1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa chỉ rõ là nên làm j?
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Thêm câu này vào làm j vậy ? u thế này có lẽ phải nhiều x rồi
    Bây giờ lại có người vào thắc mắc về cách viết tâm sự của người ta nữa nhỉ, hic.
    Vẫn kiểu không dễ hiểu. Nhiều x là nhiều gì? Về một người của mình, thì hiện tại không biết nói sao. Có điều ( lại có nhiều người tưởng) đã có gia đình, cô bé đó bảo rằng chị đừng có đeo nhẫn như thế nữa, lúc đầu nhìn em cứ tưởng chị đã có gia đình rồi đấy. Mấy người trên công ty khen mình trẻ hơn tuổi nhưng cũng tưởng đã có gia đình, là vì cái nhẫn này, nhẫn chị tặng cùng với cái dây cổ ngày xưa, dây đeo cổ thì đã bị mất lâu rồi, còn nhẫn thì vẫn đeo, cái nhẫn này trông giống kiểu nhẫn cưới thật, có một viên đá nhỏ tí ti và hoa văn mắt xích một chút ở mặt trên. Cô bé bảo rằng, chị đeo như thế người ta nhầm chị đã có gia đình sẽ không dám có ý gì nữa đâu... Mình vẫn cứ đeo thôi.
    Cô bé đó lại bảo khi mình nấu rằng trông chị rất đảm mà, hi. Và bảo rằng hôm đi chùa em thấy chị biết cách và làm rất đúng. Bảo rằng: đến nơi lịch sự thì phải lịch sự và đến nơi trang nghiêm thì phải trang nghiêm, kính cẩn; mẹ chị hay đi chùa, chị đi cùng nên làm theo. Vả lại chị chỉ thực sự làm một việc gì khi chị thấy nên làm và tin tưởng.
    Lúc nãy vào ông bà chơi, mua xoài vào cắt ăn với bà và mang cho ông nữa. Ông rất vui. Lúc xuống dưới nhà, ông cười bảo: cháu có áo mới nhé... hi, bảo với ông rằng áo này là áo cũ ông ạ, mọi hôm vào cháu đã mặc nhưng chắc cháu cởi ra nên ông chưa nhìn thấy. Bà bảo lâu thế ( là lâu cháu không vào ấy), rồi cười hỏi: có gì mới không. Hai bà cháu xem bộ phim Trung Quốc. Ngày xưa mình vẫn hay xem phim cùng bà, bà có vẻ thích xem TV cùng với mình. Ngày trước anh T, bác trẻ con bảo mình sao cứ suốt ngày chơi với trẻ con với người già thế thôi, hihi...
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ chuyện hôm 8/3 ở công ty:
    " Để mừng ngày của phụ nữ trên toàn thế giới, anh em có món quà tặng chị em, anh em xin tặng chị em một bài hát:" Thế rồi nhạc nổi lên, rộn rã, và bài hát Ngốc nghếch vang lên giọng hát của... Bảo Thy:
    http://www.youtube.com/watch?v=7hR1Jz5h-Zs
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Này thì là ngốc nghếch
    ( nội dung cần bảo mật)
    ( đồng hồ máy tính tự nhiên chạy linh tinh, có lẽ cũng bị ẩm IC rồi, hic)
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 17/03/2010
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=0dPS-EHl-FE&feature=related
    Bản nhạc khiến em nhớ đến hai câu thơ bút tre ngày xưa đôi khi em rất thích:
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ
    Chỉ sợ đường về vắng bóng em
    ...
    Hôm nay lại gặp cậu lễ tân đó. Cậu cười hiền xinh tươi rạng rỡ, cảm tưởng như tỏa sáng Close up Whitening. Nụ cười khiến người ta thấy thế giới vô cùng tươi đẹp. Mình cười hiền đáp lại. Và lúc ra về, mặc dù giờ không phải trình chứng minh thư đổi thẻ nữa, nhưng cũng không quên quay lại chào cậu bằng một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
    ...
    Bài học nhớ rửa tay. Nhân tiện viết ra đây, cho mọi người cùng tham khảo: Bác sỹ dặn rằng: các bạn phải luôn nhớ rửa tay sau khi ăn và trước khi đi VS. Đó là một điều chúng ta tốt nhất là không được quên. r23)]
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tưởng 1 ngày shut up cuối cùng lại phun châu nhả ngọc đấy hả ? Cuộc đời thật lắm éo le .Bao giờ thì tôi biết phần lớn sự thật đây ??????????????????
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ những phút cuối cùng. Những khúc bi tráng cuối cùng đây..
    Tối qua nói chuyện với học trò:Ác si met nói rằng: Hãy cho tôi một cái giá treo cổ, tôi sẽ chỉ cho bạn biết phải làm gì, trong một số trường hợp củ chuối, với một số bộ mặt hãm tài mang danh ví dụ như AH QĐ ND, mà mẹ vẫn một mực bảo vệ danh uy, như mắc nợ nhau cái gì kiếp nào đó.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hết quảng cáo rồi. Trưa nào cũng phải có đứa bảo rằng về làm gì. Và mình vẫn về để xem bộ phim cố lên Kưm sun ngốc nghếch.
    Vâng, cố lên, ngốc nghếch! .

    Phim đang hay
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tôi lạnh . Ôm tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mà bảo là lạnh thì hoặc là đang không ở VN, không ở HN, hoặc là IC có vấn đề rồi, hic...

Chia sẻ trang này