1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAU CUỘC VUI....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Wildcat, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    SAU CUỘC VUI....?

    Text

    MEOHOANG
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại thấy họ một lần nữa vào đêm giao thừa...Họ là ai? Những con người thừa tiền của và cả những con người không có lấy một mái ấm để nương thân...Họ khác nhau qúa! Những sự khác nhau ấy luôn làm tôi ám ảnh ...Vâng ! Bởi nó làm tôi đau lòng! Có lẽ tôi quá Đa Đoan...nhưng sau những ngày phung phí tiền vào những cuộc vui trong tết, bạn tìm được gì? Và bạn sẽ nghĩ sao khi biết rằng số tiền ấy, co người làm cả cuộc đời vẫn không tìm được! Về quê, về những nơi xa xôi hẻo lánh..càng thấy làm ra tiền cực khổ biết bao nhiêu! Sau những cuộc vui trong mấy ngày tết, các bạn có gì vui nhớ kể cho mình nghe với nhé..
    MEOHOANG
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn mèo hoang .Tôi nhân danh thành viên Hội 80 có đôi lời nói với bạn .
    - Tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ với bạn
    - Chúng ta là những con người thanh niên . thế hệ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy khác hẳn thế hệ những người khác (thế hệ trước) nên chúng ta có những cái mà chúng ta không phải trải qua .
    - Chính vì thế những con ngưòi như bạn nói (Những con ngưòi thừa tiền đó ) Chúng ta sẽ thấy rất nhiều trước mặt chúng ta nhưng những con người không có mái nhà để ăn tết thì chúng ta lại thấy rất ít .Họ ở đâu ? Họ ở bất kì đâu !Chúng ta chỉ là những tế bào rất nhỏ của xã hội .Chúng ta cung chỉ làm được những việc nhỏ bé thôi .Chúng ta có thể làm những điều to tát thì chúng ta cần có những ý tưởng thiết thực hơn !
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Nhiều lắm nhung tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa thể ôm những suy nghĩ này vào lòng sớm quá .Chúng ta là những con người cần phải phấn đấu cho chính chúng ta trước đã !
    Never put off till tomorrow what you can to do today
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Dẫu biết rằng mình không thể nuôi những hoài bão lớn lao để giúp họ thoát khỏi viễn cảnh đen tối trứớc mắt..Nhưng em muốn cùng họ chia sớt những nỗi đau bằng sự cảm thông của chính mình..Anh có nghĩ vậy không anh....
    MEOHOANG
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý điều đó !Anh hy vọng rằng mình có thể giúp đỡ em thực hiện điều đó và cũng chia sẻ điều đó !
    Never put off till tomorrow what you can to do today
    Viva Box 1980

Chia sẻ trang này