1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    -> Hị hị... Để chơi 3 năm nữa cho chán thì thui chị Laratran ạ.
    -> Will... cố lên ^^ Cuộc sống gia đình phức tạp hơn bạn tưởng đấy, tốt nhất nếu gia đình nhà chồng bạn đông anh chị em thì khéo léo với chồng để ra ngoài ở. Bạn phải nhẹ nhàng khéo léo với chồng nhà, có được sự ủng hộ của chồng là có tất cả. Tớ cũng sợ cảnh làm dâu lắm, may mà không phải làm dâu. Hứ hự....
    Chúc bạn và cả nhà hạnh phúc!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất tối ngủ có người cho mình gác chân, vòng tay ôm
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hồi có bầu tớ quen ôm gối ôm rồi, jờ sinh bé cho con nằm cũi rồi mà mẹ nó vẫn quen ôm gối Axon ạ. Hic. Nhiều lúc chồng lên tiếng, quay sang ôm chồng đc 1 lúc lại quay sang ôm gối, vì ôm chồng khó ngủ hơn ôm gối. Thế mới chết.
  4. willingtolearn

    willingtolearn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lara và kaixin đã động viên và tư vấn. Tính mình thật ra nóng đấy nhưng cũng nguôi nhanh, nếu ko động đến mình rồi mình cũng sẽ xuôi thôi. Nghĩ lại cũng thấy mình giận quá mất khôn, nói ra những điều không hay. Hôm nay về chắc phải xin lỗi bố mẹ chồng. Nhưng mình vẫn thấy lo sợ về cuộc sống chung....
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Oạch. bạn willing... mới ở nhà chông có 2 đêm 1 ngày mà đã va chạm với BMC. Lại còn hét toáng lên trc mắt các cụ nữa. Liệu bạn có nóng quá mất khôn ko?
    Em chưa tưởng tượng ra cs VC sẽ ntn nhưng có đứa bạn thân mới cưới, lúc nào cũng bận và kêu hết xiền, hic hic, muốn rủ đi đâu đó lại phải đắn đo. Từ hồi cưới xong, chưa tụ tập với bạn bè hôm nào. Lấy chồng vào bận thế hả các sis. Em tưởng có chông rồi, đỡ mất thời gian hẹn hò TY thì sẽ rảnh hơn chứ nhỉ...
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chưa lấy chồng nhưng thấy mọi người ở đây bàn luận rôm rả làm mình cũng thèm cuới quá.Mấy hum nay hay qua nhà mấy con bạn mới cuới chơi thấy đứa thì hạnh phúc đứa thì hơi ngán ngẩm.
    Mình nhiều lúc cũng thix ở riêng nhất là hum nay nghe bạn plinh kể cs ở riêng của 2 vc mà thấy thèm qá.Nhưng chắc với tớ thì ko được rồi,nhưg theo tớ nghĩ ở với BMC cũng tốt,có thể hơi thiếu tự do 1 tẹo nhưng mà nếu trc đó m` có qa lại và tìm hiểu về thói quen cách sinh hoạt gđ chồng rồi thì cũng ko qá nặng nhọc.Tất nhiên còn vô vàn cái khác nữa,nhưng tớ thấy sẽ được nhờ nhiều,nhất là khi có cháu,2 ông bà thường thix chăm cháu lắm.
    @westriver:theo tớ biết lấy chồng thì thời jan chắc chắn sẽ eo hẹp hơn thời tự do rồi.Nếu thời tự do đi học hay đi làm về là đc nấu cho ăn,xong có thể rửa bát và rồi đi chơi.Nhưng lấy chồng thì sáng đi chợ,trưa có thể ăn ở chỗ làm thì chiều phải nhanh nhanh về nấu cơm,lau nhà,rửa bát,jặt jũ,cũng hết cả bủi tối.Nên bận là đúng rồi.Như con bạn tớ mới cuới,hôm đến nhà vc nó,thấy chồng thì xắn quần lên lau nhà,vợ thì bò bếp nấu nướng,bố mẹ chồng đi tập TD
    HI vọng,năm sau,hoặc năm sau nữa mình sẽ được góp bài nhiệt tìh ở topic này
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 09/12/2008
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mới đầu là sướng vì đêm nào cũng có người để ôm,để ..xxx
    Sau đó là mệt, các anh thì bục mặt kiếm xiền, các chị ngoài kiếm xiền còn nấu nướng nội trợ,lúc có baby rồi thì mệt dã man, thậm chí đêm ko được ngủ ấy chớ
  8. lovenox

    lovenox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. 2 vc mới cưới, lại được ở riêng, kinh tế cũng ổn ko phải lo lắng gì. Thế mà suốt ngày cãi nhau. cứ 3 ngày yên ổn thì ngày t4 lại cãi nhau Cũng chỉ vì 2 đứa con út, được chiều quá nên chẳng ai chịu nhường ai, chồng thì bằng tuổi nhưng lại gia trưởng vợ thì bướng
    Chưa chi đã thấy hối hận rùi
  9. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới lấy chồng đc 4 hôm thôi. Và sống cùng bố mẹ chồng và 1 em chồng . THực sự thì cho đến bây giờ bố mẹ chồng chưa hề gây khó khăn gì cho em . Nhưng quả thực em nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhiều lắm. Cứ ban ngày đi làm thì thôi, tối về dù nằm cạnh chồng thík lắm nhưng vẫn nhớ nhà, nhớ cái tivi, cái tủ lạnh cái ghế của mình . Và khó khăn hơn là mỗi khi xuất hiện trước bố mẹ chồng, em cảm giác như đi ko vững, đứng ko yên, luôn lo lắng, sợ sệt. Mặc dù em nấu ăn rất tốt, em cũng lau nhà lau cửa... Và em mới 24 tuổi ( tính cả mụ là 25) nghĩa là còn rất trẻ, em đã quen nếp thỏai mái tự do trong cuộc sống. ĐI hát, đi ăn muộn, xem phim với bạn bè, mặc váy ngắn, quần sooc với mắt đen xì tin Giờ em cảm thấy như mình là 1 bà già, dù chỉ có 4 ngày. EM những tưởng c.s vợ chồng happy nhiều lắm, nhưng đúng là chỉ hạnh phúc với vc đc ở riêng thôi. Ở cùng bố mẹ, tối về nấu cơm, ko đc ăn ngoài, ko đc la cà hai đứa thử món này món kia như trước. ĐI chơi cũng ko đc đi 1 mình. Thậm chí đôi khi muốn nấu 1 món gì đó cho chồng thưởng thức thì phải nghĩ trc nghĩ sau là bm chồng và em chồng có ăn đc ko. ............... Đôi khi thik lãng mạn, thik cái cảnh chồng đi làm về m làm điều gì đó như thắp nến, bật nhạc sẵn để làm anh ấy ngạc nhiên ... nhưng ko thể, ko thể vì còn bố mẹ chồng, Về là nấu cơm, là lau nhà . Em cảm thấy mình chưa sẵn sàng , và hình như chồng em :( anh ấy bằng tuổi nên cũng vô tâm. KO hiểu hết những gì em đang nghĩ . ! Em chỉ mong ánh mắt của mẹ chồng bớt lạnh, bớt sắc, bớt "bắt lỗi" em, để em có thể thỏai mái như ở nhà mình . CÒn giờ, em đang ở trọ :(
    Được em_aka sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 09/12/2008
  10. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở với BMC nói gì thì nói vẫn không tự do thoải mái được bằng ở riêng.
    Nhưng hai vợ chồng ở nhà riêng cũng nhiều cái phức tạp. Hai vợ chồng em thuê nhà ở. Chồng không quen việc đàn ông, cái gì cũng đến tay vợ. Hic. Sửa ống nước, bóng đèn không sáng, bồn rửa bát tắc, nhà có chuột, vv...Mà ở nhà em có phải động đến mấy việc này bao giờ đâu, có gì là cứ bố thôi.
    Nhiều lúc cũng thấy mệt nhưng trong lòng lúc nào cũng phải tự động viên: thôi cố gắng, "dạy"chồng dần dần.

Chia sẻ trang này