1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau cơn mưa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi troioi, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa!

    Sau cơn mưa, trời vẫn tối.
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , bạn viết như thế này chắc Tâm sự của bạn sẽ bị vào sọt rác đấy , nhưng Tâm sự chứ đâu phải là tiểu thuyết phải không
    La vie en rose , faire des effort
  3. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cũng là tâm sự mà, sao lại vào sọt rác?
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy , có những Tâm sự ngắn ngủi mà làm cho các mod ko hiểu đc , sẽ bị coi là câu bài . Đương nhiên , những bài ngắn ngủi sẽ bị vào sọt rác và bài của bạn tớ nghĩ cũng nằm trong diện đó . Bạn nên xem tham khảo tại đây
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=86011
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=86916
    Chúc bạn vui vẻ .
    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 06/06/2002 17:29
  5. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà để bụng dai thế, chưa hết uất cái vụ này hử? Làm ơn xịt đi cho thiên hạ nhờ! Lải nhải mãi.
    Các Mods làm ơn xoá cái kiểu này đi, thành cái " QuynhNguyen nhìn thấy topic này thì vào đây đọc nhé" tập 2 bây giờ.
    To gacoi: Bạn đã tham gia vào TTVN hay bất cứ ở đâu phải chấp nhận luật lệ hay người điều hành ở đó. Không thích thì byebye, never see you again! Chả ai giữ.
    ****************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , thế tôi có bảo ko chấp nhận đâu , tôi chỉ muốn nói cái luật lệ đấy với bạn kia thôi , chẳng đề cập gì đến sir QN gì cả , liệu những điều tôi nói là sai . Những bài viết Tâm sự kiểu như bạn này đã bị cho vào sọt rác rất nhiều rồi . Sir QN đã nói
    Cuối cùng, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi, tôi sẽ thẳng tay xử lý các trường hợp tương tự như topic của Charming.
    Mà tôi thấy bạn chưa đủ tư cách để nói với tôi , bài viết của bạn mới mang tính chất cay cú , bạn thân mến , cái nick thì dễ thương nhưng cách ăn nói đúng là quá xương
    Cuối xin nói cho mọi người đc biết là tôi ko tranh luân về bất cứ chuyện làm ăn của mod Tâm sự nữa , mặc dù tôi là 1 trong những người đọc bài đầu tiên của taihai_pious , đơn giản là những gì cần nói đã nói hết rồi . Những chuyện vừa qua cũng chỉ để muốn nói những gì cần nói , vì nếu một mình tôi bị xoá thì tôi nghĩ cũng chả vấn đề . v
    Được sửa chữa bởi - gacoi vào 06/06/2002 22:14
  7. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Sorry.
    ****************
    Remember with a smile, not tears
    no hope, no tears
  8. RB

    RB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả , thành viên mới là thế đấy , chán wá !
    ( ko biết viết như vậy bài tôi có bị quăng vào sọt rác gì đó ko nhỉ )
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    May be..........

    Who give me the true love
  10. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, căng quá nhỉ! Tiếc rằng tớ không phải là người có khiếu viết văn, nên không thể post lên những tâm sự dài thoòng loòng. Tớ chẳng phải là kịch tác gia. Nhưng mà tớ muốn gửi tâm sự của tớ lên. Và tớ biết là có người đọc. Đọc và hiểu. Mặc dù chỉ có vài dòng (đôi khi 1 dòng). Nếu các Mod không hiểu lại đem quẳng cái tâm sự của tớ vào sọt rác thì gay quá.
    Thế nếu những bài mà các Mod không hiểu thì sẽ bị quẳng vào sọt rác à?

Chia sẻ trang này