1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình hình như IC cũng lại đang có vấn đề.
    Mình bảo rằng mình thông mình. Nhưng... chỉ có ngốc nghếch thì mới khóc như mình. Sau khi đã gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ và em út tội nghiệp. Ngày mai mới là ngày giỗ ông nội. Mẹ bảo là nhà nào làm nhà đó và thắp hương cho ông thôi.. Không như ngày xưa cả gia đình có mặt đầy đủ ở nhà ông bà nội. Bà có lẽ cũng buồn đấy Nhưng mà mấy người kia bảo thế. Mình bảo vậy thì cũng chịu thôi, nhưng bố mẹ vẫn ra thắp hương cho ông,ở bàn thờ ông. Trước bảo rằng nếu mọi người hỏi han thì bảo rằng con nói là thay vì cho con thì cho em út đi. Em út dại và thật thà quá mà. Dù rất thông minh và am hiểu, nhưng em trai thật thà và chậm lắm, hiền quá mà. Bố bảo rằng lão chú nói là khi nào cưới con thì lão đó đưa tiền cho bố mẹ, Trước về hỏi mình công việc của cháu tốn như thế nào để chú ấy đưa, nhưng mình bảo chuyển sang bố mẹ thì không chịu, giờ lại bảo là khi nào đám cưới mình.( Cũng là năm ngoái một tí nữa thì cũng chuẩn bị năm nay cưới đại đi đấy.. ). Lão Grăng đê nô lệ của đồng tiền đó, ngày xưa mình rất thần tượng vì cái sự đàn ông, lại tình cảm, yêu vợ con, nhưng từ khi vợ ra đi thì đã thành người khác, dù tiền thì không bao giờ ít cả, đất cũng vậy...
    Bố thì không phải vì tiền mà vì sự hỗn xược của đứa em dở chứng mà ngày xưa thời huy hoàng của bố, bố đã giúp đỡ rất nhiều, từ cái xe máy thời bao cấp, đến người em trai của vợ học ở HN, là cậu B đó. Lại buồn vì ông bác cả nhu nhược mà cũng tham lam và không biết sống, không đàng hoàng và đúng đắn....nên làm cho cả một cái tết của cả gia đình hầu như không có gì để nói, và mình thì khóc lúc giao thừa một cách oan ức... rồi sau này mới hiểu.
    ...
    Khóc xong rồi
    ...
    Hết tiiết mục của bọn người không thể hiểu nổi đó, đến phần mình
    Thật buồn cười và giống như hoang tưởng khi mình lại thích nghe bài hát của Tuấn Hưng nữa rồi, nhạc dạo rất hay:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Yeu-Nao-Phai-Tro-Choi-Tuan-Hung.IW6IZ80C.html
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    mưa thì vẫn cứ mưa - có thấy trời sáng đâu ? cái góc khốn khổ này rồi đến 1 lúc cũng không chứa nổi khối lượng nước khổng lồ ngày đêmcứ tuôn mãi - hoá ra cứ tưởng IQ okie , cứ tưởng cứng như diamant , cứ tưởng lạc quan như Ngu Đồng ... hoá ra .....
    http://www.youtube.com/watch?v=aIgBkVi5-uM
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn về cái ô nhé! Cảm ơn cả những nốt nhạc mưa nữa!
    Thực sự là thấy vui vui khi nghe bài hát đấy, hi.. Ngày xưa đã nghe rồi, nhưng mà chỉ thấy hay hay thôi.
    Đã buồn ngủ ríu mắt từ lâu rồi, nhưng tự nhiên lại có tập tiếp theo bộ phim hôm nọ. Hóa ra là Người đàn ông bị săn đuổi.
    Bây giờ thì đúng là không còn có thể buồn ngủ hơn được nữa.
    Mình sẽ phải mất mạng, sẽ không được lang thang thế này nữa... Không được ... và không được...
    Dành sự bình yên cho diễn đàn, tránh ngập lụt trái mùa ảnh hưởng đến tinh thần, ý chí của bà con, hic...
    Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa...
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cô bé cùng công ty gọi điện bảo chiều đi ăn cùng nó. Khách hàng mời đi ăn ở LH. Giờ thì cũng chẳng hứng thú gì việc đi ăn uống ở đâu, nhất lại là với những người mà mình chẳng biết họ. Nhưng nể cô kia nài nỉ quá. Mà buồn cười, khôn như nó lại phải nhờ mình đi gặp khách hàng cùng với nó. Thấy cũng hay hay.
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ thì hết truyện đây người đẹp?
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Một buổi tối cũng thú vị. Ít ra là may mắn vì ông người ĐL đó cũng đã từng có thời gian làm BH nên có được nhiều tiếng nói chung và cả những lời khen lời động viên rất ý nghĩa.
    Lần đầu tiên mình uống bia với người lạ. Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng là uống bia với người lạ. Mình chọn coca, nhưng cuối cùng thì cũng phải chia một phần nho nhỏ cốc bia của anh đó, cho thoải mái và tỏ ra mình là ngưòi lịch sự. Anh này trông cũng là người thật thà, nhưng không biết "khen đểu" bao nhiêu phần trăm khi nói rằng lúc đầu anh nghĩ em và Hiền bằng tuổi, cái cô bé sinh năm 88 đó, hi.... mình cười và cũng thật thà rằng: quả thực là có một vài người vẫn tưởng em cùng tuổi với các bạn 84, 85, hihi...
    Cô bé này cũng lém lỉnh. Bảo rằng em đưa chị đi cũng là để tạo điều kiện cho chị nữa đấy, anh này hơn chị 2 tuổi. Mình thì đi vì nhiệt tình với cô bé thôi, chứ cũng không có hứng thú nghĩ gì nhiều trong những lúc như thế này. Tuy nhiên mình vẫn luôn là người lịch sự, hi... cầm 2 cái card nhưng mà lúc đó thì cũng không nghĩ để làm gì với nó đâu, mình cũng trao cho người ta card của mình, bệnh nghề nghiệp một chút. Và cũng là áp dụng luôn bài học của ông ĐL lúc trước rằng quan trọng trước tiên là trao được cái card cho người ta, điều này thì thực ra mình cũng hiểu và làm từ lâu rồi. Vì BH nhiều khi rất khác, có thể một thời gian thậm chí rất lâu sau, tự nhiên người ta tìm đến mình khi mình đã không còn thời gian để nghĩ về người ta nữa..
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mới bắt đầu mà. Nếu không có cái sản phẩm mang tên AH QĐ ND 4 năm vừa rồi thì kể ra bắt đầu cũng lâu rồi. Nhưng quả thực bây giờ mới lại bắt đầu.
    Người đẹp gì đâu. Bình thường thôi, chưa ai khen đẹp, chỉ đôi khi có vẻ hay hay buồn cười thôi. Hôm nay nóng nóng trong người nên thậm chí còn buộc túm hết tóc lên, biết là sẽ càng bớt xinh đẹp, nhưng mà kệ thôi, thoải mái là được, hi.
    Ngày xưa mình hay thích nghe bài này. Mambo Italiano. Cứ sống hồn nhiên ngây ngô thiên thần thế mà lại hay. Mấy hôm nay không biết vì thời tiết nóng thất thường giữa những cái ngày đang mùa xuân này hay sao mà thấy mệt mệt, hic... Hôm nay lại nghe Mambo Italiano, cũng vui,
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    U sinh năm bao nhiêu vậy ? Làm cái công việc này thú vị phải biết nhỉ?
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ồ, có người tò mò về tuổi của mình này, hi
    Nếu có quan tâm thì ở đâu đó trong topic này có nói nữ chủ nhân đã mừng thọ tuổi 30 hồn nhiên vô tư lự của mình vào tháng 8 năm ngoái rồi, sinh năm con khỉ,,, đúng là con khỉ mà, đôi khi thấy mình giống giống Tôn Ngộ Không, đôi khi biết cũng là cái khổ, hay bị oan, bị đeo vòng kim cô rồi vẫn tự gây họa cho bản thân một đôi khi...
    Công việc hiện tại thì chưa có gì nhiều, việc chính vẫn sẽ là việc văn phòng thôi, nhưng mà làm cả đôi việc
    Phim Người đàn ông bị săn đuổi là phim dài tập, thế là từ nay sẽ không thể ngủ trước 12h rồi.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Cho một buổi sáng Chủ nhật vui vẻ, bài Mambo Italiano hôm qua quên không trích dẫn nguồn, có rất nhiều bản nhưng chỉ có bản này là giống bản ngày xưa mình nghe:
    http://www.youtube.com/watch?v=TtoZ6GRPGbo
    Tặng những người bạn đến thăm nhà tôi, hi
    Một buổi sáng CN đã làm nóng cái điện thoại đủ để phải dừng lại rồi. Dù rằng bạn Đ thì vẫn như ngày xưa, nhất quyết gọi lại cho mình, hi.... đã là phó phòng điện lực rồi đấy, và đã có cả một thằng cu dễ thương nữa, nhưng vẫn tốt với bạn như xưa. Gọi để hỏi bạn về việc xin việc cho cu út ở nhà khó dễ thế nào, bạn bảo là để rồi Đ tác động được với chú C thế nào, nhưng mà đang chuẩn bị bầu cử tháng 4, chú C là chú của bạn nhưng mình vẫn ý tứ, bảo là Đ hỏi cho H xem thế nào đã thôi chứ chuẩn bị bầu cử thì cũng bất tiện..., chị H cũng gọi lại nhưng mình bảo để em gọi máy cố định của em. Bảo là chị đang đi về quê. Hỏi rằng chị đi một mình hay với ông kia, thì cười bảo là với ông kia. Giật cả mình, bảo thôi chết, ông ấy sẽ bảo con bé nào mà láo thế cho xem. Chị bảo rằng, ông ấy không bảo con bé nào láo đâu mà bảo rằng cẩn thận không chồng chị nghe đưọc thì chít, hihi.... ông này cũng vui tính và thông minh đấy mà, cho nên hai ông bà đó lại vừa mới cưới lại và bây giờ về quê vui vẻ rồi.
    Cô bé kia lại vừa gọi điện hỏi chị ở nhà không em sang. Chương trình kể chuyện con sâu cái kiến sáng CN cũng xin tạm dừng tại đây. Chúc mọi người và tôi một ngày CN vui vẻ!

Chia sẻ trang này