1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sự thật gì? Sự thật nào?
    Cáu kỉnh ở đâu nói năng linh tinh làm tôi cụt hứng kể chuyện rồi đây này,
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ồ ở trên có hai cái mặt bốc hoả.
    Câu chuyện Sợi lông: Đêm hôm đó, Đảo về nhà ( theo giọng kể của bác Ngạn kể chuyện ma, hihi... cho nó thêm phần hấp dẫn, . Thực ra thì là, ngày đó, khoa chúng tôi đi thăm quan dài ngày mấy tỉnh Nam Trung bộ: Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên Bình Định... một buổi tối đẹp trời như bao buổi tối đẹp trời khác ở Hội An phố cổ, chúng tôi, sau một ngày lang thang mỏi chân thú vị, về nhận phòng theo từng tốp. Khách sạn đó kiến trúc khá cầu kỳ rắc rối nên tôi sau khi từ phòng mình chạy xuống tầng 1 ra ngoài rồi quay lại phòng thì vào lộn phòng của các thầy và các bạn nam, , nhưng may thay là không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Chỉ có một ai đó đang chuẩn bị thay quần thôi,
    Chuyện thì không phải ở đó, mà là thế này: khi tôi trở lại đúng phòng mình thì thấy mọi người đang cười ầm lên và đang ra sức phán xét về một sợi lông trên tấm ga giường trắng tinh khôi. một ý kiến cho rằng dài thế này có lẽ của Tây, hihi...
    Hết rồi.
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh cu Tràng kém người ta 2 tuổi, hihi...
    Bản nhạc Trung Hoa rất hay. Ngày xưa vẫn mê mẩn với những bản đàn Trung Hoa nghe trong các bộ phim đấy. Rất ấn tượng với nhạc cụ và giai điệu, các bản nhạc Trung Hoa
    http://www.woim.net/song/35436/son-tra-hoa.html
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    sau cơn mưa trời lại sáng, sáng 1 lúc nó lại mưa, mưa chán nó lại sáng, sáng 1 tẹo nó lại mưa tiếp, rồi lại sáng, rồi bão giật đùng đùng..... điêp khúc nhai đi nhai lại thế chán bỏ bu...... thế thì ông cho mày mưa mama mày luôn. TSB............................................
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhà cu Tràng đang ngồi ngoan nghe nhạc thì ở đâu khách với chả khứa nhảy vào bắn lia lịa không ít ngôn từ rất không giống ngày thường. Nghe đâu ở xứ dance nào đó, đang hay thì mất điện nên nổi khùngsang đây trút giận, hic.,... họa vô đơn chí.
    Lại thêm một không hiểu gì về điện đây mà. ( khổ thân!)
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tiếc - thật tiếc - 1 topic đang rất đáng đọc, đáng suy ngẫm ..... nhưng ....... ... như bộ phim đang chiếu bỗng nhiên bị cúp điện . ko biết bao giờ có điện ......
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ở đâu mà chả có bánh đa kê .Mụ này ko sống ở HN từ nhỏ rồi .
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ thích gọi người ta là mụ thế nhỉ, hic... nghe chẳng hay tí nào cả.
    Cứ tưởng là chỉ có ở quê mình ngày xưa trồng kê và có món bánh đa kê. Tưởng cũng giống như không phải ở đâu cũng có kẹo cu đơ vậy, hihi...
    ..............
    Vẫn thích nghe bản Sơn trà hoa của người TQ. Xưa nay vốn ghết tất cả những gì thuộc về TQ, kể cả người TQ ( về hoa quả, hàng hóa TQ thì không cần phải nói đến nữa rồi). Nhưng riêng nhạc TQ thì thích vô cùng.
    ..............
    Có một điều kỳ lạ đang diễn ra trong tôi. Chẳng lẽ.... Lạ nhỉ......

Chia sẻ trang này