1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại vấn đề người bình thường rồi. Và vẫn không hiểu, hic.
    Đi đến đây là đi đến đâu?
    Mà cái đi tiếp hay dừng lại, nghe quen quen, giống như đã thấy trong blog ngày xưa của đồng chí cụ non,
    Mà cũng không hiểu tại làm sao mình vẫn tích cực comment những comment rất khó hiểu này, .
    Và thắc mắc, cái "chết 2/3" ở bên đó,
    Mặc dù, chiều nay sao tự nhiên nặng đầu thế nhỉ,hic... có lẽ là do thời tiết sớm nắng, chiều mưa, trưa gió mùa đông bắc mấy hôm nay, chứ không phải vì như đồng chí hắc lào nói rằng: mặt ngốc quá nên đầu nó nặng, hic)
    T.H cố lên!
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế là đồng chí nghĩ là tôi công kích hả ? thời buổi kinh tế thị trường , có ai dại gì mà mua thù chuốc oán ?????????? nhưng mà ..... đúng là nhiều khi : .... sự thật mất lòng tớ chỉ thấy sao nói vậy - có thể thân hình - tâm hồn ... của đồng chí trẻ hơn chữ trẻ , nhưng với tuổi đời thì lên đến đỉnh cao và đang bắt đầu tụt dốc còn tụt theo kiểu thoai thoải , hình sin , hay thẳng đứng thì còn phải xem lại có phải không ?
    từ khi có những comment trong này chưa bao giờ dù trong ý nghĩ thôi là tôi sẽ công kích , ăn nói lung tung bậy bạ .... hay chọc ngoáy vô văn hoá đâu . bởi vì tuổi đời của tôi còn nhiều hơn đồng chí , chú ko phải những người còn miệng còn hôi mùi sữa , để mà nói cho sướng miệng , vô văn hoá kiểu chợ búa ....
    tôi thích comment trong này hơn vì đọc những dòng ám ớ của hàng trăm topịc khác là vì tôi đọc những cảm xúc suy nghĩ của đồng chí , thâys lối suy nghĩ -nhận thức - văn hoá .... của đồng chí thuộc bậc khá ... và 1 phần nào đó ( nếu như những gì đồng chí viết đúng ) có cái gì đó giống cuộc ddời tôi , chứ đồng chí nghĩ rằng tôi là người đi spam ? có đôi khi chỉ đồng cảm 1 chút trong tâm hồn , như nghệ thuật thôi thì cũng làm cho con người ta trở nên dễ nói chuyện , đối thoại với 1 người ko quan trong người đó già - trẻ- giầu nghèo - xuất xứ mà là phong cách và tầm cao của họ , giống như câu ngưu tầm ngưu - mã tầm mã . nếu phong cách , tâm hồn .. tầm thường thì cũng chỉ có thể nói chuyện , giao lưu với người tầm thường và đôi khi còn dưới mức đó nữa và ngược lại . và tôi nghĩ đồng chí ở chỗ nào , bậc thang nào ... thì đồng chí hiểu hơn ai hết .
  3. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Em đi quá xa rồi .Em sẽ điên mất thôi .Cứu em với. Mau đi. Nếu 1 ngày nào đó em điên vừa vừa , xin hãy cố làm em điên hẳn .Ngày hôm nay có nhiều cái ko thật nhưng những điều viết trên thì chắc chắn thật .
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cậu rất bình thường, chỉ có điều chính cậu nghĩ rằng cậu ko bt và chính cậu thích mọi ng nghĩ cậu ko bt
    Cậu tự nghĩ mình như vậy
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết đã đi xa thì có nghĩa là cậu đang quay lại
  6. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Biết đã đi xa nhưng ko thể quay lại thì sao ?Giọng điệu này dường như ko phải của con gái.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà quá xa vậy? Vẫn chưa thoát khỏi bế tắc sao? Khổ thân! Mình cũng đã từng nhiều lúc như loay hoay trong bị, nên biết nó khổ sở thế nào. Nhưng mà vấn đề là gì, cứ nói như đánh đố thế thì đành chịu khó loay hoay một mình trong bị thôi, hic... Thế nhưng mà hình như cũng là người thông minh và hiểu biết. Chắc cũng chẳng phải khó khăn gì ghê gớm nhỉ,
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu thích lang thang, một mình... Và thấy mình cô đơn...
    Dù rằng, cũng có nhiều điều vui vẻ, thú vị. Buồn cười, cái hôm mới đến, cu cậu con sếp, sinh năm 88, phụ trách nhân sự cho bố, cầm cái hồ sơ lên xem rồi chỉ chỉ và cười cười với anh bên cạnh, rồi nhìn về phía mình. Mình buồn cười, chắc lại cười cười cái sinh năm 80, như mấy phi công bằng tuổi em út mình vẫn thường, hihi...
    Hôm nọ đi Hải Phòng thật thích, nhưng tiếc là không được đi biển, người ta mời ở lại tối đi Đồ Sơn, nhưng đi xe của Tổng công ty đi trong ngày nên phải về. Là râu ria đi theo thôi nhưng mà cũng được 3 cái phong bì, hi. Anh lái xe và bác đùa rằng, xe hơn phó tổng, phong bì hơn phó tổng nhé, . Lần đầu tiên mình đến Hải Phòng. Nhưng chỉ kịp đến 3 văn phòng công ty, ăn đồ biển ở nhà hàng bên hồ và nhìn Thành phố Hải Phòng qua cửa xe thôi. Không kịp mua quà gì, đến khi về qua Hải Dương quê ông già đau khổ thì dừng lại mua bánh đậu xanh về làm quà cho mọi người. Bác bảo sắp tới đi Quảng Ninh, đi 2, 3 ngày, cái H có đi không. Liền bảo có, rằng ngoài này cháu chưa được đi đâu cả, HP cũng là lần đầu tiên đến. Chẳng biết lúc đó có xin nghỉ được không. Nghỉ nhiều hơn 1 ngày thì cũng ngại đấy. Hôm trước xin một ngày đi cũng suy nghĩ một chút, có điều bây giờ công việc chưa có mấy nên mới dám xin nghỉ. Sắp tới, hy vọng thuận lợi, lại được đi Quảng Ninh. Mà biết đâu lại là dịp tốt viết được cái gì đó cho báo mình. Sếp cũng đanh ý định khi nào ổn sẽ cho mọi người đi đảo để vừa là đi chơi, vừa viết bài, hihi. Cũng thấy háo hức, .
    Ngoài ra, bây giờ mình đôi lúc thấy buồn, lạc lõng, có lẽ là cô đơn, có lẽ là trống trải, có lẽ là mình lại làm sao ấy. Lão già đau khổ thì thật là cũng làm sao ấy, hic... Mà sếp chuyên môn thì cứ nhắn tin tình cảm, cứ mời đi uống nước, mời đi ăn cơm. Dù rằng sếp không phải kiểu háo sắc (mình không phải xinh đẹp, cũng không phải trẻ trung như mấy em kia), sếp có cái đặc biệt của trí thức con nhà cán bộ, đi học 10 năm ở Nga về. Nhưng mình cuối cùng cũng phải thẳng thắn thô mà thật rằng thì là: chị ấy nghe thấy sẽ buồn đấy. Rằng là con gái anh rất dễ thương... thì rằng là: dễ thương như em, ... Hy vọng mọi điều an lành, hic...
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán chán, buổi chiều để trên status bản nhạc không lời Romance d amour, bản Spanish. Rồi cu em vui tính nhảy vào gửi cho đường link bài hát tiếng Trung, bảo nghe đi, hay lắm, thích thì khi nào em gửi nội dung cho... bài hát hay thật. Thế rồi ngồi chat chit, em gửi cho mấy bài tiếng Trung nữa, thì ra những bài hát nhạc trẻ mà mình thích nghe giai điệu, hoá ra là đạo nhạc những bài hát hay của TQ. Mà lời bài hát tiếng Trung của họ hay chứ không phải ngớ ngẩn như mấy bài đạo nhạc Việt Nam. Em ấy dịch cũng ổn. Chat chit cười chết thôi. Thế là quên cả buồn chán, . Cu cậu bảo là em thích nghe lời Trung hơn lời Việt, lời Trung nó hợp với nhạc hơn. Lời Việt đạo nhạc nghe nó cứ thế nào ấy. Thì đúng thế thật, lời Việt rất dở hơi. Học trò cũng bảo rằng em không nghe nhạc Việt. Ông cụ non hình như học ở ĐLoan thảo nào tiếng Trung giỏi thế. Bảo là giờ về em cũng phải nghe lại và tìm thêm thôi, không thì quên hết ngay. Có vẻ cũng học hành nghiêm túc. Trong nhà cũng ngoan. Mình rất quý những người như thế, dù rất có điều kiện nhưng biết trân trọng cuộc sống, sống và học tập, rèn luyện nghiêm túc chứ không ỷ lại vào những thứ bố mẹ làm nên.
    Nghĩ buồn cười, mình hay gặp mẫu ông cụ non thế chứ. Ngày xưa ở gần phòng ở chỗ cũ là ông cụ non người Hải Phòng, mà cứ thích đi chợ cùng chị và thường chạy ra phía ngoài khi đi đi ở đường, để chị đi vào trong tránh xe cộ. Giờ cũng đi TQ học tiếp rồi.
    Ông cụ non bảo rằng yên tâm, khi nào buồn, buzz em em gửi cho mấy bài hát tiếng Trung mà nghe. Nói chuyện hài hước phết. Đang nghi có lẽ là thủ phạm rename hai cái ảnh ở desktop máy tính của mình, hôm đi HP, hôm sau về, ảnh hoahong thì thành hoa hong da co ai chua, . Ảnh trang buon thì thành : trang buon vi chua co nguoi ngam ma thoi, .
    Một buổi chiều rất vui
    Nhưng mình là người có lẽ đúng là mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời. Ngày mai lại quên hết.
    Bảo rằng chị trước thường nghe nhạc chỉ nghe giai điệu thôi, một người đã bảo rằng đó là dấu hiệu của trầm cảm. Thì bảo rằng: giờ để em chữa hết bệnh trầm cảm lun, . Bảo với cu rằng: không dễ lắm đâu, hic.
    Ngày mai lại sẽ như một trang giấy trắng và bắt đầu một ngày để rồi hôm sau nó như chưa từng xảy ra. Có lẽ lại như vậy. Và chắc là cũng ít ai biết điều đó. Đôi khi nghĩ cũng tội nghiệp một chút. Tội nghiệp mình, tội nghiệp người khác...
    Dù sao thì cũng phải ngủ sớm thôi, mai lại đi với sếp cho vui, đi nhận cúp vàng cúp bạc gì đó. Thế là lại hết cả ngày nghỉ.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài đầu tiên nhất:
    http://www.youtube.com/watch?v=DEXOJgdnuIY
    Có lẽ hợp tâm trạng nhất. Còn có một bài thì đạo nhạc thì là bài Phai dấu cuộc tình, Quang Vinh hát ngày xưa, mình rất thích nghe, cũng là nghe giai điệu thôi. Lời các bài em ấy dịch thấy cũng được, ít ra là không dở hơi như lời nhạc trẻ VN.
    Bài hoàng hôn này:
    http://www.youtube.com/watch?v=Ol3h6uHHWfc&feature=related
    Để dành đây khi nào buồn thì nghe. Chia sẻ cho mọi người luôn, hihi.

Chia sẻ trang này