1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui, hạnh phúc. Nói cho đầy đủ, hôm nay là một ngày ( có một giấc mơ) hạnh phúc. Và cảm thấy mơ hổ, một cảm xúc có lẽ đã trở lại, cái mà mình tưởng như đã ra đi mãi mãi. Mình sẽ lại yêu, rồi sẽ cần một ai đó, và để ai đó cũng có cảm xúc đó với mình.
    Trưa bảo là về để xem phim, cái H bảo rằng xì tin thế, lại còn xem phim nữa, hic... xem phim cũng là xì tin sao? Nói rằng: bộ phim ngốc nghếch buổi trưa hay, xem cho vui, thoải mái mà, bộ phim cũng tình cảm.
    Chiều mai ông Jame Rain sẽ có cuộc viếng thăm, mình muốn nhìn thấy ông ấy.
    Lúc nãy bụt không hiện lên để hỏi: Tại sao con khóc. Có lẽ vì ông ta biết rằng, ngốc nghếch sẽ không có câu trả lời nào cho câu hỏi đơn giản đó. Mặc dù bộ phim có chi tiết xúc động. Nhưng có lẽ không hẳn vì thế.
    Hôm nay nấu canh chua cá ngon. Gọi điện bảo em trai về ăn cơm, chị nấu canh cá với rán cá ngon. Nhưng bảo rằng đang ăn rồi. Thế là ăn một mình. Được cái cũng nhanh quên nên vẫn ăn ngon ngon.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, khi mình nói với chị Thùy rằng: chị nghe bài How can l tell her đi. Chị bảo chị không thích. Lâu rồi, tự nhiên hôm nay lại nhớ bài đó. Mình vẫn chỉ thích nghe giai điệu thôi.
    http://www.youtube.com/watch?v=8cXMxzABtNY

  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, thấy âm u nặng nề. Chẳng hiểu sao.
    Nhưng đến công ty thì vui, và bất ngờ quá, tự nhiên được cấp cho một hộp các visit của mình, khi mà thậm chí mình còn chưa tiện yêu cầu. Một lúc sau thấy chị N ma cũ, hỏi anh trưởng nhóm về card của chị ấy. Có vẻ như mình được ưu tiên đấy, hi.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trên VTV3 vừa có một bộ phim rất hay. Anh chàng trông rất đàn ông mà cũng rất dễ mến đó, đến căn phòng trống không với một ánh sáng đèn và đối thoại với yêu cầu từ một giọng nói phát ra từ đâu đó, về việc thủ tiêu một nhân vật, là nhân vật chính trong đoạn băng mà ông ta là chủ tọa đang nói về việc delete sự tồn tại của anh, tiếp theo là những tấm ảnh ông ta và vợ anh đứng khóa môi một chiếc giường... kết thúc câu chuyện thì với trí thông minh có hạn, hay đang lúc chỉ số EQ tụt xuống quá mức cho phép, vẫn chưa chắc chắn là một kết thúc có thể chấp nhận, hay sẽ có tập, hay phần tiếp theo. tạm hiểu là một kết thúc mở. Đã muộn thật rồi, nhưng Bức thư của thuyền trưởng trong chương trình Thông điệp từ đại dương cũng khá hay.
    ( Tự nhiên chợt nhớ và tự an ủi, hình như với mình chỉ có chỉ số AQ là thường xuyên cao thôi. Tạm thế cũng được )
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nhất định thế, nhỉ.
    T.H cố lên!
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 13/03/2010
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp biên tập đang dang dở thì buồn ngủ quá nên gục luôn trên chiến trường chăn gối lúc nào, tỉnh dậy đã gần 4h chiều. Trưa quyết định dứt khoát không ở lại đi Karaoke với đứa quản lý của mình với bạn nó thật sáng suốt, thực ra mình không thích kiểu nó nói về việc đi ăn, đi hát với cái thằng thích nó, mà hình như thậm chí cũng chưa biết nó đã có chồng và có hai đứa con rồi. Mình bảo rằng, với người thích mình thì nên cẩn thận, ý tứ... Lại chèo kéo rằng thì là giới thiệu ông đó cho mình, hơi xấu một tí nhưng mà giàu, làm về bất động sản với gì gì đó. Mình bảo rằng mình không quan trọng ở vấn đề giàu... Tối qua lâu lắm rồi mới lại buôn dưa lê với bọn trẻ con, về trong đó rồi cũng quên chị luôn, nếu không phải là hôm qua có một bài thơ 4 chữ cho ngày 8-3 bị bí văn bách. Thế rồi cô bé lại bảo chị không về quê nhỉ. Và vui khi nghe cu D kể về môn toán được cô khen bởi chỉ một mình làm hết bài nhanh và lên chữa bài; môn văn thì khi đã viết xong mở bài, em viết được rất dài chị ạ, bài vửa rồi em viết được 4 trang. Bảo rằng, chị biết em viết văn được mà. Rồi đến chuyện đá bóng, chuyện phim, rằng em chỉ xem phim bom tấn thôi, rồi lại cả phim gì của HQ mà ngày trước cũng đã cho chị xem, có hình ảnh dưới nước, cô đó rơi xuống nước và anh này nhảy xuống cứu. Lại bảo rằng em không thích xem phim VN. giống học trò mình, không thích nhắc đến nhạc trẻ VN.
    Em Trang bảo rằng, chị không ở quê nhỉ, chị đến thắp hương cho ông. Bảo với cô bé rằng: ừ, hôm nọ bác T nhắn tin cho chị, chị không ở quê nên không đến thắp hương cho ông được, chị đã gọi điện hỏi thăm mẹ em, khi nào về quê chị sẽ sang thắp hương cho ông em.
    Sáng nay cô bé quen ở công ty đến chở đi, rồi buổi trưa không ở lại cùng cô kia nhưng lang thang cùng cô bé một lúc, ăn trưa rồi về, cô bé trông hơi buồn cười nhưng mà sôi nổi và khôn hơn mình ở một số mặt, hi. Chiều lại gọi điện hỏi chị có ở nhà không em sang chơi. Đang buồn và bức xúc một số chuyện mà.
    Em trai tối qua gọi điện, mình về buồn ngủ nên ngủ quên từ sớm, điện thoại thì tắt chuông từ hôm trước khi nghe ông Jamie Rain nói chuyện, tỉnh dậy thấy 4 cuộc gọi nhỡ. Gọi lại thì bảo rằng mai em về nhé. Ừ, tối nay nó về qua đây, tí nấu cơm. Hôm qua đi thắp hương ở đền và chùa, có cầu xin cho cả nó nữa đấy. Ở nhà thì mẹ xin cho mọi người, còn ở đây có mình và nó thì cầu xin cho hai chị em. Mình lòng thành, có lẽ sẽ được trên chứng dám.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí mất mạng đến nơi rồi. Nhưng mà có những lúc nghĩ thế lại hay. Đồng chí sẽ không lang thang hàng đêm và đôi khi làm người phát ngôn người Tàu gốc Lào một cách đầy nhiệt tình cách mạng nữa. Đồng chí sẽ coi như biệt phái một thời gian. Bởi đồng chí là hay hành động cảm tính, nên một sự khách quan sẽ rất tốt. Thay mặt chi bộ, đồng chí có lời động viên khích lệ chân thành, sâu sắc tới bản thân: Thử thách này có thể sẽ rất cam go, nhưng đồng chí hãy cố lên! Tivi luôn bên cạnh đồng chí, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu cũng chẳng hiểu, nhưng có một điểu chắc chắn là đôi khi có thể làm đồng chí khóc, nhưng không giận; sẽ không nói lời không hay với đồng chí, không làm đồng chí buồn bực, không làm tổn thương đồng chí, cũng sẽ không bảo đồng chí im lặng mỗi khi đồng chí đang nói về phim mà theo đồng chí là cũng không đến nỗi tệ lắm, hay chê đồng chí là người không biết tính toán để làm việc. Đồng chí sẽ được sống yên ổn với niềm tin bất diệt về sự thông minh cũng như sự hoàn hảo của bản thân cùng với cái đầu bê tông của mình, tất nhiên đồng chí tivi thì không bao giờ bảo đồng chí là có cái đầu bê tông cả, đó chính là điểm đáng yêu đáng kể. Đồng chí sẽ cố gắng! ( Đó là khẩu hiệu quen thuộc của chi bộ ta, là kim chỉ nam cho mọi hành động).
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có cách nào thoát ko vậy ? Tôi chưa bao giờ làm j sai đến mức phải như vậy cả .
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Có cách nào thoát ko vậy ? Tôi chưa bao giờ làm j sai đến mức phải như vậy cả .
    Có làm gì sai đâu.
    Có cách đấy. Cũng khá nhiều cách, Có cách là cắt giảm một khoản nào đấy thực sự cũng đang rất cần, cách nữa là đòi em trai trả lại cho số tiền hôm nọ cho mượn. Hay những cách là làm người khác khó chịu, mà nói nhẹ nhàng hơn là nhờ tạm người khác. Nhưng dù là người thân thì điều đó đôi khi cũng là một vấn đề. Còn cách nữa là đồng chí hảo tâm nào đó chuyển vào tài khoản số 100...5500 VCB một số tiền tương ứng gần 1 tháng tiền cước thuê bao mạng VNPT trọn gói. Tuy nhiên việc mất mạng lúc này có lẽ lại hay ở góc độ nào đấy. Đồng chí nên thế. Đồng chí đáng bị như thế, cũng như một số đồng chí khác cũng xứng đáng chịu khó theo. Tôi đôi lúc rất bực mình với các đồng chí, khi mà tôi thì tốt như thế...
    À, lúc nãy cô bé làm cùng bảo rằng nhìn chị rửa bát em thấy chị đảm đấy chứ, hi...

Chia sẻ trang này