1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Nhat Chi Mai
    Chơi với cả lũ con trai ko thấy kì sao ? Ko thấy quen thuộc sao ?
    Giải thích hộ câu này cái : " Ai làm bạn đau sẽ yêu bạn nhiều " nghĩa là đến cuối đời dương hay là tận cùng của đời âm nhỉ?
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy comment nhỉ.
    Nhưng vẫn kiểu rất khó hiểu. Sao mà cứ đời dương với đời âm thế chứ.
    Chỉ đôi lúc chán mình thôi, hic...
    "Nhiều khi tôi buồn, đi tìm chốn nao bình yên.
    Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương..."
    Đang yên đang lành lại cứ thích lang thang nữa rồi.
    Đang yên đang lành tự nhiên lại hay buồn vu vơ kiểu "hôm nay trời nhẹ lên cao..."
    Chỉ nhớ có câu: người mình yêu thương nhất lại thường là người làm đau mình nhất. Hy vọng câu ngược lại cũng đúng. Nhưng tại sao yêu nhau lại làm đau nhau chứ, hic...
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hic !!!!
    ko nhẽ hồi xuân rồi sao ? ăn cây nào rào cây ấy , giờ vẫn thích đứng trên đỉnh núi ngắm các ngọn núi khác chẳng ?
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ai lại bảo là hồi xuân. Đã già đâu mà hồi xuân, .
    Hôm nay rất vui. Đến nhà bác N chơi và ăn cơm cùng cả hai chị và cô cháu xì tin vui tính với cả bé cu thông minh lém lỉnh. Chiều nay gửi hồ sơ vào cho Biên tập tạp chí. Có lẽ thuận lợi rồi. Bác N bảo là cô bạn bác cũng đang hỏi cho chồng cô ấy người về làm cho Báo điện tử gì Nông nghiệp ấy. Bác bảo mai cứ qua gặp cô ấy. Hỏi bác rằng nếu làm cho Tạp chí HH rồi thì có làm được cả báo điện tử đấy nữa không. Bác bảo là làm cho một trong hai báo được thôi, để xem bên nào tốt hơn thì làm. Hy vọng sẽ tốt. Có lẽ mình dần thoát kiếp nạn rồi, hic... Giờ mình chỉ cầu mong sẽ khoẻ mạnh, cả thể chất và tinh thần, sẽ không mộng du bay đi đâu nữa... T. H sẽ làm việc tốt, .
  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    trai ba mươi tuổi đang xoan
    gái ba mươi tuổi đã toan về già
    trai ba mươi tuổi chưa dựng được sự nghiệp thì khỏi dựng
    gái ba mươi tuổi chưa lấy chồng thì khỏi lấy
    .........
    chưa nói đầu 3 đuôi thả nổi
    nếu nói thế thì thua luôn - no more than i can say vẫn ko chiu rao vườn có ngày rau chẳng có mà ăn , chứ chưa nói ... thế cho nên mới nói trong vườn rau có cả lá ngón
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Tôi và những thằng như tôi nếu sinh ra trong những dòng họ đó thì sẽ mãi mãi bị như vậy đúng ko? Có cách nào để trở thành người bình thường ko ? Nếu ko có những thằng như tôi thì mới có cái gọi là thiên đường XHCN chứ .
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không biết có nợ nần gì ở đâu không?
    Mà suốt ngày bị đuổi theo công kích thế nhỉ?
    Già hay trẻ thì còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người mà. Người ta tự thấy mình trẻ thì là trẻ thôi, hihi. Chứ ra ngoài thấy có những cô ít hơn mình đến mấy tuổi mà già đanh
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Những dòng họ nào nhỉ? .
    Lại không phải là người bình thường à?
    Dạo này kể cũng có nhiều người bàn thảo đến cái thiên đường XHCN. Nhưng biết sao được. Cứ việc mình mình làm cho tốt thôi. Còn thì có sao chịu vậy thôi mà, .
    Mà không theo kiểu thiên đường XHCN đi nữa thì cái công việc ở Báo điện tử, nhàn nhàn nhưng mà lương thấp cũng chán thật đấy. Muốn làm ở Tạp chí HH hơn, dù rằng sẽ áp lực bài viết hơn, áp lực trách nhiệm mang tên Đại diện tại Miền Bắc cũng không nhỏ. Nhưng lương cao và làm chuyên nghiệp hơn có lẽ thích hơn. Thôi thì để từ từ tính vậy, tạm thời cứ đến báo Điện tử đã. Dù sao vẫn hy vọng sẽ có quyết định tốt nhất. Chúc T.H may mắn! Cũng chúc Poisonwind may mắn!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Vừa online thấy em búp bê trong avatar của chị Thuỳ, . Hình chị ôm em búp bê ngồi ở bãi cỏ, yêu thế. Muốn vào nói chuyện hỏi thăm em búp bê. Nhưng vẫn nhớ mình đã buồn thế nào khi nghe mụ la sát điên điên nói nọ nói kia. Mình buồn vì chị Thuỳ đã nói như thế. Chứ trước đến giờ mình có giận ai được lâu đến như vậy đâu, .
    Lại nhớ hôm nọ bế em bé cháu của bạn, em bé 8 tháng, bụ bẫm, trắng và núng nính, yêu ơi là yêu; thơm lấy thơm để rồi âu yếm nói nựng, thế là bé cu ôm chầm lấy mặt cô thơm hết má rồi cắn cả mồm miệng cô nữa, . Mình hay có kiểu đùa đùa: ồ, cắn vào mồm tôi nữa này. Thế là mẹ cháu bảo rằng: cháu yêu, cháu thơm đấy, .
  10. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đã đi đến đây rồi thì ko thể là người bình thường nữa rồi .Bây giờ làm j đây ?Đi tiếp hay dừng lại ? Nếu đi thì đi đâu ? Đi đâu đây hả?
    Nên mạnh tay chút với thằng sau tôi vài ............ Khi hắn đã ko học lớp ấy nữa .

Chia sẻ trang này