1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại thích nghe bài Monsun của 2 em người Đức. Có lẽ mình cũng có buồn đấy. Mình có phải buồn không nhỉ? Dù rằng một vài ánh mắt và thái độ của những người xung quanh đôi khi khiến mình thấy vui một chút, hi. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi.
    Sáng nay may mà được nghỉ sớm, kịp mua được vé tàu rồi, tối 29 mới về thì đúng là 30 tết mới về đến nhà đấy. Mong một cái tết sẽ vui vẻ, ấm cúng và năm mới may mắn, mọi điều tốt đẹp, cho tôi và những người tôi yêu quý! ,
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nói là từ hôm nay không lang thang trên mạng nữa. Nhưng rồi ... vẫn vậy,
    Thực ra thì chiều nay về ăn xong là mệt mệt và nằm rồi ngủ lúc nào, đến khi bạn G bên cạnh gọi, bảo cùng lên chúc tết cô chú... Và tổng kết số quần áo còn lại để ngày mai phơi cho khô rồi dọn dẹp ngày kia về. Nên cuối cùng thì vẫn không ngủ sớm.
    Học trò nới về sự tự nhiên lại nghĩ đến bài Đôi mắt của Wanbi, nghe đâu đó lúc chiều. Nhạc hay. Mình cũng thích nghe. Nói với học trò rằng, thì đấy, mấy bài nhạc trẻ được cái nhạc hay mà, ( thường là lấy nhạc của người ta vốn đã rất hay), trước giờ cô vẫn thỉnh thoảng thích nghe những bài đó, vì nhạc hay thôi. Mà em giờ cũng để ý bài kiểu đó nhỉ, hi. Bài hát này cũng hay đấy, và buồn.
    http://www.youtube.com/watch?v=64zdZbfGMWA.
    Giờ thì ngủ thôi.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hí hí cô nuôi dậy hổ , năm nay năm Dần khổ roài
    điên lần cuối ở cái topic này mai phải về trại ở khỏi được di chọc phá
    chúc bạn đón 1 cái tết an lành cung gia đình .
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn bạn đỏđiện. Năm mới thắp lửa cho niềm tin, động lực và quyết tâm cho những thành công rực rỡ nhé.
    May mắn thay năm mới đã thoát khỏi sự nghiệp nuôi dạy hổ rồi.
    Bước sang một lĩnh vực mới, công việc mới, có lẽ cũng phải cố gắng nhiều. Nhưng có lẽ ổn hơn một chút. Mong mọi việc tốt lành và thuận lợi.
    Cũng chúc bạn một cái tết vui vẻ, ấm cúng và một năm mới tràn đầy niềm vui và thành công!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã ở nhà rồi. Chứ không phải là giờ mới lên tàu từ Hà Nội.
    Và lưng rất mỏi, hơi mệt một chút. 300km ngồi xe máy, mình chưa bao giờ tưởng tượng được điều đó. Nhưng không yên tâm một chút nào khi em trai nhất quyết đi xe máy về chứ không đợi đến tối về tàu cùng. Bảo rằng tốn tiền cả xe máy cả người, hơn nữa là tối mới về thì sáng mai mới về nhà rồi ngủ nghỉ là hết ngày 30, không làm gì được để chuẩn bị đón tết nữa. Thế là quyết định trả vé tàu, cũng phải một lúc, rồi nhẹ người khi nó đồng ý để đi trả vé tàu. Mình thật là dũng cảm và quyết đoán, trong việc này, hi. Cũng là từ sự lo lắng cho em. Mình không thể đành lòng. Vậy là mình đã có mặt ở nhà và sáng mai ngủ dậy là có thể dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết. Trời đã mưa một chút, sẽ không còn nắng rực rỡ như những ngày vừa qua. Không khí sẽ thực sự xuân hơn. Tết năm nay không khí giống tết nhiều hơn những cái tết vừa qua.
    Mong năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!
    ( Buồn ngủ rồi, có lẽ là đi ngủ luôn, sớm hơn bình thường một chút, )
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới! Vạn sự như ý!
    Năm mới thành công và hạnh phúc!
    Chúc cho tôi và những người tôi yêu quý!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì, mình đã khóc vào giờ khắc giao thừa.
    Có cần thiết phải như vậy không?
    Nước mắt mặn và cay. Đó là tin nhắn đầu tiên vẫn còn trên màn hình điện thoại cho đến khi pháo giao thừa đã nổ, và chưa kịp lưu. Nức nở. Như nổ tung một cái gì đó.
    Vừa bảo rằng, cũng là cái tết cuối cùng tôi chịu đựng, Cần thì mai tôi đi luôn. Và nước mắt lại lăn dài, rát và cay.
    Xem lại ảnh học trò gửi hôm về. Thế rồi cũng lọ mọ đến hơn 1h sáng để gửi cho cô, vì cô đòi ghê quá. Tôi trong ảnh đó khác thật nhiều với tôi khi đã về được đến nhà mình, khi không như háo hức mong đợi. Hết đời thì ông vẫn vậy thôi, không bao giờ thay đổi được. Mình đã nói lần nào đó rồi, rằng cái mình ghê nhất và dị ứng nhất là cái giọng rượu lè nhè đó ( đôi khi tôi phải tự lý giải với mình, vì nó không có nghĩa là tôi luôn dị ứng với những người nói lè nhè trong khi say. Mà điều này là bởi những ký ức sâu xa đã trở thành một ám ảnh ghê sợ, những ngày tôi đã sống). Không chịu nổi. Tôi đã quá nhiều bức xúc về những điều bất bình với những người rồi, mẹ và em, những người biết rõ hơn ai hết lý do vì sao tôi phải ra đi, khỏi cái nơi này, thế mà lại là những người làm tôi buồn nhất vào những lúc tôi cần nhất sự chia sẻ và yêu thương.... để rồi cuối cùng tôi được nhận là ở những người không ruột thịt. Tôi đá thưòng xuyên quên những nỗi buồn đó. Tôi sống, phấn đấu và luôn luôn cười, luôn mang lại sự dễ chịu cùng những chia sẻ chân thành cho người khác... Có cần thiết phải gợi nhớ nỗi buồn phiền của tôi bằng cái giọng trêu ngươi đó, lè nhè, điên điên... ? Đôi khi thì cũng tự trấn an mình rằng, đó là số phận. Và cũng một năm có mấy ngày thôi. Nhưng giá mà không như thế thì tốt biết bao. Ngày mai tôi cũng có thể đi luôn. Nhưng tôi có lẽ không có cơ hội nhiều hơn để ở nhà vào ngày tết như thế này nữa. Tôi thương em trai tôi. Thương mến ngôi nhà thân yêu của tôi. Tôi nói rằng tôi rất thích ngôi nhà mình, thích cái vườn này. Thích hơn cả những ngôi nhà đẹp. Thế mà.
    Dù vậy, sáng nay tôi cũng đã viết lời chúc năm mới hạnh phúc và thành công. Tôi tin và tôi sẽ cố gắng!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy nói chuyện với học trò. Thấy cũng may mắn có một người bạn như cô học trò của mình. Chia sẻ cùng nhau và cùng ngủ muộn, . Lại hỏi về nhân vật P w đó, bảo rằng em tò mò về thằng này. Dù rằng chỉ qua giọng đọc trên điện thoại về một đoạn tâm sự Khó hiểu. Có lẽ vì mình đã đọc với giọng của người đọc văn, diễn cảm phù hợp, và vì học trò có trí thông minh đáng kể, như mình từng nhận định. Và vì cả hai cũng có chút rỗi việc một tí thì phải, .
    Đã bước sang ngày thứ 2 của năm mới. Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn! ( Mình là người tốt mà, )
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa bảo với học trò rằng, giờ thì cô tin rau cải phun nhiều thuốc sâu rồi. Lúc đó vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn rau ở vườn xem có phải rau cải hay là xà lách như mình tưởng mấy hôm nay, để tí hái rau cải nấu canh. Đúng là rau cải. Nhưng lá thủng lỗ chỗ, kiểu của sâu ăn. Trước thì cũng nghe về rau cải phun thuốc sâu, cũng như hoa quả hầu như là của TQ và tất nhiên chứa hàm lượng chất bảo quản quá mức cho phép hoặc thậm chí độc hại. Hoa quả thì hạn chế ăn tối đa, nhưng rau cải thì vẫn ăn. Tuy nhiên giờ sẽ ít ăn hơn.
    Học trò bảo rằng: em thích nói chuyện với cô trên điện thoại hơn chat, .
    Bảo cô nghe bài hát rất hay mà vừa hát cho cô nghe, Time to love của T - Ara, Vietsub, cả version 2 nữa. Bài hát cũng hay. ( À, giờ mới nhớ là lúc nãy có bảo rằng, giá mà cô biết rằng cô thích nghe bài gì bây giờ, )
    Ngày tết thứ 3 đã hết.
    À, hôm qua rất vui là mẹ trẻ con sang chơi, cả cu D nữa, em T thì chạy đi đâu không tìm thấy nên không đi cùng. Mẹ trẻ con khen món thịt bò của nhà mình. Thực ra thì cũng không có gì cầu kỳ hơn món thịt bò ngoài đó. Nhưng mình cũng cảm thấy thịt bò ở nhà có vị khác và thường những món ăn dù đơn giản và không khác những món ăn ngoài đó nhưng luôn cảm thấy ngon hơn. Hai mẹ con ăn nhiều bánh chưng, cả rau mùi vườn nhà mình nữa. Còn đùa rằng bên đó người ta gọi là ăn cỏ đây, hi. Và kể chuyện hồi chị bị ngã đâu chân, bố đưa vào bệnh viện chụp phim, ông cũng là bác sỹ, ông chạy vội dạt mọi người sang hai bên, nhưng rồi thì là sau đó khi về nhà xem phim, mới ra là mang cái chân không đau lên chụp. ... ( Gia đình trẻ con về V hẳn rồi, vậy là giờ muốn đến chơi cũng không được như trước nữa. Hôm trước khi về có cuộc gọi nhỡ của chị nhưng tối đi học về mệt nên ngủ luôn, sáng dậy thì đi vội và sau đó là chuẩn bị về cùng em trai nên không nhớ gọi lại. Thì là hôm 27 chị đưa hai đứa ra chúc tết bà và cũng trưa hôm 29 đó về V, gọi em nếu chưa về thì đến về cùng cho vui. Cu D bảo rằng hôm đó chị mà về cùng thì vui rồi, )
    ,,,
    Năm mới sẽ hạnh phúc và thành công! T. H sẽ cố gắng!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là phụ nữ
    ( Truyện đọc đâu đó lâu rồi, nhưng giờ đọc lại vẫn thấy thú vị, )
    Một cô gái bước va?o bưu điện xin mấy tơ? mâfu đê? gư?i điện tín. Cô viết xong bức thư thứ nhất, đọc lại rô?i xé đi, viết bức thứ hai rô?i lại xé.
    Cuối cu?ng, khi đaf viết xong bức thứ 3, cô đưa cho nhân viên bưu điện yêu câ?u đánh điện khâ?n.
    Khi bức điện đánh xong va? cô gái đaf ra vê?, nhân viên bưu điện to? mo? giơ? lại 2 bức điện đaf xé va? đọc.
    Bức thứ nhất: "Tất ca? đaf hết. Em không muốn thấy mặt anh nưfa!"
    Bức thứ hai: "Đư?ng viết cho em va? đư?ng ti?m gặp em nưfa!"
    Co?n nội dung bức gư?i đi la?: "Hafy đến ngay với em! Mong anh!"
    ( Trộm nghĩ, không biết cái thông tin rò rỉ rằng đàn ông đã chính thức được liệt vào sách đỏ động vật quý hiếm, có bao nhiêu phần trăm đúng, vì điều đó sẽ tác động đến số phần trăm phụ nữ còn tồn tại, )

Chia sẻ trang này