1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khởi đầu tốt đẹp, và cũng không quá căng thẳng với chỉ 6 tiếng trong hai buổi mà cũng khá thú vị. Trưa thì sợ 2 tiếng ở đó sẽ vạ vật rồi cũng không nghỉ được một tí nào cho hẳn hoi, nên về nhà, đi đi về về cũng mất 1 tiếng rồi, nhưng bù lại là được nằm nghỉ đàng hoàng tử tế ở giường một lúc và nạp năng lượng xong lại tiếp tục cuộc chinh chiến.
    Kể ra mình cũng nặng lòng với trang tâm sự của mình phết đấy. Nấu với ăn rồi lọ mọ linh tinh giờ cũng đã đến giờ phải xem lại bài vở một tí và đi ngủ sớm để ngày mai còn đi chinh chiến tiếp, thế mà không đành lòng lại phải ghé vào đây một tí. Lúc nãy tự nhiên máy báo usb gì gì đó, rồi thì biết ngay là mạng có vấn đề, may mà restart lại được. À, ngày mai người ta sẽ làm thẻ ngân hàng, không biết, mong là mình cũng được làm thẻ, vì mình làm văn phòng, điều này không chắc lắm. Mình thì vẫn thích cái thẻ Vietcombank xưa nay của mình, cảm tình với Vietcombank từ ngày biết nó là biết ở đó chỉ có những anh tài, như xưa nay vẫn luôn rất ngưỡng mộ người tài vậy. Thẻ thì ít khi có tiền để trong đó, nhưng mà vẫn cứ thích, hi. Giống như em trai, mở ví ra thấy một lô thẻ các loại, nhưng biết chắc là chẳng mấy thẻ có tiền, hihi.
    dodien lại vừa comment cho mình. Cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ rất nhiều. Thực ra thì cũng không điên ... lắm. Gu âm nhạc giống ông hắc lào ngày xưa (cái ông nói về những bài nhạc đám cưới nông dân của mình, những bài mua lấy rôm rả qua ngày ấy), có vẻ thích nghe kiểu thưởng thức nghệ thuật. Còn buồn, vui thì cũng có nhiều cung bậc tương ứng với từng dạng tâm trạng và bài hát để nghe những lúc đó mà. Okie?
    À vừa nhắn tin cho học trò về động thái mới của "cơn gió độc" trên trang tâm sự của cô, và rằng thì là... hi. Học trò chúc ngủ ngon với một cái mặt trái tim có mũi tên.
    Thôi muộn rồi. Tối qua đã ngủ trước 12h 30, tối nay sẽ cố gắng ngủ sớm hơn được nữa thì tốt. Rồi sẽ lại ngủ nghỉ và ăn uống tử tế để tiếp tục cuộc chinh chiến thôi.
    Chúc tôi và mọi người ngủ ngon!
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    không thế thì đâu có lấy nik dodien dâu hả bạn ?
    người ta nói nhàn cư -vi bất thiện mà , thế nên lang thang trên net , đọc chuyện của người để ngẫm cái sự đời của mình , đọc cái tâm của người đê hiểu cái tâm của mình, đọc cái va vấp của người để biết cái hố trước mặt mình , đọc cái hay của người để biết minh dở thế nào ? .....điên điên vậy đó biết làm sao ?
    bạn còn dám viết lên cái mà bạn muốn viết chứ tôi ấy àh - híc chẳng dám điên điên vậy nhưng vẫn tự do chứ mà viết lên rồi đi Châu Quì sớm lúc đó chẳng có ai thăm nuôi thì chít . lại xắp tết rồi
    kể cho bạn nghe chuyện tôi điên nha
    hồi đó ở trong trại , có 1 ông BS mới về và điều trị = phương pháp mới , sau 1 thời gian rồi đưa chúng tôi ra 1 cái hồ bơi chẳng có giọt nước nào bảo chúng tôi xuống tắm , ai cũng nhảy ào xuống tắm , người kì cọ , người rón rén như lạnh lắm , người thì vung tay vung chân bơi lội ... chỉ có 2 nguời cùng phòng tôi ko xuống , BS mỉm cười đến bên anh chàng thường hay nằm kế bên giường bên tôi nói : anh tiến triển tốt , tại sao anh ko xuống bơi , anh lí nhí đáp : thưa bác sĩ em muốn lắm nhưng em không biết bơi nên sợ chết đuối . BS ngao ngán quay sang cô bé bên cạnh : còn cô ? cô ta bẽn lẽn trả lời : em cũng muốn xuống bơi lắm nhưng em không mang theo đồ bơi nên ngượng không dám xuống
    còn cái cảm nhận âm nhạc thì bạn lại càng đúng ,đúng là nông dân hơn chữ nông dân có thê nói là mẫu người 3 đời nằm vùng gặm gốc tre mà sống , nông dân 1 cục luôn , cũng may từ bé vào trại cho nên chưa 1 lần lấy đuôi trâu làm thước ngắm hay bán mặt cho đất bán mông cho trời bạn ạ , biết thế nhưng mà khổ quá lại cứ thích nhạc , mà giọng thì có hay gì cho cam , lên thì cao vút - xuống thì mất hút . chẳng thế mà cái hồi ở trại mỗi lần tôi hát ông BS cứ mở toang hết cửa , tôi tưởng ông ấy mở cửa để hàng xóm thưởng thức ai dè hỏi ra mới biết , bạn có biết ông ấy nói thế nào ko ? ông ấy nói : bạn cứ việc hát , tôi mở cửa là để hàng xóm biết không phải tôi đánh bạn hay bạc đãi gì bạn , thế có khổ không cơ chứ
    mà tôi thấy mình cũng vô duyên dần dần rồi , topic của bạn tôi comment tự tiện như ruồi chẳng biết bạn có đồng ý hay không ?
    khổ quá điên mà thông cảm nha
    pS : biết mình vô duyên thế này rồi thì có lẽ bệnh điên lại nặng thêm 1 chút rồi bạn àh , chắc lần sau có comment phải đổi nik supper-diên , hay suppercrazy ... còn không chả dám , biết đâu ai đó không hoan nghênh comment, gọi 113 đén mang đi Châu quì thì ôi thôi ăn tết trong đó luôn bạn nhể
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 09/02/2010
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết. Sáng ra lướt qua xem có gì không, thì thấy hình như có một cục bất bình nho nhỏ hay to to của dodien bạn tôi. Chính xác thì là một sự cố xảy ra vì cách viết không rõ ràng của tôi. Tôi nói về ông hắc lào trước đây nói về những bài nhạc đám cưới nông dân mua lấy rôm rả qua ngày của mình, là của tôi ấy. Ông ấy, ông ấy bảo: những bài nhạc đám cưới của các bác nông dân của em (tức là nói về những bài nhạc dance rôm rả không có chiều sâu mà tôi nghe những lúc ấy). Bởi vì ông ấy thì luôn luôn nghe nhạc là thưởng thức nghệ thuật, chứ ít khi viện đến những bài kiểu đó để giải tỏa tâm tinh thần, kiểu như tôi, hi. Còn về cái sự nông dân thì cúng có làm sao đâu. Có công nhân thì có nông dân, có bác sỹ, có kỹ sư, nghề nào cũng cao quý cả. Vì vậy ta không nên đưa cái danh nông dân ra mổ xẻ ở đây. Tôi thì cũng ra đi từ lũy tre làng,nên tất nhiên không lạ về nông dân và thấy họ cũng gần gũi và đáng trân trọng, chứ không thế thì hàng ngày phải ăn mì thay vì cơm, như người châu Âu, thì cũng không chịu được, okie?
    Thôi, muộn mất rồi, đáng ra là không có mấy phút comment này trong quỹ thời gian chuẩn bị của buổi sáng để đi học, nhưng thấy cứ nghĩ ngợi làm sao nên lại phải tranh thủ tí. Cùng một trại với nhau, tự dưng nặng lời thế. Thấy buồn thế nào, hic. Bây giờ rõ ràng rồi nhé. Chúc vui vẻ, bình an!
  4. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân Anh thì thấy: 1 là mình có vấn đề, 2 là 2 bạn ở trên có vấn đề nghiêm trọng. Hội chứng One Flew Over the Cuckoo''s Nest.
  5. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    PS: Read the book before watching the film.
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ôi không có đâu , không có cục tức , hay cục bất bình nào đâu bạn , tôi chỉ lí giải cái tai âm nhạc , cảm nhận âm nhạc theo kiểu nông dân của tôi mà thôi ah , đọc những dòng tâm sự của bạn điên tôi thấy có 1 cái gì đó giống như búp sen muốn vươn lên mặt nước nhưng cái ao nhiều rong rêu , nhiều bùn quá ... điên tôi lại nổi đoá khùng khùng lội xuống vớt bèo , vớt bùn ... ( tưỏng tượng của người điên ?? ) , mong rằng cái búp sen kia một ngày nào đó sẽ lên trên mặt nước ( lại tưởng tượng , điên mà ) .... khổ thế đấy nhiều khi điên thành ra muốn cả thế giới lúc nào cũng đẹp , cũng an lành ( còn điên nặng hơn nhể ) . bạn cũng biết rồi điên cũng lắm loại lắm , có loại ra đường gặp ai cắn xé người đó , có loại lúc nào cũng sợ sẹt chỉ ru rú 1 góc , có loại thì câm lặng , loại thì nói không dứt lời , loại chửi đời chửi mình , không biết mình thuộc dạng nào ? .... nhưng bạn có thấy người điên nào buồn bao giờ chưa ? thấy người điên nào có lí trí để mà bất bình chưa ? đơn giản là vì họ ko để trong lòng được quá 5 p , tôi cũng không ngoại lệ đâu hơn nữa bởi vì điên tôi tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố thế nên ko giận không trách , cái gì đúng là đúng cái gì sai là sai , tôi chẳng mong mọi ngưòi điên ai ai cung minh mẫn thông minh , an lạc , hạnh phúc ... nhưng nếu có điên thì điên như tôi đó là luôn mong mọi nguời có cuộc sóng nhẹ nhàng từ thể xác đến tâm hồn bạn à .
    tôi đọc có chỗ bạn viết bạn đã từng đọc chuyện dế mèn phưu lưu kí đúng không ? ngày bé tôi cũng đã đọc từng chi tiết tôi không còn nhớ , nhưng tôi nhớ và không bao giờ quên 1 câu khi mà dế mèn trêu trọc bồ bông để bồ nông mổ chết dế trũi đó là
    ai làm chi nổi - ai làm chi nổi
    có dại mới nên khôn
    nước nước với non non
    năm canh hồn ngơ ngác

    điên vậy đó ban
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chiều về, dạo qua thị trường, dạo qua phố phường thì thấy có chút không khí căng thẳng. Cũng định viết một ít nhưng đang chuẩn bị nấu nướng thì em ******* điện bảo tối sang chơi và ngủ với em, mấy ngày sang ở với em, giờ em ở một mình. Rồi thì em C, bạn của em trai lại gọi điện bảo đi cafe, ra quán cafe Maxx ở gần đây. Thế là nấu nướng, ăn uống xong thì sang chở em gái ra đó, mấy chị em nói chuyện rồi tạm biệt về tết. Cu C mới cưới hôm nọ, chú rể mới có vẻ cũng chẳng khác gì. Em N bảo rằng anh C trông thư sinh nhỉ, hi.
    Thế là thứ 6 này, người có vấn đề nghiêm trọng (hay không phải thế ) sẽ có thẻ ngân hàng Đông Á, tài khoản thì không biết có đồng nào không, nhưng tự nhiên có thêm một cái thẻ cũng thích. Em N bảo rằng bên em giờ đang làm thẻ miễn phí đấy, và thẻ ngân hàng em rút ở máy ngân hàng khác cũng không mất phí. Thế là lại bảo khi nào em làm cho chị cái thẻ đó, hihi.
    Lúc nãy vừa bảo với em trai ra tết nếu tình hình công việc mà không sắp xếp được linh động vừa làm vừa tranh thủ học cho xong thì nghỉ làm hẳn để học cho xong dứt điểm đi. Chắc chắn là tết này phải dứt điểm một số việc. Mong là mọi việc tốt đẹp. Bố mẹ cứ vẫn cái kiểu như với công việc của mình trước đây thì không ổn. Mình phải cố thôi.
    Cũng muốn sang ngủ với em N cho vui nhưng mà lại không thích để nhà thế này mà đi đâu, với lại nghĩ đến sáng mai thức dậy không phải ở phòng mình, rồi chuẩn bị đi lên công ty, cũng không thích lắm.
    Từ ngày mai có lẽ sẽ không lang thang trên mạng nữa. Chỉ còn hai buổi tối nữa để chuẩn bị về nhà. Hôm về thì cũng đã ngày 29 rồi, chưa bao giờ về tết muộn như thế. Mỗi năm về tết sớm thì chuẩn bị cái nọ cái kia trong nhà để đón tết, năm nay về muộn chắc cũng chỉ tàm tạm một chút thôi.
    Ngoài đường không khí tết đã tràn ngập khắp nơi, hoa đào, hoa mai, người và không gian như hối hả, như rộn ràng với tết. Nhưng tết ở đây không phải tết của mình. Và đôi lúc...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    À quên, đang thắc mắc không biết có sự liên quan nào giữa "Anh" Vodkaman với đồng chí slogan''s : Vodka connecting people không nhỉ?
    Nghe chừng giọng văn cũng có phần đanh đá, giống, hihi.
  9. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn một cái tết vui vẻ và ý nghĩa nhé. Một sự khởi đầu mới may mắn và thành công hơn. Sẽ rất nhớ những bài post của bạn trong những ngày tết.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn guma nhé!
    Hôm qua mình tự dưng lại thích nghe bài hát cô nuôi dạy trẻ của bạn đấy, hi.
    Cũng chúc bạn một cái tết thật vui vẻ, hạnh phúc và năm mới nhiều may mắn, thành công!

Chia sẻ trang này