1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic hic ko hiểu chồng mình có theo chiều hướng này ko nhỉ. Hiện tại vẫn thấy chăm sóc vợ bầu bí cẩn thận

  2. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ko biết sau này lấy nhau rồi chồng mình có được như bây giờ ko nữa? nghe các bạn nói, lo quá
  3. YellaYiYi

    YellaYiYi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  4. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau đám cưới là bắt đầu cs chung, sẽ bắt đầu nảy sinh các mối quan hệ mới như cha mẹ chồng cha me5 vợ, chị em chồng chị em vợ ......v.v.v....khôn khéo thì tốt, ko khôn thì hơi căng. CS vc rất mặn nồng vì tình cảm ân ái gần nhau. 1 năm sau đó có em bé mọi thứ tiếp tục thay đổi, có người trầm uất, có mâu thuẫn từ đây......VC cứ sống tiếp đi, nhất là sau khi có con mới thể hiện hết bản thân. Hiều nhau là trong giai đoạn này, chia sẻ hay ko là ở đây.
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    o cô dâu plinh ngày nào h đã sắp làm mẹ rồi hả nàng? Chúc mừng nha.
    Sau khi cưới cuộc sống của VC tớ là change, change, change. Được 3 tháng thì lại ở xa nhau, mỗi đứa một nơi vì cơ hội nghề nghiệp khác nhau. TỰ nhủ là bây giờ chồng đã hi sinh cho mình, thì về sau (sau khi đã học xong, đã đạt được điều gì đấy trong công việc) sẽ cố gắng để có được cân bằng giữa gia đình và công việc hơn. Còn bây giờ cả hai đều trẻ, nên sử thức mình.
    Tớ sống với bố mẹ chồng ít lắm, nhưng thấy cũng đầm ấm vì mình xa nhà lâu ngày mà. Hì, còn tự do hơn ở nhà mình ý chứ.
    Bây h cuộc sống của bọn tớ là nhiều những chuyến bay, nhiều cuộc điện thoại, nhiều emails... Đôi khi ở 1 mình stress kinh khủng, mà tủi thân chẳng có chồng hay bố mẹ bên cạnh. Chỉ biết động viên mình cố lên thôi.
  6. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hihi cám ơn nàng nhé, vc tớ thích Nghé hơn Hổ nên quyết năm nay luôn. Có Miu đi bụi đời, linh anh, hoikon, ngoac yeu, cumzim, conthanbien và nhìu nàng nữa. Bọn tớ bjờ chuyển nhà sang web trẻ thơ rùi
    VC nhà nàng ở xa nhau nên kế hoạch ah. Vẫn nhớ ảnh Streetlife của nàng và anh Piero.
    Chúc vc nàng sớm đoàn tụ về 1 mối nhé

    Được plinh2501 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/03/2009
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nghe bạn này nói lại nghĩ lại hoàn cảnh của mình, chán thật
  8. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa lấy chồng, bố mẹ chồng mình rất quý mình, chiều chuộng mình nữa, chính vì thế lúc bước chân về nhà chồng cho đến khi sinh đứa con thứ 2, lúc nào mình cũng tôn trọng và yêu quý mẹ chồng như bố mẹ đẻ mình, thậm chí còn quan tâm săn sóc hơn mẹ đẻ mình, .... nhưng mà gần đây, mình biết vô số chuyện, (có thể chỉ là do bà nói mà không suy nghĩ) làm tổn thương mình vô cùng, khiến mình dần dà có ác cảm và bất cần, láo thì mình chưa láo nhưng mọi lời nói của bà bi giờ đối với mình mình đều coi là không nghe thấy và kô biết . Chẳng có gì hoàn hảo và chẳng có ai hoàn hảo, mình biết mình k hoàn hảo nên chấp nhận thực tại thôi, nhưng mình rút ra KN 1 điều, không bao giờ nên nói thật lòng mình hay những cái mình nghĩ với mẹ chồng, bởi vì lời nói thật bao giờ cũng khó nghe hơn lời nói dối, có bực đến đâu đi chăng nữa cũng nên giấu cục tức đó vào trong bụng, lẩm bẩm 1 mình thôi, và khuyên các bạn gái nếu lấy chồng thì tốt nhất hãy ra ở riêng, 1 là tạo tính tự lập cho ox, 2 là tránh đi những va chạm k đáng có với gia đình chồng , 3 là được tự do hơn
  9. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mc mình có 2 người con trai , chồng mình và cậu em chồng ! Bà được 2 người con quá bám bà , kể cả bây giờ ! Vì thế , đôi khi mình thấy tủi thân lắm vì chồng chỉ lo cho mẹ thôi, không quan tâm đên vợ j cả , mặc dù vợ đang bầu bí !
    Thỉnh thoảng chồng có âu yếm vợ tí ti trước mặt em chồng, mẹ chồng là thằng cu em lại lườm chồng theo kiểu mẹ ngồi đây đừng có thế ! Phải nói thêm rằng mẹ chộng mình tính lạnh lùng kinh khủng! Mình bầu bí thế này nhg ít khi bà hỏi han đến mình , hầu như không :(
    chồng thì còn ham chơi nhiều , không để í đến vợ , làm gì cũng mẹ mẹ , chán quá !
    mẹ chồng lúc nào cũng chỉ muốn 2 thằng con trai vây lấy bà , còn mọi việc xung quanh mặc kệ
  10. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ lúc giận nhau:
    Trong phòng thì im lặng mỗi đứa 1 góc, xuống ăn cùng bố mẹ thì hết tíu tít, nhưng phải gượng ép nói chuyện để ông bà không biết. Đã thỏa thuận là dù giận, khi có người thứ 3 là phải giả lảng bình thường.
    Cuộc sống vợ chồng trẻ có chồng ham chơi game online, vợ phải ỉ ôi khuyên nhủ rùi khóc (cá sấu) để chồng hết chơi đêm. Thấy ra thì chồng cũng chiu.... nghe, hí hí, sợ vợ buồn, chứ hồi xưa đưa người iu (vợ hồi xưa) về thì lao lên phòng chiến đấu với game đến khuya lắc dù nói đủ lời. Không biết sau này nữa thì có còn nghe lời vợ nữa không.
    Vợ đi công tác liên tục, để chồng ở nhà một mình, than vãn tối ăn không vợ không ăn ngon, tối không ngủ với vợ ngủ không tròn giấc, đi 1 tuần về chồng ốm đi, thấy xót. Nhưng vợ tháng nào cũng đi cả tuần, không biết làm vợ rùi sau này có phải hy sinh công việc không .... [thở dài]
    Vợ trẻ chồng già, nhưng vợ lại thích có con rùi, nhưng mà vẫn sợ, sợ bây giờ thích, rui có con là khỏi đi chơi, khỏi du lịch, suốt ngày ôm con, thích nhưng vẫn wuyet tâm, chờ đã .... [tâm lý mâu thuẫn quá..]. Me bảo, vợ chồng trẻ, ... ham chơi.
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 22/03/2009

Chia sẻ trang này