1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa trời lại sáng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lycafe4u, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là sau cơn mưa trời sẽ tạnh, có thể sẽ sáng, nhưng những tạnh và sáng là để chờ cơn mưa tiếp theo ...
  2. lycafe4u

    lycafe4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thì bạn cũng biết câu.
    Mâu thuẫn chẳng bao giờ hết, khi mâu thuẫn được đưa lên đến đỉnh điểm cũng có nghĩa là nó sắp được giải quyết và mâu thuẫn mới lại phát sinh đó là quy luật tất yếu của thế giới vật chất.
    Sau cơn mưa này lại có cơn mưa khác, con người ta cũng vậy, sau thất bại cũng có thể có thất bại khác cũng có thể có thành công mà.
    Điều quan trọng là người ta sẽ đối mặt với nó thế nào thôi.
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội mưa nhiều quá mưa mấy ngày rồi nhỉ, mưa xuân có khác, chẳng muốn đi ra ngoài nữa chỉ muốn ở nhà ngủ suốt cả ngày thôi.
    Công việc lúc nào cũng bù cả đầu cả óc, ôi tiền ơi em ở đâu.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mưa vẫn còn và trời vẫn tối om..lạnh ghê...nhớ nữa..
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Ghét trời mưa!!!
    Vậy thôi.
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mấy hôm mới mưa thì đúng là có nghĩ tích cực về mưa, nhưng đến hôm nay thì chịu rồi, chả nghĩ đc mặt tích cực nữa, mưa bẩn chết đi đc, quần áo thì lâu khô, ...
  7. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác nghĩ đến mặt tích cực của mưa đi nào: tránh hạn này, có rau qủa tươi ăn giá rẻ này (miễn đừng mưa nhiều quá thì rau dập hết! ), làm trời bớt nóng bức sau những ngày nắng nóng này, làm cho nhiều người trở nên ... "loãng moạng" hơn này (fim Hàn nhiều cảnh loãng moạng trong mưa lắm ý -hình như thế, mình ko thích fim Hàn lắm ), vân vân và vân vân...
    túm lại là dù mưa hay nắng, quan trọng là các bác nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề thui .
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chả bù cho lazyt, đang nóng chết được đây, thèm mưa quá, bẩn mấy cũng chịu!
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mưa to lên đê..mưa thế này chả ăn thua gì...
  10. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ câu nói của bác này!
    Trời mưa to mà dầm mưa thì cứ gọi là nhất! (1 mình nhá, lazyt ko có ý nói loãng moạng đâu nhá) nhưng phải ko sợ ướt đồ dùng, tài liệu cơ!
    p.s: nói thế, có người nào tưởng mình bị "chạm" ko nhở
    Được lazyt sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 17/03/2007

Chia sẻ trang này