1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Về nhà.
    Come back my home.
    Về Hà tĩnh.
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    http://vi.wikipedia.org/wiki/No_Mu-hyeon
    Nè sao hầu hết tất cả đều nghĩ là Mỹ sẽ khổ mà vẫn ............. với Mỹ nhỉ?
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đang ong ong đầu vì trời nóng quá, lại gặp phải kiểu tâm sự này, thấy như, một đồng chí nào đó trước đây bảo rằng: Đang stress đọc đến đây thành striss luôn, hic.
    Dạo này, chỉ số thông minh bỗng dưng lại như tụt dốc không phanh. Thấy ngưỡng mộ có người quan tâm đến những vấn đề giống như rất vĩ mô,
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nắng, nhưng mùa hè khủng khiếp thật. Kể cả như hôm nay, ở nhà không nắng gay gắt như mọi hôm nhưng vẫn nóng khủng khiếp, lại mất điện cả ngày mới điên khùng chứ. Cũng may hôm nay ít nắng hơn và có chút gió nữa. Ngôi nhà rộng rãi, vườn rộng và thoáng, nhiều cây và có gió mình rất thích. Tuy nhiên nóng như hôm nay và mất điện thì chẳng thú vị lắm. Tối qua trên tàu không ngủ, lang thang gặp thằng bé hàng xóm, mới cưới, cuối tuần về thăm vợ, rồi nói chuyện, cũng vui. Về nhà buồn ngủ nên ngủ cả buổi sáng, chiều cũng ngủ, rồi đến khu lưu niệm Nguyễn Du chơi với bạn C. Hôm nay có mấy ông Hội nhà văn về tham quan, có một ông người Hà Tĩnh đi cùng đoàn và chụp ảnh, cứ nằng nặc bảo mình ngồi bên cửa sổ nghiêng nghiêng cho ánh nắng chiếu qua mái tóc sáng để ông ấy chụp ảnh. Ông ấy bảo thích mái tóc của mình dưới ánh nắng đó, hi. Tóc tơ mà, và bây giờ không phải là tóc xoăn nữa, cắt hết tóc xoăn lâu rồi, giờ lưng lửng tóc tơ bay bay thôi, nhưng vẫn là màu hạt dẻ sáng và mình cũng thích khi nó bay bay dưới ánh nắng chiếu xiên ngang, hi. Cái ông trông phong độ, nói chuyện với mình về đất Nguyễn Du chắc có nhiều nhà thơ, hoá ra là ông Hữu Thỉnh đấy, thế mà không biết. Ông ấy có vẻ rất thích thú với chuyến tham quan, về những gì nghe được, những hiện vật quý báu người ta còn lưu giữ được của Đại thi hào Nguyễn Du, rồi ông ấy kể về việc ngoài đó người ta vừa đi sưu tầm được mấy hiện vật quý của ông như cái bàn viết và nghiên mực, khi ông viết ở quê vợ ngoài Bắc. Mình cũng vui khi nghe giọng say sưa và phấn khởi của cô thuyết minh về những điều đó. Đứa bạn mình thì có vẻ bàng quan hơn. Hình như đang quan tâm đến điều gì khác thì phải. Nhưng mà rất biết chiều chồng. Còn gọi điện bảo với người ta mua gà để tối chồng và mấy ông bạn ăn khi xem bóng đá. Mình cũng nghĩ sẽ như thế với chồng mình. Trước đến giờ mình vẫn như vậy. Chỉ có điều, hình như chưa có một người thực sự có thể khiến mình muốn và sẵn sàng chia sẻ, bộc lộ mong muốn đó.
    Thôi, mình chat một tí nữa rồi đi ngủ thôi. Ngày mai còn có việc nữa.
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Cũng lâu lâu rồi mình không viết tâm sự nhỉ,
    Mà cũng có gì để viết đâu.
    Mình vẫn đang ở nhà, ngày ngày ra vào ngôi nhà hội trường và chạy ra vườn, kể cả ở trong ngôi nhà chỉ nhiều có mỗi cửa sổ, hi, thì nhìn đâu cũng thấy khoảng không gian, vườn, cây, gió và bầu trời. Mình thấy dễ chịu.
    Mình thích không gian sống này, chỉ không dễ chịu những khi bố uống rượu và nói linh tinh. Bất mãn với người ta không nói được cứ ở nhà gào lên với xung quanh. Khó chịu hơn cả cái nóng ngày mất điện.
    Hôm nọ bảo ông chồng rằng ảnh cưới của tôi ở avatar có xinh không, tóc tôi đấy, mặt thường chụp vào ảnh trông béo hơn, hihi,
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ra trường, xa Huế, hôm kia mới gặp bạn cũ. Vui thật nhiều. Bạn ngày xưa rất quý mình, nhắc mãi về ngày đó. Như mới hôm qua. Nhận nhiều điện thoại bạn cũ, mình vui lắm. Anh T cũng gọi điện nữa, bảo sang V chơi, mình lười. Anh bảo tối anh sang. Mình tưởng anh đã thoải mái như khi mình nói chuyện trên điện thoại trước đến giờ. Vì thực ra có chuyện tình yêu nào giữa hai anh em ngày đó đâu. Thế nhưng cuộc điện thoại tối qua thì khiến mình nghĩ khác rồi. Hai anh em Anh sang chơi, hai anh em gặp nhau rất vui. Và anh kể chuyện. Rồi, tối qua trên điện thoại anh cứ nói mãi rằng thì là bảo H chưa lấy chồng, anh thấy cứ như mình bị người ta lừa ấy. Sao lại thế. Bảo rằng thì anh cứ nghĩ có lẽ em ấy dở hơi quá nên chẳng ai thèm lấy. Anh có lỗi gì ở đây đâu mà anh cả nghĩ quá. Rồi cứ nhắc đi nhắc lại là lấy chồng đi. Cứ như việc mình chưa lấy chồng là có tội với anh vậy, vui tính thế chứ. Bảo rằng có gia đình rồi lúc đó mấy gia đình giao lưu với nhau. Chứ em mà chưa lấy chồng thì anh không gặp em nữa, không liên lạc với em nữa, em cũng đừng liên lạc với anh nữa ( sự thực thì là anh liên lạc chứ em có bao giờ liên lạc đâu nhỉ, hi). Anh bảo rằng ngày đó là anh yêu em, sự thực là thế. Mình thì nghĩ anh thích thích vậy thôi. Anh bảo rằng ngày đó nghĩ tình yêu đơn giản và hay hay, chứ nếu khôn như bây giờ thì khác rồi. Cách nói ngô nghê của anh có thể khiến mình tin thật, dù chẳng để làm gì. Anh bảo rằng em yên tâm đi, anh T mà đã bảo là anh T yêu thì có nghĩa là cũng có mấy người yêu em đấy, hihi...
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng phải ra Hà Nội thôi. Khách không ở lại nhà được lâu hơn nữa. Về nhà thì không về, nên giờ chỉ có thể là khách thôi. Bố thì vẫn cứ mời mọc, về nhà làm, bố cho đất mấy mét,.bố cho gạch đá xây nhà, cho các thứ sắm sửa đủ để sống một cuộc sống tạm ổn. Nghe có vẻ như mình sẽ là bà cô về ở bên cạnh bố mẹ vậy, hic, .
    Ở nhà rất nóng, vì vườn rộng, thoáng nhiều cây, mát về buổi tối nhưng ban ngày thì nắng bốn bên, nóng, nhưng mình rất thích, mình thích không gian này hơn bốn bức tường và phố xá đông đúc bon chen của Hà Nội. Nhưng mình lại phải đi thôi.
    Tự nhiên lại thích bài hát của Lâm Chấn Huy.
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em. Hay nhỉ. Tự nhiên lại thích bài này.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dung-Hoi-Vi-Sao-Anh-Yeu-Em-Lam-Chan-Huy.IWZ96AWZ.html
    Hôm nọ vừa nghe Apologize cả ngày. Rồi thôi
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Mình đôi lúc mong manh nghi ngại: có lẽ giây thần kinh yêu có vấn đề. Ông hắc lào thì bảo rằng là giây thần kinh s của em có vấn đề. Trời đất, s là sản phẩm, là kết quả của tình yêu mà. Nên phải nói đến tình yêu trước đã.
    Mình nhiều khi gần như đã chạm đến tình yêu rồi. Và rồi lại như điều đó chưa từng xảy ra. Như mình chưa từng thiết tha với một ai đó, với một khoảnh khắc nào đó. Và rồi mình lại chơi vơi trong thế giới hỗn mang giống như không có thực mà cũng không hẳn của mình.
    Hay là vì như ông hắc lào nói: em rất yêu chính mình. Có lẽ vậy, em rất yêu chính mình nên khi không còn cảm thấy được yêu quý như ban đầu, thì em ngúng nguẩy bỏ đi kiểu trẻ con, chứ không thẳng thắn ý kiến như người lớn người ta sẽ làm.
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là phông chữ của trang này bị lỗi chứ không phải do máy tính.
    Hôm nay xem phim Ngôi nhà hạnh phúc, xem lại cho vui.
    Đến cái đoạn đối thoại của hai đứa đó thì cười phá lên:
    - Sao anh để người ta đánh cho ra thế này?
    - Tôi không đánh nhau với phụ nữ, cô ta là phụ nữ.
    - Thì anh vẫn đánh nhau với tôi suốt ngày đấy thôi.
    - Cô không phải là phụ nữ
    - ....
    - Cô là đồ ngốc!
    Uh, mình cũng không phải là phụ nữ, mình là đồ ngốc. Mình mà phụ nữ một chút thì có lẽ... Mà thôi mình cứ là mình thôi.
    Bạn T tối mai đi Nhật rồi, mình vẫn ở nhà, vậy là không gặp được, nghe như là tiếc nuối lắm ấy, hi. Cũng một nhân vật không bình thường như mình đấy. Nhưng tất nhiên là giỏi hơn mình rồi. Những đồng nghiệp người Nhật ở đây vẫn thường thích bạn đưa đi tham quan các Viện bảo tàng. Vậy có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn khi trở lại Nhật lần này. Chúc bạn tôi may mắn, thuận lợi và vui vẻ, chúc như vậy rồi đấy.
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ê con ôn con.Bao giờ thì thằng con lão Tuyển mới đến đây hả?

Chia sẻ trang này