1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Mình thì khác nha, ai cũng sợ Mẹ chồng, còn mình thì ngược lại, bạn bị Me chồng, còn mình thì lại Bố chồng mới ghê, ai đời giống mình vậy không???
  2. sushi2010

    sushi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chưa đầy 3 tuần nữa mình cũng theo chàng...vụ stress tiền hôn nhân đã có rùi...giờ lo cưới xin mà 2 vợ chồng mình mệt mỏi...tranh luận, cãi nhau giữa chồng và bố mẹ chồng vì bất đồng quan điểm....hic...thế này thì sau khi cưới, không biết cuộc sống mình sẽ thế nào :(
  3. ocsen_mm

    ocsen_mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì truớc hôn nhân stress cãi nhau với chồng kinh khủng, sau khi cưới xong thì còn 2 vụ to đùng nữa xung quanh vụ uống ruọu bia của ông ấy, mới cuới 2 tuần nhưng vc tớ ngủ riêng 4 tối rùi hic hic.Nhìn chung cảm thấy cưới xong thế nào ấy. Vẫn chưa quen cảnh làm dâu mặc dù nhà chồng ở quê.
  4. Nhimyeu07

    Nhimyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang ở cùng bố mẹ chồng,Mc em cũng tốt lắm,chiều và thương con dâu như con đẻ.Trước khi cưới thì em ko có ý nghĩ gì là muốn o riêng cả.Nhưng từ ngày e có bầu,ăn uống khó tính,trước những món MC nấu ăn cảm thấy ko sao,nhưng bgiờ cảm thấy khó ăn,ko hợp khẩu vị cho lắm.Tự dưng lại muốn ra ở riêng cho thoải mái,muốn ăn gì thì ăn,làm gì thì làm.Nhưng nhà e thì có lẽ là ko được ra ở riêng rồi,vì là con trưởng mà,hơn nữa bgiờ ko có nhà riêng,chẳng lẽ đi thuê.Sắp có em bé,sẽ rất vất vả nếu ko có người giúp đỡ.Biết là như thế nhưng vẫn nung nấu ý định muốn ra ở riêng,nếu có cơ hội là đi luôn..
  5. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    theo e thì cứ ở riêng là tốt nhất, ở với bố mẹ chồng phức tạp lắm.
    Dưng mà bố mẹ chồng tương lai của e thì cứ muốn chúng e cưới xong về ở với bố mẹ. Mà MC e rõ là khó tính, phong cách sống của gia đình chồng cũng khác so với gia đình e quá, e chẳng biết sẽ thế nào đây
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Một tháng đầu sau cưới đi làm về nhà mới với chồng thì thấy vẫn xa lạ, về nhà ba má đẻ thì thấy như đi xa về nhà. Lần nào chào về lại nhà BMC cũng lưu luyến chẳng muốn về.
    Ngày xưa ở nhà thì chẳng làm gì, giờ sang ở với chồng phải làm đủ việc linh tinh. Nghĩ thương ba má và chị ở nhà chăm lo hết, em nó chỉ việc học rồi làm rồi lấy chồng.
    Giờ mỗi lần về nhà má thì chăm chỉ làm bếp giúp gia đình. Thấy xấu hổ, trước chỉ toàn hưởng thụ. Nhà cứ bảo chồng nó giỏi dạy, về 2 tháng biết tự giác làm, biết làm thêm đủ thứ.
    Nhưng ai đâu ngờ ở nhà thì lười vẫn hoàn lười, , chia việc bắt chồng quét nhà lau nhà (vì vợ chân íu tay mềm), vợ chỉ lo mỗi nấu cơm và dọn dẹp khu bếp.
    Lâu lâu cũng hẹn hò chung với bạn bè của chồng rồi của vợ, chồng khoái chí, mấy bạn nói từ ngày lấy vợ, chồng thay đổi, nhắc đến chuyện gia đình là cười rói.
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn các em buôn chuyện mẹ chồng - nàng dâu là chính...
    hí hí, vợ chồng tớ cưới nhau được khoảng 4 tháng rồi, thỉnh thoảng cũng cãi nhau 1 - 2 lần nhưng mừ tớ không chấp, vợ trẻ con tính hay cãi lý, mình tức 1 tý rồi lại làm lành ngay, buổi tối ngủ mà không ôm vợ là không ngủ được....hê hê....
    tối qua 2 vợ chồng lên vincom xem phim đến 12h mới về, dạo này lấy vợ nên cũng lười đi chơi, chỉ có cuối tuần là hay cà phê, shopping với vợ thôi, còn ngày thường đi làm tới 6 - 7 h mới về, may mà có bố mẹ tớ về sớm đi chợ, nấu cơm nên 2 vợ chồng tớ cũng đỡ vất vả....
    có lần cách đây 3 tháng, vợ tớ bảo nhớ nhà, nhớ con chó của vợ, thế là hôm sau tớ với vợ về nhà bố mẹ vợ ăn cơm luôn, nghĩ cũng thương vợ, đang tuổi chơi xì tin, giờ làm vợ cũng vất vả, nên thương vợ lắm...2 vợ chồng tối về hay xem phim, rồi chồng mua cả trò chơi điện tử ngày xưa về chơi xe jeep phá đảo...vui lắm..hế hế....
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ngược lại với nàng. Trc ở nhà dọn dẹp, cơm nước từ A đến Z mà vẫn bị mẹ la. Bây giờ lấy chồng rùi, mỗi lần về nhà sướng vô cùng. Cơm nước mẹ nấu, ăn cơm xong em gái rửa bát. Yêu bố mẹ, yêu em gái vô cùng

  9. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp rắc rối với bố chồng nè. hik hik. Chán!
  10. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    e chưa cưới chồng nhưng thực sự thấy qua ông anh nhà em thì..
    + Lúc mới cưới xong cho đến 1 năm thấy rất là vui ,lo cho nhau đủ thứ , bỏ rất nhiều thói quen (như đi ăn nhậu , đi chơi , như ông anh còn bỏ thêm mấy buổi tennis) để ở nhà với vợ .Lúc này còn lãng mạn lắm các ngày kỉ niệm ko quên ngày jì (như ông anh em đến lúc vợ đẻ đứa đầu vẫn còn tặng quà vợ những ngày linh tinh ..giờ thì hết rồi ..chỉ còn mấy ngày 8/3 với 20/10 thôi)..
    + Sau đó đến đoạn bầu bí thấy rất thú vị ..rất chu đáo..thức đêm thức hôm ...Cảm giác lần đầu có con nên cái jì vợ con cũng là nhất nhất..Đi đâu một tí cũng nhớ con thương vợ .
    + Giai đoạn tập bò , lẫy , nói của con ..Đến cơ quan kể về con ..hí hí
    + Và bây giờ đến lúc con được 2 tuổi thì ..e thấy ông ấy chẳng khác jì lúc chưa cưới..Lại ăn nhậu , đi chơi đều đều ..Có chăg bây giờ còn phải lo thêm cho nhà vợ ...Những chuyện lãng mạn thì thôi đừng nhắc nữa .Tình cảm ko bít ko phai nhạt đi ko? Nhưng ko còn như hồi đầu lúc mới cưới nữa..Đúng là dần dần càng già càng sống với nhau bằng cái NGHĨA là chính
    Ông anh em như thế đấy ..Ko biết chồng các chị thế nào..Nhưng chị nào thix lãng mạn thì cũng nên chuẩn bị tâm lý dần là vừa ..
    Anh loi_cu_ta_ve đang ở trong giai đoạn đầu nhỉ ..Ko biết mai này a có như trên ko ..hí hí
    Được yellayiyi sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/03/2009

Chia sẻ trang này