1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ở nhà cũng hơi áy náy, mặc dù đúng là bụng vẫn chưa hết khó chịu, và mặc dù công việc cũng chưa có gì, chị xếp còn rủ thứ 5 đi đền Bà chúa kho ở Bắc Ninh, như thế có nghĩa là công việc vẫn đang nhàn. Gọi điện bảo rằng em vẫn đau bụng và mệt nên em xin nghỉ... thì đã bảo rằng:em mệt thì nghỉ đi, nghỉ hết hôm nay cũng được, khổ thân. Hôm qua đã biết về vấn đề đau bụng rồi nên hôm nay dễ thông cảm thật.
    Thực ra thì đi làm vẫn được, hôm qua cũng chỉ khó chịu đến thế này thôi, nhưng một ngày đi làm vẫn ổn. Tuy nhiên thấy việc cũng chưa gấp lắm và lại có việc nữa, xong tí sang chị Thùy chơi với chị và em bé. Ngày mai có lẽ khỏe rồi. Năm nay chắc vấn đề công việc sẽ tốt hơn.
    Mình cũng muốn đi đền Bà chúa kho, và thích đến Hội Lim một lần mà vẫn chưa đi được. Không biết thứ 5 này có đi được không nhỉ?
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại nghe bài Becase l love you. Mặc dù... you đang ở đâu ?
    Because I love you- Shakin'' Stevens
    If I got down on my knees and I pleaded with you
    If I crossed a million oceans just to be with you
    Would you ever let me down?
    If I climbed the highest mountain just to hold you tight
    If I said that I would love you every single night
    Would you ever let me down?
    Well I''m sorry if it sounds kinda sad, it''s just that
    Worried, so worried
    that you let me down
    Chorus: Because I love you, love you
    Love you, so don''t let me down
    If I swam the longest river just to call your name
    If I said the way I feel for you would never change
    Would you ever fool around
    Well I''m sorry if it sounds kinda bad, just that
    Worried, cuz'' I''m so worried
    that you let me down
    Chorus
    Well I''m sorry if it sounds kinda bad, just that
    Worried, cuz'' I''m so worried
    that you let me down
    ..........
    Và như một người yêu nào đó đã nói:
    Đã lâu rồi cảm giác ấy lại ùa về bên anh. Em đã đến như ngọn gió mát ru anh giữa mùa hè. Trái tim anh lại thổn thức mong nhớ, nghĩ ngợi và tràn ngập yêu thương.
    Nhưng tình yêu lúc nào cũng thấy thiếu, không biết đủ mặc dù lúc nào anh cũng được ở bên em. Vì sao anh lại có cảm giác bất an? lúc nào cũng sợ mất em, xa em. Ấy có phải là căn bệnh của tình yêu không? cảm giác đó em gây ra cho anh hay là do anh tự làm khổ mình. Anh thật sự sợ mất em, em là tinh thần và là sức mạnh duy nhất của anh. Có em, anh sẽ làm được tất cả...
    Những lời của bài hát này anh dành tặng cho em, hi vọng em hiểu được tấm chân tình này.
    ..........
    Because I love you
    If I swam the longest river just to call your name
    If I said the way I feel for you would never change
    Would you ever fool around
    ...
    Well I''m sorry if it sounds kinda bad, just that
    Worried, cuz'' I''m so worried
    that you let me down
    ....
    Because I love you...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghe Becase l love you. Thế mà, lại cũng khóc nữa. Vì đôi khi tự nhiên nhớ đến việc mình đã đi từ ngày 5, mặc dù vẫn có thể ở nhà đến ngày 8. Và khóc. Thấy buồn. Và khóc. Nhưng mà tối qua nói chuyện với đồng chí, em đã cười rất nhiều. Đồng chí bảo, em giống bài đồng giao trẻ con.
    (Chỉnh sửa vì lý do kiểm duyệt, )
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 26/02/2010
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em đôi khi cũng giống bài đồng giao trẻ con, lại thỉnh thoảng kiểu bao đồng. Vì thế... có những khi vui, những lúc buồn. (Đang nghe cả bài Cô đi nuôi dạy trẻ, nhớ bọn trẻ con ở trường một chút. Nhưng vẫn không phải suy nghĩ về sự ra đi). Tuy nhiên có lẽ tí nữa phải gửi cái CV và hồ sơ xin việc đến chỗ công ty dịch thuật, thời gian làm ở công ty dịch thuật trước đây không nhiều nhưng cũng học hỏi được chút kinh nghiệm. Hy vọng không nhiều với cái đòi hỏi 5 năm kinh nghiệm của công ty bây giờ, nhưng cứ thử xem sao. Công ty cầu đường kia thì vẫn chưa thấy gọi phỏng vấn lần 2. Cuối cùng thì cũng quyết định nghỉ ở công ty Bảo hiểm. Mình rất không thoải mái, kể cả trong công việc, nếu không cảm thấy đủ tin tưởng về bản chất của nó.
    Đồng chí có lẽ đã ngủ ngon rồi.
    .........
    ( Vì lý do kiểm duyệt, hihi )
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 26/02/2010
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Còn sau đây là chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của đài Youtube:
    http://www.youtube.com/watch?v=h7SVNrmYZj8
    Ngày nhỏ thỉnh thoảng nghe cải lương, vẫn nhớ một số tên tuổi như Út Bạch Lan, Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Huyền...
    Hôm trước tết tìm bài Teen vọng cổ rồi thấy Mẹ dạy con. Giống như mình chuẩn bị lấy chồng... năm nay?
    Thì cũng là một chút nhẹ nhàng dễ chịu.
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối ngày rồi lại gặp xui xẻo. Nếu mà không tự nhiên lại thích lang thang thì có lẽ cũng chẳng sao rồi. Cũng muốn chơi với chị và em bé một lúc nữa, nhưng ngại cô giúp việc phải thức đóng cửa nên về sớm. Mà cũng không phải sớm lắm nứa... rồi không về nhà luôn mà lại lang thang... rồi mới bị xui xẻo... thôi thì coi như cái hạn, cũng đã qua rồi, và người ngợm không làm sao là tốt rồi.
    Từ ngày mai có lẽ sẽ tập đi ngủ sớm, không lang thang trên mạng nữa.
    T.H cố lên!
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    năm mới vui ve HP nhé !
    hôm nay trốn trại được vào chúc tết mọi người . tết qua roài nhưng mà méo mó có hơn không
    đọc nhiều , thấy hay hay cũng lại thấy cái gì đó rất đỗi dòng đời - lành thay lành thay trong trại chẳng có bánh trưng chẳng có mứt tết , nên vặt lá ngoe tai suốt , năm mới muôn lì xì bạn bè mà không có xèng , lộn túi trong túi ngoài chẳng được xu mẻ nào thôi đành vậy , có doạn lá ngoe tai lì xì nhận đỡ vậy nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=HgX2Ta9sSE4
    PS: ngoe tai ko vừa đừng khó chịu nha tại trong trại ko có có gì các bạn khác toàn nhận đồ ngoe tai hết .
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí thân mến!
    Bài hát rất hay và mình rất thích!
    À, mình cũng đã chúc mừng năm mới bạn rồi nhỉ. Cho gửi lời chúc tới các đồng chí khác nữa nhé!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chị Bảo hiểm sáng nay gọi điện, bảo rằng mọi người hỏi em, anh B hỏi em... ừ thì giờ đi lên đó một chút, nói chuyện thêm, nếu vẫn không phải lâ làm việc cho lĩnh vực kinh doanh khác thì thôi, và xem có ổn không, nếu ổn thì cũng có thể sẽ làm việc ở đó vì thực ra ngồi rỗi ở nhà cũng không thoải mái lắm. Con người ta đôi khi cũng mâu thuẫn, hi. Đi làm vất vả thì muốn được nghỉ nhiều nhiều, nhưng được nghỉ kiểu thất nghiệp thì lại cũng không dễ chịu.
    Mong sớm ổn định công việc. .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Giỏi quá . Quá giỏi ấy .Sao lại có thể biết trước điều đó nhỉ ?Ngưỡng mộ thật đấy .

Chia sẻ trang này