1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lycafe4u, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lần sau có đi dạo 1 vòng Hà nội thì nhớ gọi tớ cùng đi nhé, đảm bảo sẽ khác ngay.
    [/quote]
    Cảm ơn bạn, thế để khi nào có thời gian call cho bạn theo số nào đây
  2. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội mấy hôm nay mưa nhiều quá sau cơn mưa này lại đến cơn mưa khác, cứ tiếp theo nhau trong những ngày xuân của Miền Bắc.
    Không hiểu sau thất bại này con bao nhiêu thất bại khác đang chờ đón mình đây.
  3. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ấy thật khó dạy bảo . Không có mưa xuân thì làm sao cây đâm chồi nảy lộc được? Tóm lại là thất bại lớn nhất của ấy là đã không nghe lời tớ. Change ur mind, pls.
  4. hoan_net

    hoan_net Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn là ai mà dám nói dạy bảo, chẳng biết mấy tuổi rồi mà còn đòi làm thầy giáo nữa chứ,
  5. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào? Viết gì đây?
  6. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cẩm dạy môn gì vậy nhỉ cho cái nick chát đi nhỉ.
  8. camgiaovien

    camgiaovien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tớ dạy cái môn mà ai cũng biết là môn gì đó.. Đính chính nhé, tớ không phải Cẩm mà là Cám. Cám giáo viên.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tin là "sau cơn mưa trời lại sáng" thì mọi việc sẽ dễ thở hơn với bạn. Mọi chuyện rồi sẽ qua, bạn hãy cứ lạc quan mà sống!
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    sau khi chia tay anh......đời em lại tươi đẹp trở lại....nắng vàng biển xanh muh hok cần có anh.....

Chia sẻ trang này