1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 23/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitte46

    kitte46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chú Diễn còn máu cả PS2 cơ àh?
    OK hôm nào anh em CN chiều hết!
  2. eime

    eime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này đúng là chẳng ra cái gì cả, con bé nào mà nhận lời yêu cậu thì đúng là hâm. Loại cậu chỉ khoe mẽ đuợc với mấy đứa trẻ con thôi hoặc giả nó giả vờ để cậu khoe mẽ cho dược việc nó. Đến khi nó khôn lên rồi hay khi nó đạt được mục đích rồi thì nó chạy ngay.
    Yêu đương nghe ghê gớm lắm thế mà vớ được mấy thằng đế chế đã lại tưng tửng ngay rồi. Nghe cứ như cả câu chuyện của cậu từ đầu là bịa ra cho nó đỡ buồn ấy, thảo nào sến ơi là sến.
    Chán!
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại mò vào Topic này, cảm ơn đồng chí dien_bk đã cho tui 1 câu chuyện tình thật cảm động .
    Đồng chí cho hỏi cô pé đó ở tỉnh thành quốc gia nào vậy ?
    Cô pé đó cũng lạ , như vậy mà không yêu ????? TY thật lạ, nhưng dù thế nào , đồng chí , và mọi người , hãy tôn trọng cô pé đó vì dã dám dũng cảm nói ra sự thật , ko phải ai cũng có thể thẳng thắn nói ra đâu , ngươi ta thường hay ngộ nhận mà ... !
    Chúc cho đồng chí hãy là chính mình !
    Nước sông Hồng vừa trong vừa mát
    Trai như bác , bát ngát người theo
    Ko có em anh còn người khác
    Luật giang hồ ko có kẻ cô đơn !
  4. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Pác nói thế là sai rui`. Em xin đảm bảo với bác là chuyện này là có thật. Và hơn thế nữa lần này em cũng yêu thật lòng luôn. Vì thế lên mới có chuyện buồn bã chán nản như vậy. Em mong các pác tư vấn cho mà chả pác nào thật lòng cả, mà em là người trong cuộc lên kô thể tỉnh táo được, vì thế em mới phải đi chơi cho chứ..... bình thường thì còn lâu bọn nó rủ được em đi chơi nhiều thế...Nếu pác là người thực sự tâm huyết, thì cho em xin vài lời khuyên. Em cảm ơn trước.
  5. robertobll

    robertobll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thằng này kém tắm quá, mới tỏ tình một lần đã chán nản rồi. Không sao đâu, cứ cố vài lần nữa rồi hãy bỏ. Chán đời thì hô một tiếng anh em có mặt ngay, đơn giản mà
    Này có cần ko tôi giới thiệu cho một em khác để mà gia sư
  6. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Em bó cánh với đại ca đấy. Việc nào phải ra việc đấy chứ, ai lại cưa học trò của mình bao giờ. Như thế thì có mà xôi xéo sớm thôi. Thôi dù sao em cũng kính đại ca 1 cốc.
    Nè, thông thường thì bao nhiêu phần trăm con gái nhận lời ngay từ lần tỏ tình đầu tiên nhỉ?
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ về em những nụ cười
    Ánh mắt sáng nhìn anh rất thật
    Anh bỗng thấy mình thật lẻ loi
    Khi xa em mà không còn nhớ em
    Anh cũng không biết nữa, tại sao?
    Cũng có thể em không còn quan trọng
    Anh đã quen con đường phía trước
    Chỉ mình anh và mãi mình anh...
    ..................
    Anh sẽ nhớ, mỗi khi dừng bước
    Sẽ mong em trên con đường phía trước
    Sẽ đợi em ở những rẽ ngã cuộc đời
    Cố lên nhé, nhóc em bé bỏng
    Không có anh, em vẫn tốt nhé em
    Hãy cười tươi, mỗi khi có điều chi không thích
    Cười sung sướng khi thấy người bị ướt mưa
    Vã hãy để các chàng trai thất vọng
    Vì trái tim em sẽ thuộc về anh... ặc ặc chuối ngất ngây hơn súp khoai tây
    Anh làm sao giấu được lòng mình
    Khi yêu em bằng những lời ngượng nghịu
    Anh làm sao có thể là anh
    Khi bên em mà chẳng được gần em
    Anh đã không đến được trái tim em
    Dù đường em đi anh đều có mặt
    Bao tháng năm anh hẹn hò, chờ đợi
    Để rồi trôi theo một đám mây bay
    Anh không thể sống mãi bằng kí ức
    Phải chấp nhận thôi, em đã lớn rồi
    Đã có nhiều bờ vai cho em tựa
    Nhiều cánh tay đang chờ đón em
    Chúc mừng em, nhiều niềm vui em nhé
    Còn anh, anh sẽ ra đi với nụ cười thủa trước
    Lại vô tư, trong sáng, đến run người
    Để thực hiện những lời anh hứa
    Những mơ ước anh sẽ dành cho em
    Ngọn lửa trong anh sẽ không bao giờ tắt
    Bởi nó sáng vì trái tim em, thiên thần của anh
    (cover from ttvnol)
  8. YESTERDAY

    YESTERDAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ dien_kk mình từng biết lại có một quá khứ như vậy. Nói thế nào nhỉ? Đẹp!! Cũng có thể đấy!!!! Lãng mạn!! Nhiều người mơ ước!!!!
    Nhưng Sến!!! Cái này thì chắc chắn.
    Cậu điều binh khiển tướng thì được nhưng hiểu lòng người chưa thấu.
    Khuyên cậu: tìm đọc hết mấy cái topic của bác Quác đi.. Phải yêu bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng.
    P.S: Không ngờ anh em gặp nhau trên này nhiều thế (kitte, truong_hd,...). HAHAHHAHA - trái đất quả là tròn!!!!
  9. nhamct

    nhamct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi dien_bk!
    Chuyện của bạn thật cảm động, bạn đã có một mối tình (đơn phương???) thật "rồ man tíc". Tuy nhiên có lẽ do quá vội vàng, quá nóng vội bạn đã để tuột khỏi tay một tình cảm huynh muội thật trong sáng.
    Trước tiên mình muốn nói về thời điểm. Bạn đã thổ lộ tình cảm vào thời điểm hơi nhạy cảm. Thi đại học là kì thi vô cùng quan trọng. Chắc bạn cũng biết điều này! Khi chưa biết được tương lai mình sẽ về đâu, kết quả của những nỗ lực cố gắng trong trong bao năm qua như thế nào... thì không ai có tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác! Bạn có nghĩ thế không? Vì vậy, lúc đó muội từ chối bạn cũng không có gì khó hiểu!
    Tiếp theo mình muốn nói về khía cạnh tình cảm. Lẽ ra trước khi nói cho "muội" biết tình cảm của mình, bạn phải biết tình cảm của cô bé giành cho bạn đang đến mức độ nào: là tình cảm huynh muội, cao hơn tình cảm huynh muội một chút hay đã cảm bạn thật sự. Và cũng tùy vào mức độ tình cảm đó mà đưa ra quyết định có nói cho "muội" biết không. Bạn là một người khá tinh tế, mình nghĩ bạn sẽ biết được mức độ tình cảm "muội" giành cho bạn!
    Dù sao thì những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Giờ có ngồi luyến tiếc cũng chẳng để làm gì. Con người ta không thể ngồi ôm quá khứ mà sống được. Điều quan trọng là bạn sẽ phải sống như thế nào, sẽ phải làm gì ở hiện tại và tương lai. Chuyện của bạn xảy ra cũng đã lâu rồi, bây giờ đưa ra những lời góp ý cho bạn không biết có muộn không?
    Sau chuyện muội của bạn bị mắng, rồi muội có ý tránh mặt, bạn có tìm hiểu xem nguyên nhân do đâu muội lại tránh mặt bạn không?
    - Nếu nguyên nhân là do bị người thân của bạn mắng thì có lẽ cô bé tránh mặt bạn là do lòng tự ái mà thôi. Cơ hội cho bạn vẫn còn! Hãy tìm cơ hội để nói cho muội của bạn hiểu hoàn cảnh của bạn, hiểu tình cảm chân thành bạn giành cho cô bé và làm sao cho cô bé hiểu rằng tình cảm của 2 người giành cho nhau mới là cái đáng quý nhất, cao nhất, mọi tác động xung quanh chỉ là sóng gió tạm thời mà cặp tình nhân nào cũng có thể sẽ phải trải qua thôi! Trước kia mấy năm bạn nói có thể cô bé không hiểu nhưng bây giờ chắc cô bé đã chín chắn hơn nhiều rồi!
    - Nếu quả thực tình cảm cô bé giành cho bạn chỉ dừng lại ở tình cảm huynh muội thì mình khuyên bạn nên dừng lại. Mọi cố gắng chỉ làm mất đi hình ảnh về một người anh đáng kính trong cô ấy mà thôi. Trong trường hợp này bạn chỉ có thể chọn hoặc là huynh muội ( có thể là bạn bè - vì trở lại tình cảm như xưa thì khó lắm!) hoặc là không gì cả!
    Câu này chuối quá! Cô bé hiểu bạn, hiểu tình yêu bạn giành cho cô ấy nhưng không có nghĩa cô ấy yêu bạn!
    Best wish for you!
    Được nhamct sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 25/08/2006

Chia sẻ trang này