1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá .Có thể đơn giản hoá thứ ngôn ngữ mà U nói đc ko?
    [/quote]
    Hệ thống lập trình có gặp sự cố gì không vậy hả mèo máy? Hiểu như bình thường thôi.
    Có hai lão Bush cùng làm tổng thống Mỹ. Và nghe đâu lão Bush cha xuất thân rất đặc biệt, tức là không những không khá giả như đa số xuất thân các tổng thống, mà ông này còn có một gia cảnh trước đó khá khó khăn. Cái này thì không phải suy ra từ cái ảnh Bush đạp xe chở lông gà lông vịt đi bán mà đã đưọc xem trên cái gì funny em trai ngày trước copy ở đâu đó mà là nhớ mang máng giang hồ đồn đại...
    Vừa tìm được cái này:
    http://nhansuvietnam.vn/tintuc/tin_the_gioi/cha-con-tong-thong-bush/25765.html
    ( Anh người lạ vừa nhắntin... hỏi anh đang làm gì thì trả lời là anh đang ngồi nhắn tin cho em, . Có lẽ phải thế mới dễ hiểu, nhỉ)
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Thường thì xuất thân đặc biệt hay tham gia chiến tranh thì có thể đặc biệt khang khác 1 tí phải ko ?
    Làm nghề của U có nhiều lúc cảm thấy lạnh ko ?
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Um, ông này thì đặc biệt là ở chỗ đã kể trên.
    ( một ngón tay vừa bị thương nên giờ đánh 9 ngón thì cũng giống như là mổ cò rồi. Bất tiện quá).
    Về nghề nghiệp thì thực ra công việc bán BH là nhân tiện thôi chứ không xác định là nghiệp của mình. Không đi theo con đường đại lý BH chuyên nghiệp. Phấn đấu dần dần làm công việc chuyên môn thôi. Và khi làm việc này thì không lấy lợi nhuận làm tiêu chí hàng đầu như một số người mà chú trọng vào giá trị nhân văn của nó, vì vậy cũng không thấy lạnh như ai đó nghĩ, hi. Có điều đồng tiền VN thì mất giá với thời gian rất nhiều so với những đồng tiền khác, hơn nữa, nhận thức, hiểu biết về BH của người VN còn hạn chế vì thế có lẽ phải một thời gian nữa thì ngành BHNT mới phát huy được hết.
    ( còn khi nào mà thấy lạnh quá thì nghe bài này:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Stronger-Inez.IW60C07F.html
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có một topic tên là: Đôi khi cần một người chỉ để....
    Um, đôi khi cần một người chỉ để...
    nói ra thì xấu hổ nhưng mà cũng lấy hết can đảm để nói, rằng đôi khi cần một người chỉ để ... nhắn một cái tin rằng: Hôm nay trời buồn quá. ... chỉ để.... nghĩ đến khi mình khóc,
    nhưng chiều nay mình khóc mà chỉ nghĩ đến mẹ, rằng sao mẹ lại luôn là nguyên nhân chủ yếu của những nỗi buồn bực nhỉ? Và rằng sao tôi thì luôn nghĩ đến các người trước khi nghĩ đến cái bản thân tôi, trong khi các người thì chỉ đợi đến khi tôi phát khùng lên rồi mới bắt đầu tỏ ra này nọ....
    Hôm nay không có phim người đàn ông bị săn đuổi. mình ngủ sớm hơn.
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    khóc có thể làm cho người ta nhẹ nỗi đau , khóc để cho người ta quên đi những day dứt .... có khi khóc thì những giọt lệ lăn dài ướt đãm làn mi và cũng đôi khi trong lòng đang nức nở nhưng những giọt lệ kia mãi trốn nơi đâu để cho sự khô cằn nứt nẻ trong lòng cứ mãi lớn dần lên ..... hãy để tiếng nấc cùng âm điệu thút thít trôi dần vào trong giấc ngủ , và khi ánh nắng rọi vào qua khung cửa sẽ là 1 ban mai rực rỡ 1 ngày mới bắt đầu ....
    http://www.youtube.com/watch?v=J1SMUbcUlyU
    Được dodien1305 sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 24/03/2010
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lúc đêm, thức dậy tắt máy tính thì thấy bài của đồng chí bạn. Mình nghe bài hát và đã rất thích. Nhưng lúc đó đang mơ mơ ngủ nên ngủ luôn và ngủ ngon, ít ra là sáng dậy cảm thấy thế. Cảm ơn bài hát nhé
    Tặng hoa này !
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc topic người ta pót tiểu thuyết Sợi xích của chị ca sỹ kể chuyện. Có anh sau khi bình loạn này nọ rồi nảy ra ý tưởng viết siêu phẩm Sợi lông. Văn đàn háo hức chờ đợi một sự đột phá của nền văn học dân tộc. Mình thì chợt nhớ đến câu chuyện cảnh giác đi tàu hỏa ngày xưa có được đọc đâu đó. Mà kể ra trên thế giới cũng có những căn bệnh thật kỳ lạ. Chuyện kể rằng ( Cấm trẻ em dưới 18 tuổi) ở đồn cảnh sát:
    - Anh hãy tường thuật lại đầy đủ toàn bộ sự việc.
    - Trên chuyến tàu, lúc ở gần cửa lên xuống tôi phát hiện cô ta mặc quần thắt lưng dây chun. Thế là ham muốn bản năng đâu đó trong tôi trỗi dậy...
    - Rồi sao nữa?
    - Tôi chờ đợi... Và cơ hội thực sự đã đến khi điểm dừng gần đó là cạnh một nơi có bụi rậm ven đường...
    - Anh kể tiếp đi...
    - Tôi nhanh tay đẩy cô ta và cùng lao xuống bụi rậm đó...
    - Rồi sao
    - Rồi tôi ... lột quần cô ta ra... để
    - Anh cứ bình tĩnh kể tiếp đi nào ( sốt ruột lắm rồi đây này, )
    - Tôi lột quần cô ta ra mặc dù sự chống cự quyết liệt của cô ta nhưng với khao khát lên đến tột đỉnh, tôi hào hứng, mạnh mẽ, lột quần cô ta ra...
    - Rồi thì sao nữa?
    - Rồi... tôi lột cái dây chun ra khỏi cái quần. tôi đã có nó. Tôi mắc chứng thích chơi dây chun,
    The end
    Bi giờ bận rồi,
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    À chợt nhớ mình cũng có một câu chuyện Sợi lông mắt thấy, tai nghe hẳn hoi ấy chứ. Nhưng mà giờ phải đi rồi. Tối về kể. Chuyện từ hồi DH thứ nhất, đi thăm quan...
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Thôi đừng có post những chuyện nhảm nhí nữa .Đau đầu lắm. Thực tế là đến bao giờ tôi biết phần lớn sự thật đây ?
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào chị và những người làm cái nghề này như chị lại là những đứa trẻ mồ côi ko .Hic hic .
    Đáng nhẽ, đáng nhẽ , đáng nhẽ.................................. phải đi trước thời gian .

Chia sẻ trang này