1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Con ôn con nào thế?
    Anh chai không biết bao nhiêu tuổi mà vào đây gọi con ôn con nào thế nhỉ. Chị thì xì tin một chút, vì bẩm sinh vui tính. Nhưng mà năm nay ngoài 30 rồi đấy, .
    Chúc tuần mới vui vẻ, mọi việc tốt đẹp. Đừng đợi thằng con lão T làm gì, cứ phấn đấu đi. Người ta bảo khôn chết, dại chết, biết thì sống mà,
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    oh thế cái topic của đồng trí này vẫn hoạt động cầm chừng thế hả , dien tôi tưởng ........ đồng chí mải mê bày trận bát quái - đấu trí cùng các nhân vật phụng long - phượng sồ hay chu du... mà quên cái lều tranh roài chứ , hoá ra thỉnh thoảng vẫn về thăm cái vườn rau này hả ? nhưng thật sự nhìn vườn rau bây giờ ko còn như trước ( mạn phép nói cảm nhận ) . chúc đồng chí thắng trận ca khúc khải hoàn lọng che nhiễu rải vinh qui về làng good luck !!!!
    ps: thỉnh thoảng cho tui vào cái vườn rau này nhá
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về. Vật vã ra đi. Lần lữa mãi rồi thì cũng phải ra đi.
    Những ngày ở nhà mới thanh bình làm sao. Chỉ phải chiến đấu với mỗi cái nóng và một đôi lần bố hâm nóng không gian thôi.
    Hà Nội cũng nóng. Nhưng cái nóng của Hà Nội khó chịu theo một cách khác. Hơn 2 tuần rồi mới lại gặp cô kia, cũng thấy vui vui.
    Mình là một kẻ vô dụng. Hay ít ra lúc này mình là kẻ vô dụng. Thật buồn. Hy vọng sẽ không vô dụng nữa, sắp sửa rồi. T.H phải cố lên! Rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng vấn đề lớn nhất là đừng có tự dưng lại treo lơ lửng ở đâu đó. Nếu công việc ở bác nhà văn thuận lợi thì mình không thể cứ thế được. Chúc T.H may mắn, thuận lợi!
  4. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có thật sau cơn mưa trời sẽ lại sáng ko?? Quy luật của tự nhiên là vậy,nhưng sự thật của cuộc đời có thể là thế ko?
    Bao lần, khó khăn rồi vượt qua, để rồi thấy được cái cần vươn tới, khao khát đạt được ước mơ của mình.
    Nhưng ngày hôm nay đây, ngồi đây, với 1 tâm trạng trống rỗng, dạo gần đây là thế. Chẳng hiểu mình muốn gì cần gì, con người cứ trở nên vô vị.
    Ai đó đã từng nói rằng,con người chán vì không có mục tiêu, ko có mục đích của cuộc đời. Nhưng mình thì sao nhỉ, Mục tiêu à, đó là có thể mua 1 căn nhà trong thành phố này trong 7-8 năm tới. Còn mục đích ư, có 1 cuộc sống tốt đẹp cho cái gia đình của mình, chứ chưa nghĩ đến gia đình riêng đâu đấy.
    Rồi vì cái mục tiêu và mục đích ấy, cứ làm, cứ vấp ngã , đau rồi đứng dậy ( hay phải cảm ơn ông trời rằng đã cho mình những người tốt động viên mình khi vấp ngã để có thể đứng lên được nhỉ). Chứ mình chưa đứng lên tự bằng bản thân mình, để rồi ngày hôm nay, mình cứ cảm thấy vô vị quá, làm việc rồi thất bại . Nhìn nhận lại cả cuộc đời mình thất bại, ngồi than thân trách phận phỏng có ích gì. Nhưng nếu ko làm thế thì phải như thế nào đây nhỉ??? Cố gắng, rồi thất bại, Tự nhiên muốn khóc. Tự nhiên hỏi ông trời rằng đang trêu đùa mình hay ko ??
    Tự nhiên muốn có 1 ai thật lòng với mình, ở bên mình lúc này, Nhưng rồi nhìn đi nhìn lại chẳng có ai, cũng chẳng muốn làm phiền người đã từng động viên mình. Vì họ cũng có cuộc sống riêng, cũng có nỗi buồn và chuyện cần giải quyết.
    Thật sự rằng sau cơn mưa trời có lại sáng hay ko????
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    đồng trí này hô khẩu hiệu ghê quá .
    đồng trí thấy quê hương tui chưa ?
    cho đồng chí xem nè , ko biết cẳm xúc đồng trí thế nào nữa
    http://www.youtube.com/watch?v=SCQc-2TAJPo&feature=related
    chúc vui vẻ
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đồng trí nhỉ?
    Quê hương đồng chí nhưng tôi thì đã sống những ngày Hà Lội rồi, không chỉ lội mà còn suýt phải bơi. Không phải bơi nhưng phải tải xe ra khỏi con sông ngàn phố, vất vả hơn mấy lần nó tải mình mỗi khi. Xe máy thì có người lôi đi chứ ôtô thì bơi lềnh bềnh cả. Cảnh trí diễn ra trước mắt lúc đó, thi vị lắm,
    Lại muốn về nhà.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đã đến bác nhà thơ nhà văn. Bác vui vẻ, thoải mái và chân thành lắm. Nhưng có điều, bác cũng như nhiều nghệ sỹ khác, cũng thuyền quyên ứ hự. Mấy đời vợ rồi, và bây giờ vẫn chưa thôi cái sở thích đi mây về gió, tâm hồn còn tha thiết yêu người, yêu đời lắm.
    Tự dưng đôi lúc chợt biết sợ. Hay mình thông minh ra rồi, không còn ngốc nhiều nữa, nhỉ?
    Mình thì ngất nga ngất ngưởng, hồn nhiên ngây ngô như cái gì, cái gì nhỉ? Mình rất vui khi nói chuyện quê hương với bác, chuyện làng văn. Chuyện nghệ sỹ đa tình cũng nói được. Và mình thích nói về quê hương Nguyễn Du, về bến Lam chiều trong bức tranh quê hương cụ Nguyễn mà giờ đây máy ủi, máy xúc, xe tải xe tăng ầm ầm san lấp, chôn vùi vào dĩ vãng từng chút một... Hôm nọ bảo với bạn ý tưởng viết về sự hấp hối của bức tranh quê đẹp trong thơ và đẹp trong những tấm ảnh của nhiếp ảnh Trần Chung tài ba. Nhưng mình không có máy ảnh, để chụp khoảnh khắc tội nghiệp đó. Mình nhớ những bức ảnh của chú Trần Chung, những bức ảnh thời hiện đại nhưng không kém cái hồn Thi sĩ truyện Kiều ...
    Mình buồn lắm thì phải.
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Ê , ở Lào ,Cam ko có kịch bản chết tiệt này xảy ra đúng ko?
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hichic...
    Tâm sự kiểu Poisonwind. Một phong cách tâm sự rất ... Poison.
    Có lẽ nó cũng giống như kiểu mình lại thích nghe bài Đừng hiểu vì sao anh yêu em, Lâm Chấn Huy, anh trai Lâm Chấn Bờm, lúc này, .
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sai một chữ mà tí thì sửa bài. Là bài hát Đừng hỏi vì sao anh yêu em. Thế nhưng mà có khi là Đừng hiểu thì đúng hơn, hi
    Tên thầy dạy bơi gọi điện bảo rằng sắp tới tôi phải dạy bà cho bơi được, .
    Tên thầy dạy bơi bảo rằng năm nay bà trẻ hơn và béo hơn năm ngoái, . Um đợt này mình béo hơn, vừa về nhà hơn nửa tháng, nhưng mà trước khi về đã béo rồi. Hôm qua cô bạn học năm ngoái cũng khen xinh và bảo rằng, chưa lấy chồng, chưa sinh con, hơn em 3 tuổi mà trẻ hơn em này, hi.
    Mình thích ở nhà hơn. Mình muốn về nhà. Mình sẽ không có cơ hội để giành thời gian cho mấy vụ dở hơi, cứ ra đây là lại bắt đầu. Giờ mình lại muốn về nhà, sẽ yên lành đi bao nhiêu, hic.
    Hôm nay trong chùa, chị đó bảo đưa tay chị xem. Rồi nói rằng em tính thẳng, thật đến có khi rất khô. Em rất tốt tính, nhưng mà thẳng quá. Nói rằng em thông minh, đường học tốt, có quý nhân phù trợ. Rằng chung thuỷ, thật thà. Bảo đưa tay lão kia xem, thì rằng là lão chồng mình ấy, cũng qua đâu 2 mối tình rồi, hi. Và nhấn mạnh có con trai, con cái tốt ( cái này nhiều người nói và mình cũng rất thích thú, hi). Bảo rằng mình lúc đầu long đong lận đận lắm. Nhìn ngô nghê thế này mà cũng biết long đong lận đận. Không biết sắp sửa hết lận đận chưa nữa, . Và rằng càng về sau thì càng tốt ( hy vọng thế, ). Đôi khi mình cũng tin điều đó. Đôi khi mình tin mình làm được rất nhiều. Nhưng có lúc mình lại như bay đi đâu đó. Hy vọng mình sẽ tiếp tục thông minh và sáng suốt như những lúc này, tức là thoát hẳn cái mộng du hay trầm cảm gì đó ( nói chuyện lão già, tên thầy dạy bơi bảo rằng có lẽ bà có triệu chứng trầm cảm, là người thứ 2 phát ngôn về vấn đề này. Và rằng có khi ông ấy lại chữa được bệnh này cho bà. Trời đất, lão dở hơi đó có mà làm cho bệnh tôi nặng thêm thì có. Mà kể cũng tội nghiệp lão gặp phải tôi nữa, . )
    Mấy người khen không biết có gở mồm không, . Nhưng mà đợt này cứ lang thang phơi nắng và cả không ngủ trưa nữa, rồi thì ... lại còn thường xuyên uống nước thay ăn cơm. Có khi... Không biết có béo hết được mùa hè không,
    Có nhiều việc phải giải quyết, phải chờ đợi trong lúc này. Nếu không phải vì vướng víu mấy vụ việc thì có lẽ mình lại về nhà, sẽ lại yên lành, rồi đến khi việc ở Báo có kết quả mới ra. Nên như thế. Nhưng mà cũng chưa biết có được về không đây. Mặc dù ở nhà thì thường xuyên mất điện, nhưng mình thích không gian ở nhà mình, và tự nhiên thấy thoải mái, thanh thản rất nhiều.

Chia sẻ trang này