1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chết cười em.
    http://www.youtube.com/watch?v=_b3XxWYBxGo
    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
  2. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là cô gái già nhưng ngày xưa là nàng hoàng hậu đúng ko? Theo chị và các bạn chị thì tôi là ai?Hãy cho tôi 1 con đường .
    Được poisonwind sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 27/06/2010
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thường chết cười em mà, nhỉ, .
    Em thích cái "cuộc đời lạ lùng" của anh. Nhưng không phải là em thích ước mơ những điều viển vông. Em ước sớm ổn định công việc đúng chuyên môn và cố gắng làm tốt công việc đó. Em ước sớm chung đôi cùng người mà em sẽ yêu và cũng yêu em nhiều như thế. Em ước có một con trai và một con gái yêu mà em và bố chúng sẽ chăm sóc và chỉ dạy nên những đứa con ngoan và giỏi.
    Mặc dù. Cho đến bây giờ thì, hình như, đôi khi có lẽ
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ. Giống như hôm qua em đã chúc mừng anh lại say, hihi. Tặng hoa nữa:

    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 27/06/2010
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi. Ngày xưa là ngốc nghếch xinh bẹp ( xinh bẹp là nickname chị Thuỳ xinh đẹp đặt cho. Nói đến đây lại nhớ, mình giận chị đã được có khi mấy tháng rồi đấy, không hỏi thăm, không nói chuyện. Mặc dù đôi khi nhớ về chị với nhiều điều thật vui). Bây giờ thì, chỉ có ông hắc lào gọi chị là cô gái già thôi, chứ xung quanh chẳng ai gọi như thế cả, .
    Theo chị thì đôi khi có cảm giác em giống bạn cụ non của chị, ở một số nội dung chính trị xã hội mà em bức xúc hay ở một vài cách diễn đạt. Nhưng mà bạn cụ non thì không ở Hải Phòng và cũng không có khi nào nói n thành l, hihi. Còn các bạn chị thì không biết thế nào. Anh hắc lào có lẽ gọi em bằng một trong ba cái tên yêu mà chị đã nhắc đến, trong đó có một là của chính anh ấy, .
    Em là ai và em muốn gì, thực sự chị và mọi người có lẽ cũng không rõ, vậy phải làm thế nào để chỉ cho em một con đường đây. Hãy cứ nhận thức như chị đã nói. Và sống thật tốt. Vậy là hạnh phúc thôi. Chúc vui vẻ!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Um, bạn cụ non của chị có lẽ đi học tiểu học rồi. Nghe có vẻ như thế. Đùa chứ đi làm rồi, cán bộ rồi.
    Còn về bạn poison thì đã nói rồi mà. Không ai rõ suy nghĩ, mong muốn của bạn ấy thế nào thì cũng khó mà vẽ ra con đường nào hợp lý và đúng đắn. À mà cũng có lúc nhớ rằng trước đây mình rất nhiệt tình với việc suy nghĩ và tìm đường cho người khác. Cả khi mà chẳng biết rằng có thể người ta không thích thú gì cái việc bao đồng ngốc nghếch đó. Buồn cười nhỉ.
    Nếu thực sự và nghiêm túc muốn tìm hộ một con đường, thì nhiều khả năng là tìm đúng người rồi đấy, .
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Um, tìm đúng người rồi đấy,
    Nhưng mà, chuyện 33 năm trước thì, lúc đó chị chưa sinh ra nên có biết đâu mà nhớ, . Tuy nhiên chuyện 33 năm sau hay chính xác hơn là trong tương lai gần hơn một chút thì có thể chị "biết", hihi. Hỏi đồng chí cụ non về một số vấn đề hết sức nóng bỏng ( chính trị nhé, chứ không phải nóng kiểu người ta hay dùng với các sao đâu) sẽ tin chị biết như thế nào. Ngày đó thì người ta cãi chày cãi cối, cho rằng chị nói đâu đâu, hi.
    (Mà tự nhiên nghĩ buồn cười. Mình đúng là ngốc thật, ngốc vô địch, cái danh đó có vẻ không đến nỗi quá xa xỉ với mình )
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hichic... đúng là chả hiểu gì cả mà.
    Bị làm sao mà bao giờ poisonwind sẽ được yên? Và sao lại phải giải thích chỉ là người bình thường thôi, nhỉ ( icon nhún vai)
    Rắc rối quá
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa tìm lại bài viết ngày trước trên trang online của báo đó, thì ra kết quả ở cả mấy trang khác. Tự hỏi, người ta dùng bài của mình đưa lên trang của họ mà mình không biết gì cả, hic. Mình có nên đòi hỏi quyền lợi không nhỉ, . Nhưng mà bài đã đăng, đã online và người ta lấy vào trang của họ cũng đã mấy năm rồi. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là người ta dùng "tác phẩm" của mình, tự tiện như thế, là không ổn, nhỉ, [r23). Tác phẩm dù có hơi sinh non, đơn giản so với những gì đáng ra mình có thể viết, nhưng vì đề tài thu hút và mang tính sự kiện lại cũng có phần xúc động, nên người ta thấy thì tiện tay đem về nhà mình. Việc trang nọ báo kia search tin bài của các trang khác, chỉnh sửa đôi chút rồi lấy làm tin tức cho trang của mình, trước đến giờ cũng không còn lạ, nhưng bài mang tính chất tác phẩm đặc thù cá nhân thì có lẽ nên có ý kiến đàng hoàng hơn khi lấy đăng lên mặt báo của mình chứ nhỉ, .
    Hôm nay vừa hoàn thành tiếp một sản phẩm mà tự mình cũng phải công nhận là hơi oẳn tà roằn, nhưng gấp quá, mang vội đến cho bác ấy xem và sửa cho. Cũng bảo trước với bác là bài này hơi lủng củng vì mấy hôm nay cháu mệt nên viết mỗi hôm một tí như chắp vá, không mạch lạc lắm. Mặc dù cảm xúc thì không thiếu. Nhưng mà giờ nghĩ lại, nó hơi giống một mớ hổ lốn gồm những chi tiết xinh đẹp, hic. Thực ra thì có phải là ốm mệt gì đâu, mà vấn đề là ở chỗ cái tinh thần đôi khi không được ổn lắm, tự nhiên không thấy yêu thương nào nữa và tự nhiên có nhiều thứ đôi khi phải lo nghĩ một chút, ngoài việc em trai hôm qua về nhà, mua quạt tích điện và mang tiền về cho bố mẹ nữa, chẳng nhiều đâu, nhưng như thế là có hiếu hơn bà chị vô tích sự rồi. Tự nhiên thấy rất vui. Nhưng mà em trai vẫn vậy, khó chịu khi chị cứ phải vào xem em mua vé thế nào rồi mới yên tâm, thì cáu lên là cứ làm như em là trẻ con ấy, . Đi công trình ở Hải Dương khá lâu rồi mới xong, nhưng trông có vẻ béo ra và ăn mặc cũng đẹp hơn, trông rất ra dáng, hihi. Chưa có bằng nhưng sếp tin tưởng lắm. Mà con người của nó, không ai là không tin tưởng và có phần nể vì chữ tín. Mình thường hay phải sợ nó một cái gì đó. Có lẽ gọi là nể thì đúng hơn. Một mẫu đàn ông đáng tin cậy và tin tưởng. Đôi khi mình nghĩ, giá mà người mình yêu sau này, cũng được giống như nó, dù đôi khi gia trưởng đến độc đoán. Nhưng mỗi lời nói là mang sức nặng của chữ tín không phải bàn cãi.
    Hôm kia lục lọi đồ đạc và thấy album ảnh của em, có cái ảnh hai anh em chụp năm 2007, rất đẹp. Khi nào sẽ scan và đưa vào facebook của chị, cả ảnh bố mẹ nữa. Từ khi blog yahoo đóng cửa thì lâu rồi không có trang cá nhân để viết tâm sự và post ảnh kỷ niệm. Chỉ viết linh tinh giải toả nỗi buồn ở đây thôi. Nhưng mấy người bảo làm facebook thì cũng làm lại cho vui.
    Sắp tới sẽ là mình phải cố gắng rất nhiều, sẽ là có thể có những thử thách phải vượt qua. Dù sao thì mình phải ổn và cố gắng hết sức. Hy vọng mọi thứ sẽ dần ổn định và cầu mong an lành!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại tự nhiên muốn nghe bài gì đó mà chẳng thật sự thấy thích nghe một bài nào cụ thể, . Lang thang nghe lại Lý Hải hát, rồi nhớ bài hát rất dễ thương xì tin mà hôm nọ cô bé hàng xóm hát karaoke, cũng là cái video clip của bài đó rất dễ thương và đẹp nữa. Giờ mình thích nghe một thứ nhẹ nhàng ngây ngô như thế, Nhỏ ơi ( buồn cười có đứa lém lỉnh comment rằng: mình thích nghe bài Lớn ơi, hihi)
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nho-Oi-Lam-Hung.IW6IWC9W.html

  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    tưởng " tồng trí " đang bơi lội tung tăng ở sông la , thế hoa ra lại chui vào cái vườn rau " khô héo nắng hạn " này để thả diều cái tâm hồn " ngại sĩ " hả ?
    tuy là cái vườn này là chỗ để xả cho cuộc sống " tồng trí " nhưng điên tôi thấy nó ko chỉ đơn thuần như vạy mà nó như 1 "mê cung trận pháp " cho những con cừu non - gà công nghiệp . mà cái kiến thức về XH - nhân văn - món ăn tinh thần ... và cả toan tính .... được liệt vào dạng " thượng thừa " đến cả đám tiến sĩ " nhan nhản như chó cún ngoài đường " kiến thức - góc nhìn , nhạy cảm .... đối với " tồng trí " cũng chỉ thuộc hàng tép riu văn hoá i tờ mà thui thì chuyện trong lúc " tồng trí " chạy đua cùng thời gian có màu mè đôi chút để đám trẻ vẫn còn chốc đầu , 2 bên đường mắt chữ i mồm chữ o nín thở nhìn theo được như vậy là cả 1 nghệ thuật - chỉ riêng các câu nói " bất hủ - sắc như dao cạo , nhọn như kim cũng đủ làm lớp hậu sinh ngất ngây con gà tây , lăn như bi , tít như cù theo từ trường phát ra từ " tồng trí " rồi,
    điên tôi vào cái "vườn rau" thấy " tồng trí " trồng cả lá ngón - đan xen với các loại rau mà lũ bò vẫn cứ vượt rào vào nhai rau ráu - đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ - nhưng nói gì thì nói với tuổi đời như " tồng trí " thì kho kiến thức đó thật là quá vĩ đại .
    cái câu : chơi dao có ngày đứt tay - nghịc lửa có ngày bị phỏng . theo tui chỉ đúng với những trường hợp khác chứ với " tồng trí " chắc rằng sẽ chẳng xảy ra , hoạ có xảy ra thì " tồng trí " cũgn thừa khả năng dập lửa , mà biết đâu mấy con thiêu thân bị từ trường lại chẳng lao vào dập thay " tồng trí " ? ..............
    ..thân vô quái ngại vô quái ngại cố ...
    alles gute
    http://www.youtube.com/watch?v=WYuA3ZjzX3g

Chia sẻ trang này