1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hí hí , đọc những dòng chát của bạn theo điên tôi đổi lại topic : sau cơn mưa thì trời bão ...... là bão đó
    còn bão cát , bão tuyết , bão giông ..... hay bão lòng hí hí hí hổng biết nữa , bão tan rồi khắc biết . cấp mấy ? nguy hiểm ra sao ? ...
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hichic...
    đọc những dòng comment của đồng chí dodien, tưởng là bạn tôi, không khỏi chạnh lòng. Đúng là đang bão mà, mở đầu đã có cảnh báo hơi rõ ràng rồi đấy thôi. Chạnh lòng không phài vì cơn bão mà bởi thắc mắc: bạn đâu mà hí hí ( may chỉ là theo cấp số cộng) trước cơn bão gì gì đến nay vẫn chưa xác nhận được, của người ta. Để không phụ lòng những người có quan tâm và đôi khi hơi có phần lo lắng, xin thông báo, Công điện khẩn từ Trung tâm khí tượng thủy văn: Cơn bão mang bí số NCM mũ n, hiện tại đang có diễn biến rất phức tạp, khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, phụ thuộc vào một số yếu tố, khách quan là chủ yếu. Cũng xin trấn an một chút: cơn bão này tuy hiện tại hơi phức tạp, nhưng vô hại với những đối tượng ( phải là lương thiện) lảng vảng trong vòng bán kính một cái bàn phím, Và tình hình là càng nhìn xa càng nhiều km. Trời, à quên, chợ hôm nay nhiều mây không ai mua. Nếu mà có mưa thì nhà nào dột sẽ có mưa đôi hột ( tiếng miền Bắc gọi là hạt). Cũng theo Trung tâm khí tượng thủy văn, cơn bão này rất có thể có khả năng chắc chắn có lẽ là cơn bão nguy hiểm cuối cùng đối với địa phương, Thế nhưng mà theo một nguồn tin không chính thức thì nghe đâu, Trung tâm khí tượng thủy văn đôi khi cũng đều đặn mỗi năm mấy lần có những thông báo thiếu độ chính xác quá mức cần thiết. Vì thế, thông tin trên cũng có thể xem như là tham khảo thôi. Ngoài ra, các đồng chí, đồng bào cần tìm hiểu thêm và thường xuyên cập nhật thông tin ở một số kênh thông tin khác để tránh bị động trong một số trường hợp ( tất nhiên những đồng chí nhân dân nào mà mật độ ở trong nhà là 24/24 + 30/30 ngày + 12 tháng/ năm thì không nhất thiết phải thận trọng đến thế, trừ khi cảm thấy nhà có phần thiếu kiên cố và mức độ nhạy cảm với thời tiết hơi cao). Nói đến đây, chợt nhớ lại, cơn bão hình như vẫn chưa tan, và nhớ lời tâm sự có phần nghiêm túc và rất chi cảm động của một đồng chí sáng nay, đồng chí tôi nếu không phải là lại đang nghe Lollipop để lấy tình thần, ý chí để viết nên bài trấn an này, thì có lẽ, đến khóc được mất!
    Rằng:
    binhminh (3/6/2010 8:08:25 AM):
    dongchi (3/6/2010 8:09:34 AM): ồ em đã tới
    binhminh (3/6/2010 8:09:42 AM): vang a
    binhminh (3/6/2010 8:09:52 AM): em lang thang thi thay
    dongchi (3/6/2010 8:10:11 AM): đêm qua đọc vụ sinh viên mộng du rồi bị tau nạn, ngẫm đến em mà rớt hết nước mắt
    binhminh (3/6/2010 8:10:13 AM): thay anh
    binhminh (3/6/2010 8:10:24 AM): hic
    binhminh (3/6/2010 8:10:27 AM): that the ha anh
    binhminh (3/6/2010 8:10:31 AM): em xuc dong qua
    binhminh (3/6/2010 8:10:38 AM): den khoc duoc mat
    binhminh (3/6/2010 8:10:42 AM):
    Và vì rất lo lắng bởi tình hình mưa bão bất ổn, bất an như thế, nên đồng chí tôi đã phải mở cả tivi để nghe, thỉnh thoảng xem một tí, cập nhật thông tin một số thứ trên đó, để chủ động trước những diễn biến, phần là để tự làm phong phú, ồn ào cho không khí xung quanh mình. Vừa nãy, trong chương trình Công nghệ số hay Thế giới số, hay gì đó đại khái, là con hổ to, là như thế, người ta có nói rằng: thời gian vừa qua tình hình hoạt động kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin nước nhà có phần lao đao ( người ta thì dùng từ khác nhẹ hơn, ý là rất không mất tinh thần dù trước hoàn cảnh nào) ... một lý do chính là đối tác, khách hàng quan trọng của chúng ta, Nhật Bản, vừa rồi cũng bận loay hoay với tình hình trong nước, bởi hậu khủng hoảng, nên ta bị động chịu ảnh hưởng không thuận lợi. Tuy nhiên người ta cũng công bằng và khách quan rằng: dù vậy ta vẫn giữ được uy tín và chất lượng cho đến giờ, đồng thời, trong khi khó khăn ở phía Nhật Bản, FPT của ta sang Mỹ đã được đón chào nồng nhiệt và hoạt động tốt. Thấy phấn khởi cho tình hình Công nghệ thông tin nước nhà.
    Đến đây chương trình giải trình thời tiết của Đài tiếng nói công ty ( vô)Trách nhiệm ( không) hữu hạn một thành viên duy nhất, nhân sự kiện khủng hoảng một số vấn đề nho nhỏ như tài chính tiền tệ, chính trị tư tưởng, xin được kết thúc. Khi nào có gì sôi nổi, chúng tôi lại tiếp tục làm phận sự của người đại biểu người Tàu gốc Lào, tên thường gọi là Tào lao ( nói theo bản quyền đã đăng ký của hình như là đồng chí vodka connecting people).
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Ầ, cuối chương trình, mời quý khán thính giả tĩnh tâm lắng nghe bài dân ca quen thuộc trong một số trường hợp, của cá nhân tôi, bài Lollipop: ( hình như đã trích dẫn nguồn phát)
    Một lần nữa chào thân ái và quyết thắng!
    Bây giờ thì, thực ra trong thể lệ chương trình, thường chúng tôi không phải trải lòng về những vấn đề cá nhân, những bận bịu mà ai ai cũng thế, trừ những người không thế, như thế này: quả thật là đài chúng tôi, vì chưa được điều kiện như một số đài khác, nên vẫn phải tự mình hết, tự mình đi chợ, tự mình nấu ăn, tự mình rửa bát, tự mình giặt quần áo, chăn màn, tự mình xem tivi, thậm chí tự mình đánh răng rửa mặt nữa, hichic... vì thế nên là rất bận rộn.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tại điên nên mới cười , chứ ko điên thì đã ...... loài chim báo bão này thông báo bão cũng chuyên nghiệp ghê , chắc có thâm niên và kinh nghiệm nhiều năm rồi muh ? điên tôi bị 1 trận bão cấp 12 , giật trên cấp 12 , thêm 2 trận áp thấp nhiệt đới , chưa hoàn hồn , dính ngay 1 cú tonado , chưa kể kèm theo mấy trận lavine .... thế là điên .... , lang thang đọc của mọi người , khùng lên có vài lời comment nếu chót dại mộ phạm D/C , cũgn đừng trach người điên nha , điên mà
    nhớ cái thời chưa bị điên , tôi thường hay nghe bài này :
    http://www.youtube.com/watch?v=xbLE3fZVh6w
    bài này cũ kĩ như cái thân điên này , không biết D/C nghe có vừa cái lỗ tai ko chứ điên tôi lê la đầu đường xó chợ lúc nào cũng lẩm bẩm nó .
    ps nhìn lại bản thân thấy điên mãi mà chẳng đỡ , càng ngày càng nặng thêm lại muốn lên nóc tủ hít nhang chén chuối ngắm gà ngậm hoa , nghe chừng sắp sửa chán cơm thèm đất roài .. hic hic hic
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng cũng hoàn cảnh ghê gứm nhỉ, hic. Khổ thân. Bão qua lâu rồi thì thôi, cây cối chắc cũng lại hồn lại vía từ bao nhiêu lâu rồi, còn ngồi kêu than làm gì nữa cho khổ ra.
    Bài hát này đồng chí tôi cũng nhiều khi thích nghe đấy. Rất cảm ơn vì lúc này tôi cũng đang thích nghe lại.
    Nhưng mà vấn đề của tôi có khi còn tệ hơn đồng chí, theo như lý giải của một đồng chí chúng tôi từng yêu mến nhau, rằng tôi nghe nhạc chỉ nghe giai điệu, là dấu hiệu của trầm cảm. Đồng chí đó, thực ra tôi thường nghĩ đến khi tôi khóc. Mặc dù đồng chí ấy... Là tôi nói chuyện ngày xưa, ngày xưa là xưa lắm rồi, cái thời Napoleon mặc quần đùi đã qua đời cách đó rất là lâu, hic.
    Quả thật, khí không phải, khi muốn động viên đồng chí mà tôi lại thật thà rằng bản thân đồng chí người Tàu gốc Lào là tôi, có những lúc nói rõ ràng tiếng lào ra tiếng Ý, thế nhưng mà cũng đã một đôi lần cảm nghĩ mong manh hướng về cái khả năng chán cơm thèm đất đấy. Vì tôi là người dường như quá tham lam, tôi luôn muốn tình yêu thương, tình cảm mặn nồng, nhưng khi mà ngay cả người thân của tôi cũng làm tôi tủi thân thì tôi khóc, và tôi có những ý nghĩ làm tôi giờ lại khóc rồi. Cũng có thể cả vì những điều tôi rất mong muốn mà tôi không thể làm được, cho các em tôi. Chiều nay gọi điện về nhà nói chuyện, hỏi mẹ thì mẹ bảo rằng bố dạo này ít nói linh tinh hơn. Chứ không thế thì tôi lại đến khổ tâm với ý nghĩ những khi bố tôi không ổn đều là do tôi một phần.
    Đồng chí thân mến. Dù đồng chí là ai, ở đâu như thế nào, tôi không biết, vì tôi không có nhiều thời gian hơn để dành cho cái gì khác ngoài cái góc tội nghiệp của tôi, thì đồng chí là khách thăm nhà tôi, lịch sự và có những bài hát mà tôi thích, tôi vui với những bài comment của đồng chí. Tôi cảm ơn đồng chí rất nhiều. Và tôi chỉ có một lời khuyên chân thành, sâu sắc dành cho đồng chí: Hãy tự tin và mạnh mẽ lên. Nhìn thẳng vảo vấn đề ( nếu có) đề giải quyết một cách thấu đáo, hợp tình hợp lý chứ đừng trốn tránh nó. Đồng chí có trí tuệ, rồi đồng chí sẽ thành công. Chúc đồng chí chân cứng đá mềm trên mọi cung đường!
    Trên tivi vừa có bài Giấc mơ, Cao Thái Sơn hát. Bài hát làm tâm hồn tôi chùng xuống đôi chút. Hình như tôi đang trong tình trạng hơi nhạy cảm, hic. Đồng chí nghe bài này nhé, hơi buồn một tí, nhưng mà đôi khi một chút buồn có thể giúp người ta lắng lại, nghe tim mình và có thể là khóc một chút, nhưng không sao cả, okie?
    http://www.youtube.com/watch?v=LLCTh9piULQ
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    không biết là tại trình độ văn hoá lùn , lớp 3 trường làng cô giáo bỏ xuống miền xuôi hay do điên nữa ? nên những bài hát mới rất ít khi hợp với tôi , tôi không biết bài này mới hay cũ nhưng hợp gu với cái tai trâu của tôi - thanks D/C nhiều .
    còn hoàn cảnh thì ai cũng có . thế nên mỗi lần trốn trại được điên tôi lại lang thang đầu đường xó chợ , góp nhặt những rơi vãi , những đồ bỏ đi của người đời , để mà ngắm , để mà ngẫm , để mà mong rằng 1 ngày nào đó sẽ hiểu thêm về cái mà người đời gọi là lòng người .
    mà D/C cũng giỏi, thế nào mà nói tiếng Lào ra tiếng ý được thì bái phục sát đất luôn , nhưng điên tôi thấy rằng tiếng gì ko quan trọng quan trọng là người đối thoại hiểu là được cho dù là tiếng gì ? đôi khi mỹ từ mà đối phương ko hiểu hay hiểu sai còn tồi tệ hơn là dùng thổ ngữ hay im lặng mà đối phương hiểu ra vấn đề có phỏng không ạ ?
    điên tôi chỉ nghĩ , chúng ta ko phải thần thánh cho nen chuyện mắc lỗi hay ân hận sẽ là điều hiển nhiên , chỉ là làm sao để mà cái con đường trước mắt bớt phần chông gai khi mà những lỗi những lăn tăn trong lòng kia là ánh sáng yếu ớt của con đom đóm soi cho ta những cái vòng soáy tương tự để ta ko đặt cái chân vô đó mà thôi .
    nếu điên tôi có trí tuệ thì đâu có điên phải ko ? chỉ có thể nói điên tôi có trí mà ko có tuệ thế nên , đứng ở mắt bão ngắm mặt trời nhìn bầu trời mà đâu có biết . cứ cho đó là đam mê là HP .... thế nên mới điên . điên rồi mới đi tìm cái tuệ không thì đâu có lang thang như vầy . tuy hơi muộn nhưng mà cứ đi nhặt đã , cứ đi học đã , ngốc ngếch như điên tôi chắc học cả đời , nhặt cả kiếp cũng chưa ghép được 1 chữ tuệ đâu . ko phai mỗi vì điên mà vì cả trình độ học vấn i- tờ nữa
    có lẽ cái topic này ( ko biết tại sao ) điên tôi lai xả rác nhiều thế ?
    D/C đừng trách điên tôi nhá
    PS . cảm ơn những lời chúc của D/C . à mà H2O quí lắm đừng có lãng phí , chứ nghe nhạc mà cũng tốn H2O thì lãng phí quá chưa kể trong đó có cả muối nữa biết quí vậy nên điên tôi nuốt hết , hơi mặn hơi chát tí nhưng mà ko ai biết tôi lãng phí H2O mỗi lần nuốt vào điên tôi lại có thêm gnhị lực để mà lang thang đầu đường xó chơ đấy . thế nên đừng lãng phí nữa đồng chí . để dành khi cần thiết sẽ là vô giá .
    miệng cứ cười tươi , may mắn sẽ tới
    cười ko ai bắt đóng thuế đâu , mà những người bên cạnh D/C sẽ HP hơn
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Hai câu văn của nhà thơ Lê Lựu này ám ảnh tôi từ sáng đến giờ. Hôm nay trời mát rồi, dễ chịu quá, nhưng mà cũng khiến tôi đôi lúc tâm trạng quá.
    Đồng chí dodien bạn thân mến. Không biết có phải do tôi hôm nay nhạy cảm thời tiết không nhưng mà tôi cảm thấy lại có chút gì đó không vui trong bài comment của đồng chí. Với đức tính cả nghĩ vốn có, tôi lại tự hỏi, hay tại bài Giấc mơ buồn khiến đồng chí đang vui vẻ lại trở nên tâm trạng. Tôi thì, bài đồng giao trẻ con mà. Tôi hôm nay vẫn đang nghe bài hát của Madona mà tôi rất thích đó. Về gu âm nhạc, đồng chí có vẻ giống đồng chí hắc lào, người quen của tôi. Đồng chí ấy, à, lại nhớ cái vụ đồng chí đã hiểu nhầm và cũng rất nhạy cảm trước đây, đồng chí ấy có lúc nhạo tôi về những bài nhạc đám cưới các bác nông dân của tôi. Thực sự, trong cái lúc tôi nghe nhạc chỉ nghe giai điệu, tôi nghe những bài nhạc đám cưới nông dân đó, tôi thấy tôi vui chứ không nhớ rằng tôi buồn, một cách không cần thiết. Vậy thôi. Còn đồng chí, gọi là vấn đề nhưng không phải vấn đề giống tôi, có khi nhẹ hơn tôi, nhưng về mặt nào đó, đồng chí khổ hơn tôi ấy nhỉ. Vì tôi, ít ra đôi khi có thể để mình trôi trên những bài nhạc đám cưới nông dân đó.
    Lại nói về vụ nước non. Đúng là tôi đôi khi vụng khóc thì tốn nước mắt. Nhưng mà vốn trời sinh hình như hơi nhạy cảm ở một số cơ quan. Tuy nhiên tôi không phải khóc chỉ vì một bài hát đâu. Không đến nỗi thế. Và hôm qua thì càng không phải vì bài hát đó. Vì tôi tủi thân, vậy thôi.
    À về vấn đề nhà tôi nữa. Nhà tôi là rất lịch sự văn minh, nhà văn hóa đấy. Nên ai đến thăm tôi đều vui vẻ. Miễn là không làm tôi thấy thế nào đó. Vì vậy, đồng chí không cần suy nghĩ, nếu chưa cần thiết. Okie?
  7. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hôm nay tôi lang thang thế nào lại bước chân vô cái nhà của bạn ( vô tình ) . đọc những dòng bạn viết làm tôi giật mình . tuy đọc đi đọc lại đến 3- 4 lần nhưng vẫn không hiểu hết ( có lẽ trình độ văn hoá có giới hạn ) nhưng tôi hiẻu rằng tôi đã xả rác ko đúng chỗ để bạn ko vui , i´m sory anyway . cho dù vẫn ko biết mình làm bạn buồn ở chỗ nào nhưng tôi cũng tự phạt mình về trại ở để mà phản tỉnh về những lời nói hay cách xả rác vào nhà người khác . những ngày trong trại hy vọng sẽ quán thêm được nhiều điều , và nếu trốn trại lần sau se ko làm cho bất kì ai buồn . mạn phép xin xả rác thêm lần nữa
    có 1 đứa bé bị bỏ rơi bên đường , được 1nhà sư già mang về nuôi , nó rất thông minh và nghịch ngợm , nhưng mỗi lần nó làm sai hay nghịch dại , vị sư già ko mắng ko đánh mà chỉ xoa đầu nó nói : con hay nhận lỗi và ta ko trách phạt con . và mỗi lần vậy đứa bé lại xin lỗi vị sư già . nó cố gắng ko phạm vào những lỗi lầm đó nữa , nhưng vốn hiếu động cho nên nó cứ phải xin lỗi hoài . và lần nào nó cũng được tha thứ sau lời xin lỗi . 1 lần nó nghịch lửa làm cháy ngôi chùa , nó sợ quá bỏ chạy thật xa , đến khi hoàn hòn nó quay lại chùa muốn nói lời xin lỗi và để được tha thứ nhưng vị sư già đã chết trong đám cháy và ko còn ai xoa đầu nó để mà cho nó nói lời xin lỗi nữa .
    vô tình làm bạn buồn điên tôi muốn nói lời i´m sory .
    http://www.youtube.com/watch?v=pI3TDfnG79s
    chào bạn
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy. Hôm nay uống nhiều hơn cho phép. Thì cũng vui, nhưng mà nặng đầu quá. May là không say, nhưng mà nôn nao và đau đầu. Cái giá cho cái sự vui nó cũng thật là, hic.
    Bài hát của Mỹ Tâm cũng hay đấy. Nhưng mà buồn, nhỉ.
    À, lại nói cái vụ rượu, giờ mới biết rằng, người ta uống cùng nhau, dưới ánh nến và nhạc với hoa hồng, chắc là hay lắm.
    Đồng chí tôi không phải người khó tính lắm đâu, chỉ là không thích cái từ rác mà đồng chí dùng thôi, hic... trước đây thì tôi vốn có một cái thùng rác xinh đẹp, nhưng vì cái khiếu nại rằng là bi giờ yêu cái thùng rác rồi đến khi yêu cái cột điện chăng. Nên là cái thùng rác bị dẹp rồi. Còn ngôi nhà bây giờ, không dùng từ rác ở đó. Đồng chí thông cảm nhé. Nhạy cảm thời tiết mà. Trời đang mưa rồi. Sau những ngày nắng oi kiểu không dễ chịu, gió mùa đã về. Mưa và lạnh một chút. Nhân tiện, gửi lời nhắn đến đứa bé, đừng làm cháy chùa nhé. Vì vị sư già sẽ không sống lại được đâu. Cũng dặn đứa bé là đừng thức khuya nữa, sinh hoạt điều độ sẽ tốt cho sức khỏe. Và cũng đừng suy tư nhiều quá, sẽ làm mình đôi khi rối thêm một cách không cần thiết.
    Thế nhé. Chúc ngủ ngon!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Tay cầm một củ su hào
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra...
    Và rồi:
    Hôm nay mùng 8 tháng 3
    Tôi giật dùm bà cái áo của tôi, hihi...
    Trưa nay đi ăn bê bò anh trưởng nhóm liên hoan, cùng các chị em, vui như tối qua ở xóm, có điều tối qua tại gia nên có uống rượu. Thử cho vui, thì đúng là vui và hay thật, nhưng mà khó chịu một chút đấy, hi, lần đầu tiên mình uống rượu nhiều như thế. Nhưng mà không thấy hư, ở nhà mà.
    Hôm nay nhận được hoa, quà và nhiều lời chúc mừng, mà đều là những lời chúc chân thành, tình cảm, nên mình rất vui. Thấy mình cũng đáng yêu, hi... giống như chiều hôm nọ đổi thẻ ở tầng 1, cậu lễ tân cười hiền và hỏi rằng một ngày làm việc có tốt không chị, hi. Rồi còn bảo rằng cố gắng rồi sẽ tốt thôi, hihi... À, hôm nay lại có người mở cửa xe cho mình xuống, lại giống như tiểu thư đài các ấy, hihi... nhưng mà mấy chị kia thì đứng nhìn, cười cười và nói gì đó. Các bà đó thì hầu như đều lành chanh lành chói lắm, những con người suốt ngày dính đến tiền mà. Hôm nay đi xe của cái anh hay cười và thích bắt tay với mình. Mình không để ý đến điều đó lắm, nhưng hôm nay mọi người trêu anh đó linh tinh, trêu đùa thôi về bồ bịch này nọ, rằng cái N ngày trước mới vào đã đăng ký anh H rồi gì gì linh tinh làm cười ầm cả lên... mình mới nghĩ, hay cái mặt mình hiền hiền, trông mình ngốc ngốc. Nhưng mình thực sự thì lại rất không dễ để hiểu cái cách các bà đó nói về một người yêu ngoài chồng, rồi bồ, rồi người yêu cũ... rất là phóng túng, rất là không thể hiểu được. Lại càng thấy, xã hội bây giờ đúng là hơi phức tạp. Riêng bà quản lý trực tiếp của mình thì từ tết đến giờ dở dở, sớm nắng chiều mưa, đôi khi bỗng dưng ngơ ngẩn ở đâu, thì ra là đang ngổn ngang cái sự nghi ngờ chồng có gì ở bên ngoài và hay sao nhãng. Đến là khổ, làm khổ lây cả mình, đúng trong giai đoạn đang loay hoay với cái sự chắc chắn của mình, hic...
    Cầu mong thời gian tới mọi việc may mắn, thuận lợi!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ đến giai điệu bài Tired of being sorry:
    http://www.youtube.com/watch?v=sBMnnTzWkMk
    Bộ phim trên tivi hôm nay cũng là một bộ phim về ngốc nghếch. Hình ảnh cô bạn gái của anh chàng đó cúi xuống buộc lại giây giày cho bà mẹ anh ấy, và nụ cười của người mẹ, khiến mình lại, hic...
    .......
    Dạo này mình trở nên xấu bụng thật đấy, Trưa nay không ở lại, nhưng cuối cùng về đến nhà được một lúc thì nhớ là chưa mua thuốc đau bụng. Vừa nãy trên thời sự lại có bản tin về vụ mua bán của công ty mẹ công ty BH nơi mình làm, hôm nay được nghe đầy đủ, 35,5 tỷ USD, cái thằng mua cũng khá mạo hiểm. Có phải mỗi khi mình thắc mắc và cần biết về một cái gì đó thực sự quan trọng thì đều được toại nguyện. Hay mình đã rất thông mình khi ngần ngại thời gian trước đây, bởi mình linh cảm được không khí không thực ổn của cái công ty trong giai đoạn mang số phận đứa con bị ruồng rẫy, hic. Dù sao mình nghĩ, BH đang ngày càng là thứ cần thiết và được người ta quan tâm hơn ở đây. Về phần mình, mình không thích làm cho cái đứa trực tiếp tuyển mình bằng làm việc cho anh trưởng nhóm. Tuy nhiên mình lại ngại không thể nói với anh trưởng nhóm rằng riêng việc ký hộ thì ngoài khả năng cố gắng của em, hic... tình hình xung quanh đang có nhiều thay đổi. Hy vọng mình sẽ có câu trả lời cho chính mình sớm nhất.
    Thế nhưng mà bộ phim lại làm mình khóc rồi. Nhưng mình cũng phải chuẩn bị đi thôi.

Chia sẻ trang này