1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đọc những bài post của bạn, mấy lần định viết gì đó nhưng lại thôi. Năm mới ai cũng vui vẻ nhỉ. Cảm thấy nhớ bạn và những bài post của bạn. Một nỗi nhớ vô hình thôi nên chẳng biết làm thế nào để chia sẻ cảm xúc này.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn guma, !
    Cảm ơn những chia sẻ, hơn ngoài mong đợi mỗi khi viết đấy.
    Hôm nay lại hái rau cải nấu canh và rau mùi nữa. Rất thích rau vườn nhà mình, quả hái trên cây nhà mình. Ổi còn mấy quả nhưng rất ngọt. Mình thích những lúc chạy ra vườn quan sát vườn rau, cây ổi, cây xoài và cảm nhận về bầu trời trong xanh và cao rộng trên đầu.
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, có lẽ đến 10 độ C trong nhà, khiếp thật. Lạnh như mùa đông. Bảo rằng có mưa bụi thì mới giống mùa xuân, giống tết. Nhưng không có nghĩa là kèm theo cái rét tê cóng tay thế này. Cảm tưởng nếu không hoạt động mà khoảng 5 phút không ủ ấm thì hai tay có thể đông đá mất. Cũng không rõ mấy hôm nữa thì ấm hơn. Định là ngày mai sẽ đi ra ngoài đó, nhưng trời lạnh quá. Hơn nữa là cũng chưa đi được. ( Mà sáng ngày 6 thì cũng chỉ là gặp mặt đầu năm một lúc thôi, rồi đến thứ 7, CN là ngày nghỉ). Mình vẫn mong được làm ở công ty dự án cầu đường mà sắp tới sẽ phỏng vấn hơn. Cầu mong mọi điều may mắn!
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vậy chúc bạn mọi điều may mắn,an lành...Chúc cho mọi dự định của bạn sẽ thành công...
    Feliz An~o Nuevo

  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ElLula nhé! Mình rất thích lời chúc của bạn đấy, hi.
    Cũng chúc bạn một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và may mắn!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác lại phải ra đi!
    Và bây giờ Bác đã ở đây, nghe Gửi sông La, Thành Lê hát. Trưa nay khi qua cầu Bến Thủy, nhìn nước, nhìn sông mờ khói sương, rưng rưng nước mắt, như con gái dã từ về nhà ngưởi ta...
    Và có nghĩa là lại một lần nữa không thể có trong tưởng tượng nhưng lại có trong sự thực, Bác lại ngồi xe máy 300km đi ra đây. Vì Bác không thể yên lòng để đứa em ngang như cua độc mã độc hành giữa trời lạnh và mưa như thế. May mà hết Vinh thì không có mưa nữa. Dù sao thì cũng đã đến nơi bình an rồi. Cảm ơn trời đất!
    Dù thế nào thì bây giờ Bác cũng phải xem lại một chút tiếng Anh, vì vẫn mong được làm ở công ty xây dựng cầu đường đó hơn. Cầu mong thuận lợi và may mắn!
    À, bà bảo là ngày 8 chị Thùy về, cả em bé TM Jenny nữa. Năm nay mừng thọ ông, chị về 10 ngày thôi. Tự nhiên cũng thấy vui. Chị cũng nặng tình cảm gia đình như mình.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cũng muộn rồi nhỉ. Nghe bài nọ, bài kia, rồi bây giờ thì vẫn đang nghe bài Stronger, . Mặc dù vẫn thích cái ảnh học trò chụp hôm trước, thích cái tường kính nhiều đèn sáng lấp lánh đó và bức thư pháp Việt mừng xuân nữa ( học trò bảo rằng nhà quê thế, ). Thế là dục gửi cho cô, để về nhà xem cho vui ấy mà. Có lẽ đã rất thông minh khi biết rằng cái ảnh xinh tươi rực rỡ đó sẽ cần thiết... Và mặc dù cũng hơi buồn ngủ rồi. Có lẽ vì hôm nay đã không kịp ngủ trưa. Hôm qua cũng không ngủ trưa, đi mua hoa tặng ông trong lễ mừng thọ của trường. Không phải vì chị Thùy nhắn tin lúc 1h sáng rằng ngày mai trong trường tổ chức mừng thọ ông, em nhớ đến tặng hoa nhé. Mà trước đó cũng đã chuẩn bị để đưa ông vào trường, có điều sau đó biết rằng bà chị T la sát sẽ đến đưa ông đi nên đến thẳng hội trường luôn. Ông rất vui mừng khi thấy cháu. Ông cười và đứng dậy nữa. Khi trên đường về, ông bạn ông, trước là trưởng khoa Mac Lênin, hỏi về cháu, ông cười bảo rằng: bạn của con tôi đấy, nhưng mà cháu nó tình nghĩa với gia đình tôi như con vậy. Ồng giống mình, thích tình cảm.
    Thế mà... Tối qua thật là khủng khiếp. Khủng khiếp là ở chỗ, suýt thì có hành động dại dột. Mạng lại tự nhiên không được, tưởng là hỏng modem, hóa ra hôm nay sấy qua một lúc thì lại online như bình thường. Tối qua thế rồi mở tivi xem gì đó một lúc và ngủ lúc nào không biết. Thế là hành động dại dột đã không kịp xảy ra. Mà đó có phải là hành động dại dột không nhỉ? Giờ thực ra lại cũng định đấy. Tuy nhiên cũng không muốn nói rằng giá mà tài khoản điện thoại lúc này là 0 đồng.
    ...
    Hành động đã xảy ra, nhưng mà không phải dại dột lắm,
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hết tết rồi đấy!
    Chiều mới ló mặt ra đường, thấy đông khủng khiếp, người xe nườm nượp. Mọi người các nơi hôm nay cùng về Hà Nội, ô tô, xe máy chen nhau. Hôm nay anh hùng núp trong nhà đến chiều. Hôm qua đã biết là thế nào hôm nay cũng bị đau bụng mà. Nằm trong chăn ấm thì ổn, nếu không muốn sẽ bị như mấy lần trước.
    Ngày mai bắt đầu đi làm rồi. Tết thì cũng bình thường, thậm chí, hic... nhưng mà hết tết là hết ngày nghỉ rồi. Bắt đầu một cuộc chiến đấu mới.
    Lại nghe Stronger. Cũng rôm rả theo cách riêng của những lúc như thế này.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nói chuyện với cụ non. Thì vẫn cứ nhấm nhẳng thế, nhưng mà cũng vui.
    Muốn gọi điện nói chuyện với em út. Thương. Nhưng nghĩ đến việc gặp bố hoặc mẹ, thấy không dễ chịu lắm. Bố mẹ vẫn thế. Không biết công việc của em, bảo ra tết rồi ra tết thế nào không biết. Mình đành chịu thế này sao?
    Nghe Thành Lê hát Gửi sông La. Ngày mai phải đi làm rồi.
    Ngồi chat với cụ non vừa xem lại tiếng Anh, có bao nhiêu sách tiếng Anh nhưng lâu lắm rồi không đụng đến, vốn từ vựng rơi rụng đi nhiều rồi. Từ nào cũng thấy quen mà đều phải tra từ điển. Mình phải cố gắng thôi. Năm mới thắng lợi mới!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ rồi.
    Hôm nay mỉnh vui. Và một ngày làm việc đầu tiên cũng dễ chịu, trừ việc cái đau bụng khiến mình thỉnh thoảng phải hơi nhăn nhó. Hôm nay chưa có việc gì cả, chỉ có nói chuyện thôi. Nhưng mình không thích công việc này lắm. Mình tưởng rằng sẽ là một lĩnh vực khác chứ không phải là Bảo hiểm. Dù việc của mình chỉ là việc văn phòng thôi. Mình đang phải suy nghĩ là nghỉ luôn để ở nhà học tiếng Anh và xem lại vi tính tiếp, hay vẫn tiếp tục đi làm ở đó cho đến khi công ty kia gọi phỏng vấn.
    Chị Thùy đã về. Mẹ của Jenny đứng ở cầu thang, bảo rằng: cô H điệu thế, hi. " Em vẫn thế mà, chỉ có cái áo khoác ngoài là mới thôi, còn đây là váy của chị đấy". Chị bảo rằng: em mặc thế này đẹp lắm. Jenny vẫn thích leo cầu thang, cười rắc rắc và lại cũng hay bắt nạt mẹ, hay khóc nhè, nhõng nhẽo.
    Có lẽ là lần đầu tiên chị hỏi rằng: em mệt à. Vì trước đến giờ hình như cũng chưa lúc nào mình có vẻ mặt đó trước chị. Đến chiều nay bụng thỉnh thoảng vẫn còn đau khó chịu. Nhưng lần này không khủng khiếp như lần trước. Tối bà chị T la sât đó sẽ sang ăn cơm nên mình về trước, vì chợt nhớ câu đâu đó rằng: tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bà đó thường khó chịu khi gặp mình lúc chị T về.
    Bà mang đồ ăn bảo đưa về ăn. May là có cháo, đang không muốn ăn gì, nhưng cháo thì dễ ăn. Ăn xong rồi đắp chăn nằm và ngủ lúc nào. Vì trưa không ngủ nên rất buồn ngủ. Và cũng dễ chịu, hết đau bụng khi đắp chăn nằm yên nữa. Thức dậy tưởng đã muộn nhưng chỉ mới hơn 9h. Và bây giờ lại buồn ngủ rồi.
    Mình sẽ cố gắng và mong rằng mọi việc may mắn, thuận lợi!

Chia sẻ trang này