1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lycafe4u, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cũng có thể là bạn tự đặt cho mình áp lực phải thành công hơi cao quá chăng. Nếu thế thì trong lúc này, hãy hạ nó xuống một chút, hoặc có thể là dồn sự quan tâm sang những việc khác mà bạn thấy chắc chắn thành công. Điều đó là để mình có thể có những thành công ban đầu ấy, để khôi phục dần dần sự tự tin, như kiểu nghỉ 15 phút giữa hai hiệp ấy, chứ hoàn toàn không phải là chạy trốn vấn đề đâu.
    Chúc bạn lạc quan và tự tin hơn nhé!
  3. nguoiroiviec

    nguoiroiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mưa hoài ,có thấy sáng chút nào đâu. Mịa kiếp , cứ tin vào sự lạc quan nhưng càng lạc quan thì càng thất vọng --> tuyệt vọng mà thôi . :))
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Bé Bư hôm nay chạy sô àh .Thấy ở đâu cũng có mẹt vây
  6. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thất bại rất nhiều đến lỗi mình cảm thấy thất bại với mình là quá bình thường như người ta vẫn nói uống mãi một loại thuốc rồi nó nhờn.
    Sáng đến công ty rồi đi ký hợp đồng rồi gặp khách hàng, lại một ngày đi qua và chẳng làm được việc gì ra hồn, tôi vẫn mong chờ vào một ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm nay.
  7. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không tự refesh lại mình nhỉ? thay dổi phương thức làm việc cuả bạn di một chút. còn nếu bạn cứ ngồi đó mà than vãn thì chẳng bao giờ bạn nhìn thấy ánh nắng mặt trời đâu. Nagy bây giờ, nếu bạn thấy mệt mỏi và làm việc không hiệu quả, tại sao không tự thưởng cho mình một vòng Hà nội trong tiết trời này nhỉ?
  8. internet_fpt

    internet_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi xuyên việt rồi cũng vẫn vậy, Hà Nội quá nhỏ bé với tôi bạn ạ.
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại tối, zầy mới phải đạo chứ nhỉ
  10. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi xuyên việt rồi cũng vẫn vậy, Hà Nội quá nhỏ bé với tôi bạn ạ.
    [/quote] lần sau có đi dạo 1 vòng Hà nội thì nhớ gọi tớ cùng đi nhé, đảm bảo sẽ khác ngay.

Chia sẻ trang này