1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Quelque chose dans mon coeur
    Elsa
    Mes parents me voient trop p''tite
    mes copains me grandissent trop vite
    même si je leur tiens encore la main
    quelque chose me tire vers demain
    quand j''balade une douce tristesse
    en vieilles tennis et slack US
    j''aimerai que le temps s''accélère
    des fois je voudrais tout foutre en l''air
    Quelque chose dans mon c"ur
    me parle de ma vie
    entre un grand mystère qui commence
    et l''enfance qui finit
    quelque chose dans mon c"ur
    fait craquer ma vie
    une drôle d''envie une impatience
    et la peur que j''oublie qui je suis
    qui je suis
    Je voudrais faire le tour de la terre
    devenir une autre Ava Gardner
    écrire avec mon écriture
    mes passions secrèts sur les mûrs
    tout savoir de ces moments
    que j''ai vu dans des films seulement
    et pouvoir revenir en arrière
    pleurer dans les jupes de ma mère
    quelque chose dans mon c"ur...
    quand je dors pas seule dans la nuit
    seule dans la ville endormie
    il y a des voix qui me chuchotent tout bas
    une histoire qui n''est rien qu''à moi
    quelque chose dans mon c"ur...

    Overcome hardship

  2. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vài điều trong trái tim tôi
    Elsa
    http://www.mediafire.com/file/yjj0ygczgzz/11-
    Cha mẹ nhìn thấy tôi còn rất nhỏ
    Những ngừơi bạn của tôi lớn rất nhanh
    Giống như tôi còn nắm tay của họ
    Vài điều đã kéo tôi lại cho đến ngày mai
    Khi tôi đi hóng mát,nỗi buồn dịu dàng
    Bằng miếng vải cũ và slack US(?)
    Tôi sẽ thích nếu thời gian tăng tốc
    Có nhửng lần tôi muốn ném tất cả vào không khí
    Vài điều trong trái tim tôi
    Nói với tôi về cuộc sống
    Giữa một điều bí ẩn lớn ,được bắt đầu
    Vầ tuổi thơ kết thúc
    Vài điều trong trái tim tôi
    Đang bẻ gãy cuộc sống của tôi
    Một sự cần thiết kỳ cục đến sự thiếu kiên nhẫn
    Và nỗi sợ tôi quên mất tôi là ai
    Tôi là ai
    Tôi muốn làm 1 chuyến đi vòng quanh trái đất
    Trở thành 1 Ava Gardner khác
    Viết với chữ viết của mình
    Những say mê thầm kín của tôi trên sự chín chắn
    Tất cả đều được biết trong thời gian này
    Khi tôi xem phim một mình
    Và có thể trở lại trước kia
    Khóc trên váy của mẹ tôi
    Vài điều trong trái tim tôi......
    Khi tôi ngủ một mình trong đêm
    Một mình trong thành phố đang trong giấc ngủ
    Có môt vài giọng nói đang thì thầm rất nhỏ với tôi
    Mộ câu chuyện khong có gì cho tôi
    Vài điều trong trái tim tôi..
    Được VIVIsect sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 16/09/2009
  3. bienang

    bienang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    Được bienang sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 16/09/2009
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Thực sự là mình đã phải hết sức cố gắng để không nổ tung đầu lên lúc nãy. Đứa em tồi và tệ đó. Thì vẫn là nó thôi, chứ đâu có là ai mới và lạ. Tồi, tệ, và bảo thủ, độc đoán, ngu dốt, mất nết. Hơn hết là tất cả những cái đó, cộng với những buồn tủi, phiền muộn mà nó đã đem đến cho mình, vào những khi rất không đúng lúc. Như giọt nước tràn ly đã bao lần làm mình khóc. Trong khi người ngoài, những cô em gái, những người dưng nước lã thì ngược lại đã hiểu và thương mình như thế nào. Mình nói rằng cũng may là tôi lại hay quên, nhanh quên, chứ mà không thì tôi làm sao có thể sống bình thường được trong những thời gian qua. Với 4 năm học hành ngớ ngẩn, lãng phí, đáng tiếc mà giờ nhìn lại mới thấy vô cùng đáng tiếc. Vì cùng theo đó, rất nhiều thứ của 4 năm thời gian của tuổi thanh xuân và nhiều điều đáng quý, có thể đã bị buông trôi trong cách sống mông lung mơ hồ buông xuôi cho thời gian chết, khi mà chỉ một mình và một mình... một mình những ngày mông lung đi học, mot minh voi ban ron cong viec ban ngay va di day buoi toi, mot minh lang thang nhung ngay mua thu buon, nhung toi mua he tren duong tap nap nguoi di, mot minh khoc va mot minh tu an ui minh rang toi oi dung khoc nua. Mot minh dong vien minh, T. H co len!
    Dua em do, khong mong den viec no dong vien chi, ma chi can no hieu duoc hoan canh oai oam, cu chuoi hien tai cua chi no va dung lam dau chi nua. Thi thay vi bao chi no rang dung bo lam de di hoc, viec hoc do chang di den dau dau, no lai im lang hoac tham chi bao di hoc di, nhu bo me, bao nghi lam va di hoc cho xong, nhat quyet the, roi sau do, bo me voi niem tin ngay tho cua minh thi khong sao, con no, ke dien ro do, no nhu chua tung bao minh bo lam di hoc, lai nhung luc thac mac nhung dieu nguoc lai, cu nhu no la mot nguoi khac, lam cho minh da dau dau vi cai vong luan quan khong thoat ra duoc do lai cang dien dau hon, va cuoi cung la khoc. Vi thuc su con co the noi duoc gi nua voi mot dua vua toi vua te lai vua ngu dot nhu the, mau thuan nhu the, lai doc doan, bao thu, dien ro.... minh da bao lan chuan bi phat dien. Va luc nay, cung tuong nhu sap phat dien. Du da noi rang, la ta thay dang tiec cho mi thoi, chu ta thi cung sap sua thoat khoi nhung nguoi da lam dau ta nhung luc ta dau dau nhat roi, nhung nguoi da tang toi nhung chuoi ngay khung khiep, va khoc va tham chi co luc nghi den cai chet, tham chi noi ra bang loi trong nuoc mat, don doc... bo me khong co loi, bo me lo tien cho toi hoc hanh, cai hoc hanh 4 nam ngo ngan vua roi, va bat toi bo lam di hoc cho xong. Nhung nhu the co han la bo me thuong toi khong, khi ma gio day nhu mang con bo cho, pho mac cho cai lao ham tai do. Toi thi khong trach bo me, khi ma toi con dong vien rang thoi, neu con quyet dinh viec nay thi bo me khong phai lo cong viec do cho con nua ( vi lo la lo tien nong, met moi...)
    Thoi, phai dung roi, di sang sinh nhat co be hang xom...
    Co le ngay mai toi lai quen tat ca
    A, thu 3 minh di lam. Day la niem vui lon nhat va co le se thay doi nhieu thu trong cuoc song cua minh. T.H co len!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Quỳ gối và thú tội, với ... bản thân tôi!
    Tôi thấy có lỗi, trước hết là với bản thân mình, và cũng thương tôi nữa... Dù la cũng có thể vì tôi phức tạp quá, tôi vừa thế này lại vừa thế kia. Nên tôi mới thường hay mệt, như một cái máy chạy nhiều phương pháp, chương trình quá, đôi khi nó cũng trở nên nhiễu loạn chẳng hạn. Có lẽ thế. Anh đã nói rằng, anh xem một lúc 9 tập phim Tìm lại chính mình, và thật hay là anh nhìn thấy em ở người này một chút, ở người kia một chút... thì em đã nói với anh rằng em rắc rối, phức tạp lắm mà, khi thì thế này, khi lại thế kia, có lúc anh sẽ thấy mệt đấy... và anh lại còn tự dưng muốn đưa em đi mua quần áo, anh nghĩ những bộ quần áo đó em mặc lên sẽ rất đẹp... . Doc tin nhan do cua anh em rat vui. Va neu la nguoi khac thi co the do la loi tan tinh, du do, lay long. Con voi anh thi don gian la vi anh cam thay the thoi. Vi the em rat vui! Noi den day, em thay minh hinh nhu da that ngo ngan vi nhung gi em viet o tren. Co le em ngoc nghech qua. Em co loi voi anh chut nao khong nhi?
    Du sao thi cai anh nay dung la dep:
    ( nhung ma khong cho duoc vao day roi)
    May tinh cung do chung giong nhu minh doi luc cai kieu am IC vay. Kho! Ban phim danh tieng Viet dang yen dang lanh thi lai khong danh duoc nua. Ma cung chang thich danh file word roi copy vao. Minh doi luc van the.
    Ngay mai dam cuoi em Trang. Minh se mac cai vay jeans chi T cho, rat dep tuy minh cam thay hoi ngan mot chut. Phong cach an mac cua chi T rat giong minh. Cai vay jeans mau dong khoe khoan do giong kieu cai ao jeans thu dong dai, ngan tay mau dong ma hom no minh xem cho mua quan ao, nhung thay no khong on o mat nao do. Con cai vay jeans cua chi T thi hoan toan nhu minh thich, dep theo phong cach cua minh, chu dua em trai thi khong co y kien gi. Ca may cai vay ao khac cung hoan toan la kieu minh thich va rat dep, minh mac vua van luon. Chi T ve minh vui lam. The nhung ma dot nay chi ve, hai chi em nhu mat trang voi mat troi. Khi chi ve nha ong ba thi em met khong den, khi em den thi chi va hai dua ve ben nha anh L. Hoac khi em den thi chi ngu, khi chi ngu day thi em lai di roi. Tuan nay minh di lam thi chi cung di QN ca tuan roi. Tuan toi khong biet co gap duoc luc nao khong. Vi di lam ve nau nuong xong thuong minh loay hoay roi cung het thoi gian va ngu. Em be cua chi T de thuong oi la de thuong, xinh nhu bup be, mat den va sang, nhanh nhen, lem linh ghe. Cu Bi da lon roi, nhung noi ngong ngiu. Co ve cung thich choi voi minh. Nen khi minh ve thi noi gi do voi me, va me bao voi Bi rang co phai ve nha co ngu chu, ... do la o nha anh L. Thang 10 chi di roi.
    T. H se ngoan va lam viec tot. Va mong duoc gap chi T nhieu hon.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy mệt, đến tưởng như không nên đi làm, vì cảm thấy rằng nếu có đi đến nơi được thì cũng khó mà có thể làm được việc gì cho ra hồn trong tình trạng như thế. Tuy nhiên con người nguyên tắc của mình lại thường rất khó thông cảm với mình khi nghỉ việc mà không có một lý do bức thiêt nào. Vì vậy mà phải đấu tranh tư tưởng đến những phút cuối cùng và rồi cuối cùng thì quyết định là đi, cố gắng đi, biết đâu đến nơi rồi dần dần sẽ ổn. Cũng may là đến gần trưa thì có lúc tự dưng quên đi, và rồi không thấy mệt nữa. Chiều sau khi ngủ dậy một lúc thì thấy ổn như bình thường, thấy quyết định cố gắng đi là sáng suốt.
    Giống hôm kia, hôm nào đó, cũng ngủ dậy thấy rất mệt và định gọi điện xin nghỉ, nhưng rồi không đành lòng lại đi và cũng xong ngày làm việc. Nhưng hôm nay thì mệt hơn. May là rồi cũng ổn. Dạo này, phần là vì thời tiết, phần nữa là có lẽ mình quá bận, ngủ ít, hoạt động nhiều, ở trường rồi về luôn nhà ông bà chơi với chị Thuỳ và em bé. Được mỗi ngày CN thì cũng đi với chị cả ngày, rồi cả tối. Dù chẳng nói chuyện gì nhiều nhưng mình vẫn muốn đến chơi với chị giống như chị muốn mình đến vậy. Thôi thì thế là cũng đỡ phải áy náy không gặp được chị nhiều hơn. Lần này chị lại về có chưa được 1 tháng. Vừa về loay hoay đã đi rồi. Chị bây giờ hai đứa rồi bìu ríu suốt ngày. Chị bảo rằng về đây mẹ con được gần nhau nhiều. Chứ bên kia thì chỉ được mỗi ngày nghỉ CN, còn lại thì cả ngày mẹ con xa nhau. ... Thế nhưng mà mình vẫn thích sau này mình có một con trai và một con gái. Dù biết rằng sẽ rất bận rộn, vất vả. Con trai cho bố nó và con gái yêu để mình chăm chút, yêu thương...
    Chị Thuỳ đã đi rồi, giờ đã lên máy bay. Đến cả cái cái lúc chuẩn bị tạm biệt mà cũng chẳng nói được gì nhiều với chị, và cuối cùng là: dạo này em không ổn nên không nói chuyện với chị nhiều, giờ chị đi rồi. Thế mà chị cứ muốn em đến, chỉ để thỉnh thoảng nói một câu gì đó thôi. Chị phũ phàng rằng: em thì lúc nào mà chẳng không ổn, thì viết thư cho chị cũng được.
    Mùa thu thực sự đã đến rồi. Cái mùa rất đẹp mà cũng có cái man mác buồn đôi khi thoảng trong gió nhẹ và hanh hao. Và hình như mình đôi khi không khoẻ, vào những lúc thời tiết hanh hao như thế này. Nóng trong người ( mà không nghĩ đến uống trà doctor Thanh, ). Em noi voi anh rang mua thu da den va mua thu nam nay em khong buon nhu moi mua thu van buon nhu the...
    Vay ma em van cu bi met. Vi em ban qua, hoat dong nhieu va ngu it. Co phai chi vi the khong?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng, có thể nói là đang yên đang lành. Thì lại muốn đi xin việc khác, làm một chuyên môn nào đó cụ thể và càng gần chuyên môn của mình càng tốt. Trước vào làm ở đây, đã vui vẻ thế nào khi sau một thời gian quá dài ngồi không vô vị. Và hơn nữa là lúc đó đã tự hiểu với mình rằng công việc ít phải động não tư duy này là phù hợp nhất trong cái lúc đầu óc mông lung, không ổn và chẳng tập trung nhu lúc đó, sẽ không phải căng thẳng, đó là một điều may mắn, thuận lợi vô cùng.Nhưng giờ thì đã ổn định tâm lý phần nào lại muốn làm một công việc khác. Như vậy có phải giống kiểu hay thay đổi không? Dù sao vẫn làm việc tử tế, vì cũng là làm việc, hàng ngày đi làm, đến tháng sẽ được nhận lương. Việc gì chẳng là việc... thế nhưng mà, đôi khi tự dưng vẫn muốn... bỗng dưng muốn được nghỉ một hai ngày gì đó, để viết... những đề tài, ý tưởng từ trước đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng chưa lúc nào thực sự ổn định và có cảm hứng. Đó là những lúc đau đầu tự hỏi: trí tuệ, trí tưởng tượng và sáng tạo của mình đã biến đi đâu hết. Giờ muốn viết thì không có thời gian. Với lại thực sự thì giờ cũng chưa chắc chắn lắm rằng đã hoàn toàn ổn để có thể tập trung mà viết được hoàn chỉnh như mong muốn hay không. Thế mà giờ vẵn muốn thức đến sáng mai để viết. Nhưng ngày mai thì không thể xin nghỉ. Mình vẫn không thể làm một việc phá cách như thế,
    Mình có phải đang làm sao không? Hay đây cũng là một mong muốn chính đáng và hợp lý? Mình không còn đủ thời gian để nghĩ xem mình nên thế nào nữa,
  8. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị
    Mấy tháng trước, em bận quá, tối mặt tối mũi nhưng kết quả nhận được lại trở về thời điểm xuất phát, hic, nản lắm chị ạ ...
    Lại một mùa đông nữa sắp qua ..., những cơn gió mùa thu dịu dàng đã xuất hiện khiến đêm trở lên se lạnh hơn ...
    Mùa đông!
    Tặng chị những giai điệu của cuộc đời ...
    Pechalniy Angel (Sad Angel) - Igor Krutoy
    "Thà thắp lên một ngọn đèn leo lét,
    Còn hơn ngồi mà nguyền rủa bóng đêm"

    _nhớ mãi ơn thầy_
    Được VIVIsect sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 14/10/2009
  9. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ukraine''s Got Talent
    Kseniya Simonova - Sand Animation
    very cute children performance
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu em dễ thương. Hình như đã một lần chị nói như vậy. Và bây giờ lại một lần nữa, cảm ơn em. Chị cũng thích cái câu châm ngôn trên của em, hơn nữa thực sự là ít nhiều nó cũng đã có tác dụng động viên chị những lúc vừa qua. Chúc em vui vẻ và may mắn, thuận lợi nhiều trong cuộc sống. Học tốt và phấn đấu tốt em nhé!

Chia sẻ trang này