1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới của topic này, mình cũng cuối năm nay "chống lầy" ; nghe các sis về nhà chồng tâm sự mà mình cũng thấy oải wá, chắc là sẽ buồn lắm.Nhỏ e mình đi chơi suốt ngày ngoài đường,có ở nhà nhiều đâu, vậy mà khi lấy chồng nó cứ nt cho mình là " chị 2 ơi,e nhớ nhà quá" , nghe mà phát khóc, không biết đến mình sẽ thế nào. Mình chắc chắn một điều là sẽ không thoải mái như nhà mình rồi.. huhuhu....
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc về nhà zai chơi, mẹ zai còn dặn. Nghĩ ký đi nhé. Cưới nhau rồi vỡ mộng. .
    Báo cáo với bác: chúng cháu vỡ mộng về nhau nhiều lắm rồi, sợ đến lúc cưới thì là ác mộng ý chứ
    Anyway, phía trước có đường, cứ phải đi đã
  3. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Còn em chuẩn bị cưới đi, chuẩn bị sống chung với bố mẹ chồng, ông bà ngoại chồng nữa đây. Chưa cưới đã thấy phần nào cảnh mẹ chồng nàng dâu hic hic... nghe mọi người nói sao thấy u ám quá.
    Đúng là lúc nào đàn ông khi chưa có vợ và có vợ rồi cũng khác nhau. Cuộc sống của nàng dâu và mẹ chồng có ntn thì phụ thuộc nhiều vào người đàn ông và cách chấp nhận của cách thành viên. Trước mặt mẹ thì không được bênh vợ, khi không có mẹ thì lại phải nịnh vợ
    Mà em thấy đang ở nhà với bố mẹ. Lấy chồng rồi, 1 mình " đương đầu" với đủ mọi thử thách. Sao chưa gì em thấy mệt mỏi quá
  4. sushi2010

    sushi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    4 ngày nữa tớ lấy chồng...hôm nay hai đứa cãi nhau..chồng tắt máy ko liên lạc được...chán...thấy con đường phía trước lắm gian nan...
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa bạn ạ! Anh ý chắc hơi nhõng nhẽo tí thôi! Cứ kệ để đấy đi, ngày mai trời lại đẹp thôi mà! ^^
    Vui lên nhé cô dâu xinh đẹp!
  6. abcd87

    abcd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    VC mình cũng bị mọi ng` doạ là nghĩ kỹ đi, ai ai cũng doạ nhg mà vẫn quyết lấy. Trc ngày cưới chưa đến 1 tuần, dỗi chồng, lầm ầm lên ko cưới xin j` nữa. Nhg rồi mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp

  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trước cưới là căng thẳng dễ tranh cãi lắm, nên phải bình tĩnh, hít thở sâu dưỡng sức nghỉ ngơi cho mình, ngày cưới tươi tắn, đảm bảm chồng thoải mái hơn hà.
    Có gì hạ hồi cưới xong về xử, hihi. Hồi trước tớ vậy đó.
  9. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng còn 1 tháng nữa lấy chồng, nhà chồng rất đông cả mình nữa là 9, mà bố mẹ chồng cứ thích con cái ở quây quần cho vui,hic. Chồng sắp cưới mình lại ko hợp với bố nữa chứ cứ nói chuyện vài câu bố con lại to tiếng. Mình lại không khéo, không biết sẽ như thế nào đây nhưng cứ sống thật với chính mình vừa lựa moi người.
    Trước khi cưới bao nhiêu khoản phải lo mà tiền chỉ chả có, chán quá. Chồng thì già nhưng tính thì lại quá trẻ con.... cuộc sống phía trước sẽ nhiều khó khăn nhưng fải cố gắng.
  10. Mr_Reiper

    Mr_Reiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đến tháng 10 này em cũng lấy chồng đây ah, cũng sẽ ở cùng với BMC. Đọc các tâm hự của các nàng về cảnh mẹ chồng, nàng dâu em cũng hoảng quá. Chẳng biết như thế nào vì mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau, chẳng ai giống ai cả.
    Bố mẹ nào mà chẳng thương con đúng không các nàng, bố mẹ thương chồng mình chắc cũng sẽ thương mình thôi. Miễn sao mình cư xử khéo léo, ngoan ngoãn, cởi mở với BMC thì mọi chuyện cũng ổn thôi. ( Đó là suy nghĩ của em ah, còn em chưa "lâm trận" nên chưa biết thế nào ah.

Chia sẻ trang này