5. truong_hd83

    truong_hd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do người nhà mắng nên bạn gái không dám nhận các thông tin từ bạn thôi. Thời gian sẽ làm cho cô ấy quên đi những gì đã xảy ra, đó cũng là lúc cô ấy lên Hn. Khi ấy cơ hội cô ấy có thuộc về bạn hay không là tuỳ thuộc vào khả năng của bạn đấy.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận đc tin nhắn của đồng chí.
    Rất muốn khuyên đồng chí nhưng đồng chí viết lan man quá, nhiều đoạn rất khó hiểu. Chẳng hạn em ý không chấp nhận tình cảm của cậu là vì lý do gì, vì yêu người khác hay mặc cảm gì đó của quá khứ.... tại sao người thân của đồng chí lại mắng cô ấy, vì lý do gì? Tôi nghĩ là không có một người lớn nào tự dưng lại đi xúc phạm người khác, nhất là một cô bé với một lý do không rõ ràng nên tôi cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Bạn nói rõ ràng, từ từ để mọi ngưòi trên này sẽ có lời khuyên chân thành nhất. Trước hết là phải bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc, nếu đồng chí quyết tâm đánh đổ em đó tới cùng
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn đồng chí nhé, em đã quyết tâm rui`. Em mà kô tán đổ em ấy thì em quyết kô làm em nữa. Nhưng mà em muốn chơi đẹp thắng thuyết phục cơ. Thôi 2 anh em mình tâm sự với nhau nhé. Rồi bác tư vấn cho em. Em ấy là bạn em quen trên net 3 năm trước. Khi em tỏ tình, em ấy chỉ muốn em làm anh nó thôi. Và một chút lộ ra là "em kô còn tin vào tình yêu nữa", em cũng định bụng..cứ tà tà. Thì má em tự nhiên nhận được thông tin tình báo ở đâu ấy..thế là gọi điện mắng em ấy. Bây giờ em ấy đỗ đại học rùi. Vì thế em kô biết là bắt đầu lại như thế nào đây. Bác rúp em nhé.
  8. kitte46

    kitte46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú này dại dột quá, đầu tư vào vụ này chẳng có hiệu quả gì cả, để dành tiền mà chiến với anh em có hơn ko.
    Thảo nào chú Shinichi này dạo này toàn bị chăn hết dân sớm và lâm vào tình trạng dặt dẹo
    Được kitte46 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 11/08/2005
  9. truong_hd83

    truong_hd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chú kitte46 nói sai rồi ! Từ ngày chú dien_bk thất tình trình chế lại tăng vùn vụt... Cũng không thường xuyên hết dân lắm đâu. Muốn biết thì hãy đi chiến đê...
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Chú kitte nay` chẳng hiểu gì về tình yêu cả. em thấy cái tình cảm của em nó thiêng liêng, cao quý, chứ không tầm thường như chú nghĩ đâu. Nó cao siêu lắm đến nỗi em cũng còn chẳng hiểu được nữa. Thực ra các chú aoe phải cám ơn nhóc đó mới phải. Nó đã em đau quá hơn cả ngựa chém em mới chán đời, mới quyết định tái xuất giang hồ để đi chiến với anh em chứ.
    Mặc dù em đã qua thời kì đỉnh cao rui` nhưng trình vẫn kô kém trình chú là mấy đâu. Em đã đạt tới một cảnh giới khác rui`...
    Hoan hô đội aoe và ps2 luôn bên nhau mỗi ngày....

Chia sẻ trang này