1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1

    Nhat ............... Chi ..................Mai

  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng nóng thế này, cũng có nhiều người, hic...
    Không hiểu đang nói chuyện gì, ở đâu thế nữa không biết.
    Mà cái kiểu nói, giống đồng chí cụ non của tôi ghê, .
    Có khi lại về nhà thôi. Không thì càng ngày bệnh tình càng nặng mất. Đôi khi chợt tin rằng, có lẽ đúng là mình dở hơi thì mới đi mất thời gian với cái thằng cha dở hơi đó. Còn làm mình làm mẩy, nói năng cộc lốc kiểu giận dỗi nữa chứ. Đã bảo mình không hợp nhau đâu, rằng thì là nghe đâu nói rằng: gia đình cũng có ý kiến 1978 không hợp 80, 81, muốn anh lấy vợ trẻ hơn nữa. Rồi thì là hôm mình đang ở nhà đó, rằng là: gia đình anh không muốn anh lấy người quá xa Hà Nội. Là trả lời cô kia thế. Mà cô kia cũng nhiệt tình cách mạng kiểu vô cùng không cần thiết. Mình nói rằng em không nhờ H làm việc đó, vì em vẫn muốn anh trực tiếp nói với em suy nghĩ của anh. Không nói gì. Rồi mình cũng đã nhắn cái tin giải thoát, cho sung sướng, hạnh phúc, rằng là có lẽ đúng là anh và em không hợp nhau... em dừng lại... chúc anh hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mà không thèm nhắn lại cái tin chúc người ta. Bạn mình thì gào lên rằng mi cứng đầu lắm, tau đầu hàng, rằng thì là mi mà lấy thằng dở hơi đó thì tau không chúc mừng đâu, không dự đám cưới đâu.... Thành thật với bạn rằng, nếu nhỡ may mà có lấy lão già dở hơi, có lẽ không có ai đi mừng, .
    Có lẽ mình về nhà và lại yên lành. Đến khi đi làm, công việc ổn định rồi cũng quên thằng cha dở hơi thôi. Nhưng mà đôi khi nghĩ buồn cười,
    T. H cố lên!
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thằng này. Là thằng nào nhỉ? .
    Mình thì đang bị nghi trầm cảm khả năng lớn một đôi khi. Lại gặp phải kiểu nói chuyện không rõ ràng thế này, hic.
    Chiều nay đến bể bơi, để chơi thôi, chứ chưa gọi tên thầy dạy. Hoá ra vẫn còn bơi được như trước, tức là bơi được nửa bể, đến khi không nín thở được nữa thì dừng lại, . Hôm nay hơi nặng đầu một chút, nhưng đi bơi thoải mái thật. Và cũng may là vẫn còn nhiều người bơi kiểu như mình, .
    Ở bể bơi nghĩ, thằng cha dở hơi mà thấy ăn mặc thế này, có khi nhảy xếch lên. À mà không, chẳng nói năng gì đâu, nhưng mà ra cái mặt nhăn nhó như ông già đau khổ. Cứ mặc váy công sở, áo sơ mi cao cổ, áo khoác gọn gàng, thì khen đẹp, chứ mặc váy điệu xúng xính một tí thì y như rằng ông già đau khổ. Kể ra yêu lão già đau khổ thì khỏi tốn kém khoản quần áo, giày dép. Càng giản dị, giản đơn, kín đáo gọn gàng càng tốt. Mà trong khi mình thì trước đến giờ thích mặc lôm côm thôi, thế nào thoải mái và đôi khi là trông hay hay hoặc xinh xinh thì thích ( tuy nhiên không hề theo mốt hay sành điệu gì cả, một mình một kiểu). Cái đồ ngốc nghếch, ưa nịnh đó, rồi thì có đứa khéo léo, nó phỉnh, nó lừa cho. Người thật thà thì không chiều người ta một tí, cứ làm mình làm mẩy. Rồi đến khi cô ta mất tích khỏi yahoo cho 3 tuần, thì ... ra kết quả thế này đây, thế nhưng mà vẫn cứ làm mình làm mẩy cho được. Thế mà có lúc rằng thì là: Em muốn anh về nhà hay mình gặp nhau. Yêu thế, nhưng mà rồi đến khi giận dỗi thì cũng làm mình làm mẩy như ai. Mệt quá đi mất. Ai cũng mắng thậm tệ, rằng thì là bỏ cái thằng cha dở hơi đó đi, rằng thì là đừng nói chuyện thằng cha đó nữa. Nhưng có một điều là hầu như đa số đó lại cũng tò mò nhiều khi hỏi thăm chuyện thằng cha dở hơi. Hình như mình có khiếu kể chuyện hài hước thì phải. Và nữa là cũng hầu như tất cả số đó đều tò mò bảo cho gặp thằng cha dở hơi, .
    Mình nói tạm biệt rồi. Thế mà đôi khi nghĩ cứ buồn cười. Thực ra mình vẫn nghĩ như cô kia cũng vậy, rằng có khi thời gian này lão đang gặp khó khăn nữa, nên càng muốn chị xa đi, không muốn chị biết. Con trai khi gặp khó khăn thường im lặng và một mình. Nghĩ tội tội, trong khi mình lại thế nữa. Nhưng mà... nói chung là rất khó hiểu, rất dở hơi. Ở đâu cũng bảo Y học bó tay rồi. Rằng mình thật rỗi hơi. Có lẽ mình phải thông minh hơn nữa. Hoặc là mình phải về nhà. Và mong công việc ở Báo sớm có kết quả tốt.
    Hôm nào phải cho lên status rằng, chúc anh sớm nghe bài hát này http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nu-hon-va-nuoc-mat.IW6WEUFF.html
    ( hihi, hiếu thắng buồn cười nhỉ, giống như cái bài hát nhạc thị trường này vậy. Đây là một trong những bài hát kiểu này mà mình không chỉ thích nghe giai điệu như đa số các bài nhạc trẻ đạo nhạc, vì nhạc rất hay)
    Hạnh phúc chắc cũng sắp sửa đến rồi, . ( Hy vọng thế)
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Nhat Chi Mai cũ hy sinh rồi. Ngốc nghếch quá cũng là một cái tội. Người ta nói ngu si hưởng thái bình, đôi khi cũng không đúng hẳn đâu. Vì thế cô ấy phải ra đi. Đau lòng lắm, nhưng... đau đời mà có cứu được đời đâu, hichic... Nghe câu hỏi về Nhat Chi Mai cũ, lại chực rưng rưng... . Cảm ơn rất nhiều!
    Là nói thế, chứ mà vẫn là cô ta thôi, có điều giờ nghĩ ra rồi, phải thông minh một chút, nhưng vẫn thật thà và ngốc một chút. Vì đó mới là chính cô ta, . Thực ra mà nói thì cô ta cũng không bao giờ có thể khôn và khéo được. Cô ta vẫn cái đầu bê tông, vẫn ngang như cua và thích những gì thẳng thắn, chân thành, không kiểu cách.
    Và nữa là cô ta lại muốn về nhà nữa rồi. Mẹ con trẻ con cũng chuẩn bị về. Hôm nọ bảo thế và rủ rằng về cùng cho vui, thì mình bảo vừa về ra. Nhưng giờ muốn về, lại về nghỉ một thời gian nữa, cho sáng sủa đầu óc, rồi trở lại chinh chiến và... yêu đương, hi. Có lẽ cũng không được sống vật vờ thêm nữa, về công việc cũng như tình yêu. Bạn thì nhắc nhở, than phiền nghiêm túc, gay gắt rằng tuổi mình không còn ít nữa, rằng bây giờ là thế này, là thế kia... Còn mẹ trẻ con thì lại bảo rằng em thế nào thì em cứ sống như thế, không phải nghĩ gì cả. Nhiều người muốn thế có được đâu. Vì mình bảo rằng, mọi người thì lo lắng, thúc dục, than phiền, chứ bản thân em thì em không thấy lo, không nghĩ gì cả, chẳng biết lo lắng thì mới đến giờ này còn vô tư như thế, hic. Có khi mình nghe lời mẹ trẻ con, tức là mình thế nào thì mình cứ thế. Và lang thang, chờ sung rụng xuống đầu vào một ngày đẹp trời, cuộc chờ đợi có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm... hay bao nhiêu năm nữa... cái đó, vẫn còn ở thì... tương lai có thể, nhỉ.
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    NTM cũ hy sinh - NTM mới ..... hì hì trai sạn trong đời - thoát cốt làm con người khác - đã thế chuẩn bị " hồi xuân " thành ra tuy 1 mà 2 tuy 2 mà 1 - hỏi chi cũ hay mới ? thiệt tình .
    " đồng trí " NTM này giờ như con diều đứt dây roài
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi. Cảm xúc mỗi lúc một khác mà. Hôm nay trời đã mưa sau những ngày nắng khủng khiếp.
    Hôm nay lại không về cùng mẹ con trẻ con được. Không về nhà miền Trung được. Gọi điện về nhà thì mẹ và em bảo là mất điện liên tục mấy ngày nay, chỉ đến tối mới có và trời vẫn còn nắng nóng. Dù vậy nghĩ về nhà vẫn thấy thích hơn ở đây. Nhưng mà hôm qua bạn gọi điện, bảo bác N ra rồi, mi đến bác chưa, công việc của mi ở Báo được rồi đấy. Bác bảo không thấy nó đến. Hy vọng rằng sẽ không phải là đi tàu bay giấy lần này. Mà có lẽ cũng không có thứ anh hùng rơm kiểu lão kia nữa đâu, hy vọng thế. Chúc T.H may mắn!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H cố lên và chuẩn bị cố lên, .
    Mình đã viết trên status động viên một người rằng: Sông có khúc, người có lúc. Khi khó khăn là lúc người ta thể hiện mình. Bản lĩnh, sự cố gắng là cần thiết trong những lúc như thế này, bây giờ đến lượt T.H phải tự động viên mình, thầm lặng và thật bản lĩnh nhé, . Cầu mong công việc sẽ thuận lợi và mình sẽ làm việc thật tốt. Hy vọng sẽ không tự nhiên lại bay đi đâu đó nữa.
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cô bạn của mấy đứa hàng xóm nói làm mình buồn cười, rằng : chị ơi, em muốn nhìn chị. Chị ơi, sao chị nhẹ nhàng thế. Chị tên gì nhỉ, hihi... Lúc đó mình ngồi trên giường chơi bài một mình, có lẽ trông buồn cười lắm hay sao. Và chỉ biết rằng, qua lời tự bộc bạch của cô em: " tên đó dám nói mình đanh đá, rằng dân Thái Bình đanh đá ghê gớm...". Thì đúng là trông cũng chua thật, hihi. Và giờ mình mới nhớ lúc đó là lúc cô nàng đã làm xong mấy cốc bia rồi, thảo nào nói buồn cười thế. Mà quả thật dạo này mình cũng hơi giống con mèo. Giống như gãy cánh rồi, không ghê gớm được nữa, hi... có lẽ cũng đỡ ngốc đi phần nào. Không biết tốt nhiều hay không, nhưng mà lại thành ra hay sợ vu vơ... Tuy nhiên vẫn muốn cứ thế này, chứ đừng bay đi đâu nữa. Mình muốn mình là một con người đích thực, làm một công việc cụ thể, có ý nghĩa, một công việc đúng chuyên môn của mình và mình phải làm tốt công việc đó. Mình sẽ không là một cái tên vu vơ, lang thang vô định nữa. T. H sẽ cố gắng. Mong sẽ thành công.
    Và dù rằng lúc này, lại tự làm sôi động cái gì đó lên bằng bài Stronger mà lời nghe rất kiểu, hihi:
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Stronger-Inez.IWZCFD7I.html
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hỏi tí người đẹp . Chị có hạnh phúc ko ? Có cảm thấy sung sướng ko? Làm thế nào để đc như chị vậy ? Trả lời nghiêp túc đi .
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại gọi chị là người đẹp rồi. Không phải người đẹp đâu. Bình thường như công an phường thôi. Có điều vẫn hay được các em đuôi 8x khen trẻ, hi.
    Lúc này thì chị thấy thoải mái, tin rằng mình trẻ, và dù bị đau bụng nhưng nhìn chung cũng khoẻ. Nếu đó là hạnh phúc thì có nghĩa là chị đang hạnh phúc. Đó là những lúc chị thấy mình ổn, điềm tĩnh và sống hồn nhiên. Mà có lẽ giống như anh hắc lào bạn chị bảo cách đây không lâu rằng: em xởi lởi trời cho, vốn dĩ thế rồi,
    Tối qua đi sinh nhật em hàng xóm, hát karaoke, em ấy giới thiệu: em a, em b, em c, rồi đến chị H thì một cu còn ít tuổi hơn em 84 đó nữa quay sang kêu lên với cu bên cạnh: ôi, trẻ thế, .
    Cái mặt của người ngốc có lẽ thường trẻ lâu và người hạnh phúc có lẽ cũng là người ít suy nghĩ nhất. Dù rằng đổi lại, đôi khi người ta sẽ không chọn cái con người ít suy nghĩ đó. Em à
    P/S: hôm nay chị lại buồn cười một chút trước cái sự thú vị như bao lần khi xem comment của em. Trước đây có lần, đồng chí bạn chị, không tiện nói ra đây, tránh bị ném đá, khen cái sự hay ho đặc biệt của cái topic của chị rằng bao gồm một điên, một tâm thần, một say và một cô gái già, . Dù gì thì đây cũng là một nơi chị yêu mến và chia sẻ với chị được nhiều. Dù đôi khi chỉ là spam chính mình thôi.
    Chúc cuối tuần vui vẻ! Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cuộc sống mà, khi nào em hiểu được rằng cuộc sống là như thế và việc của mình là sống thích nghi, phù hợp mà vẫn giữ được chính mình, khi đó em sẽ thấy mình hạnh phúc hơn.

Chia sẻ trang này